Tôn vinh những người đã đổ máu cho đất nước nở hoa
04/07/2017 - 00:00

TĐKT - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa lò tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Thép nơi ngục lửa”. Trưng bày sẽ diễn ra từ 4/7 – 30/9/2017, tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

Ngay từ đầu thế kỷ XX, những người con yêu nước Việt Nam kiên cường đứng lên chống giặc ngoại xâm, từ việc đầu độc binh lính Pháp tại Hà Nội (năm 1908), ném bom vào khách sạn Hà Nội và ám sát Tuần phủ Thái Bình – Nguyễn Duy Hàn (năm 1913) đến các cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (năm 1917), khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Active Image

Một du khách xúc động trước góc trưng bày Còn mãi tuổi 20

Trong cuộc đấu tranh đó, nhiều nghĩa sĩ bị bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò và các nhà tù khác. Phần lớn trong số họ bị thực dân Pháp hành quyết rồi treo thủ cấp giữa chốn đông người để thị uy. Giữa sự sống và cái chết cận kề nhưng ánh mắt của những người anh hùng vẫn ngời sáng, không hề phảng phất chút sợ hãi.

Những tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ được tái hiện ở 4 nội dung chính tại trưng bày “Thép nơi ngục lửa”: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau; Còn mãi tuổi 20; Nặng nghĩa tri ân.

Những bức ảnh đã đi vào lịch sử, gây chấn động Đông Dương lúc bấy giờ, được giới thiệu trong tổ hợp trưng bày mô hình nhà tù cùng với những ngọn đèn bão, tượng trưng cho sự bền bỉ, chí khí phi thường sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ, giúp người xem cảm nhận rõ hơn lòng yêu nước, tinh thần kiên cường, bất khuất của những nghĩa sĩ trước nanh vuốt của quân thù.

Mỗi tư liệu, hiện vật, hình ảnh được thể hiện trong trưng bày “Thép nơi ngục lửa” là những bằng chứng sinh động về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, về những người con trung hiếu, đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Qua trưng bày “Thép nơi ngục lửa” giúp mỗi chúng ta hiểu để trân trọng và tự hào, để ý thức sâu sắc hơn: hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc hôm nay phải đổi bằng tuổi xuân, xương máu của bao lớp cha anh đi trước. Hiểu để nỗ lực hơn, cố gắng hơn, nhiệt huyết hơn để viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc trong thời đại mới, để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh - những người nguyện đổ máu để đất nước nở hoa.

Mai Thảo