Lễ hội làng An Lộc
23/03/2018 - 10:40

TĐKT – Từ ngày 16/3 - 18/3 (ngày 29 tháng giêng, mùng 1 và 2 tháng 2 âm lịch), Lễ hội làng An Lộc (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, đầm ấm, thu hút đông đảo bà con nhân dân địa phương và du khách thập phương tới tham quan, vui chơi.

Lễ rước kiệu Thánh du xuân

Lễ hội diễn ra 5 năm một lần, năm nay có quy mô lớn về nội dung và hình thức, với nhiều hoạt động phong phú: Lễ rước kiệu Thánh du xuân, rước Lễ Đại Bái - Lễ tổ tế, rước Lễ hội công đức tối văn nghệ, Tế hội, rước Lễ Đại Bái - Lễ ba xóm, Lễ của các gia đình, Lễ làng Nhân Lung, tế chính Nam quan, rước Lễ Chủ tế Nữ quan – Lễ ba xóm, Tế Nữ quan… các trò chơi dân gian.

Ông Nguyễn Văn Tua, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: Từ thời xa xưa các bậc tổ tiên đã về đây lập ấp xây dựng nên làng An Lộc ngày nay với hơn 10 dòng họ. Từ chỗ dân cư thưa thớt, thôn xóm bờ lau sậy, đi lại khó khăn, nay làng An Lộc đã có nhà cửa khang trang, dân cư đông đúc, đời sống ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Từ xa xưa, tổ tiên làng An Lộc đã thờ Đức Bản cảnh Thành Hoàng “Thiên quan Thượng đẳng tối linh Thần”.

Lễ tế diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính

Lịch tích thần phả có ghi: Đời vua Lê Đại Hành trị vì đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình), giặc nhà Tống là Nhân Bảo Lưu Tướng đem quân sang xâm chiếm nước ta. Vua đã tự xưng tướng xuất binh đánh giặc. Khi chiến thuyền đến giữa dòng sông thuộc dãy núi Dục Thúy vụt thấy rồng vàng hiện lên rồi biến vào hang núi và mặt nước sông sóng gió nổi lên ầm ầm.

Khí mây ngũ sắc tản ra mù mịt che khắp cả một vùng thuyền Nhà Vua không sao đi được. Tự nhiên có ngựa trắng từ trong núi vọt ra giữa dòng sông  giúp cho thuyền vua băng băng cập bến để quân ta xông vào chiến trận. Giặc Tống đại bại, quân ta bắt sống tướng giặc. Thắng giặc, vua Lê xuống chiếu cho khắp mọi nơi lập đền thờ. Đền thờ làng An Lộc có từ đó.

Các trò chơi dân gian mang đến không khí vui tươi, sôi nổi tại lễ hội

Đất nước đổi mới, đời sống nhân dân làng An Lộc ngày càng được nâng cao, nhà nhà no đủ, xóm làng bình yên, nhà cao cổng rộng, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, các nhu cầu thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, sân thể thao… đã được nâng cấp. Sự đoàn kết tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, cầu cho Quốc thái, dân an, nhằm ngày Lễ Thánh mùng 1 tháng 2, làng An Lộc lại mở hội. Đây là dịp để dân làng, những người con đi làm ăn xa quê hương trở về hội tụ, đoàn viên.

Bình Nguyên