Câu chuyện pháp luật: Con tàu mang hy vọng
18/09/2022 - 09:00

Lại một ngày cuối tuần đến, tuần trước là một loạt các hoạt động kỷ niệm của đơn vị Cảnh sát biển khiến những lính nghĩa vụ như Nam và các bạn được sống trong bầu không khí của lịch sử. Những buổi nói chuyện, tiếp xúc, chia sẻ giúp Nam hiểu rõ hơn nữa về ngành nghề. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là đây chứ đâu. Nhìn những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã và đang cống hiến hết mình cho tổ quốc, động lực trong Nam lại càng mạnh mẽ hơn.

Khang lang thang đang ngồi tỉ mẩn bên mô hình tàu Cảnh sát biển bằng những thanh gỗ được lắp ghép khéo léo. Nam đi đến quan sát với vẻ thích thú.

Nam: Thành hình rồi này! Bảo sao ai cũng nói phòng mình toàn những người hoa tay đến tận nách.

Khang: Tôi vẫn chưa ưng về màu sắc lắm. Ông có ý kiến gì không?

Nam: Tôi cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó. Kể có anh Minh thì tốt quá!

Cộc… Cộc…Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tân hài hước nhanh nhảu đi ra mở cửa.

Tân: A, anh Minh… Anh Minh… các ông ơi!

Anh Minh đi vào mang theo túi quà nhỏ cho mấy anh em.

Nam: Anh Minh, bọn em mới nhắc đến anh xong.

Anh Minh: Xong đợt kỷ niệm, anh được về phép năm ngày, tranh thủ hai bên nội ngoại rồi đưa vợ con đi chơi.

Tân: Chị với cháu khỏe chứ anh. Cu Bi bố về chắc là thích lắm.

Anh Minh: Quấn bố lắm, chả bù cho hồi hai tuổi, bố về còn không nhận ra, động đến là khóc thét.

Khang: Anh Minh lại đây, em cho anh xem tác phẩm của em.

Anh Minh: Đẹp đấy, nhưng màu sắc lên mới gây ấn tượng với bạn gái.

Khang: Sao anh biết em làm tặng “bạn gái”.

Anh Minh: Anh qua tuổi của các chú rồi, chuyện gì chả biết.

Khang: Vậy màu sắc của tàu thuyền, xuồng Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào anh?

Anh Minh: Điều 28 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau. Với tàu tìm kiếm cứu nạn thân tàu sơn màu da cam, mặt boong sơn màu xanh lá cây, phía trước vạch kí hiệu là số phiên hiệu của tàu sơn màu trắng, phía sau vạch kí hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu trắng.

Nam: Còn phần cabin thì sao anh?

Anh Minh: Cabin sơn màu trắng, đường viền phía trên cabin sơn màu da cam, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng.

Khang: Em đang làm mô hình tàu tuần tra thì màu sắc như nào anh?

Anh Minh: Với tàu tuần tra và các loại tàu khác thì thân tàu sơn màu trắng, mặt boong sơn màu xanh lá cây, phía trước vạch kí hiệu là số phiên hiệu của tàu, sơn màu xanh dương, phía sau vạch kí hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

Tân nhanh nhảu mang đến cốc nước mời anh Minh.

Tân: Anh uống nước rồi nói tiếp cho ngọt giọng.

Anh Minh cười vui vẻ uống nước rồi tiếp tục chia sẻ.

Anh Minh: Cabin tàu sẽ sơn màu trắng, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng. Ụ pháo sơn màu ghi.

Khang: Anh nói em mới biết mình còn làm thiếu ụ pháo nữa.

Anh Minh: Còn với xuồng tuần tra thì thân xuồng sơn màu trắng, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của xuồng, sơn màu xanh dương, phía sau vạch kí hiệu, hàng trên là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, hàng dưới là dòng chữ VIET NAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Cabin sơn màu trắng.

Nam: Khang, ông nhớ chưa.

Khang: Cũng tương đối, nhất là những chi tiết màu sắc ở tàu.

Anh Minh: Một điểm nữa là “Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quy định cụ thể kích thước vạch số 1, phù hiệu Cảnh sát hiệu Cảnh sát biển Việt Nam, dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, VIETNAM COAST GUARD, hình cờ đỏ, sao vàng trên ống khói phù hợp với từng chủng loại tàu thuyền, xuồng tuần tra của Cảnh sát biển Việt Nam”.

Khang: Khi nào làm xong mô hình tàu em sẽ nhờ anh xem thêm một lần nữa trước khi em gửi đi.

Anh Minh: Cô bạn của Khang chắc là thích lắm đây. Quà đặc biệt quá mà!

Nam: Con tàu mang theo hy vọng và tình yêu của Khang mà lại.

Khang: Ông lại bắt đầu hùa với ông Tân trêu tôi đấy à?

Tân: Đùa đâu mà đùa, thật trăm phần trăm. Nàng của ông đảm bảo mê tít lự. Nhìn thấy tàu như nhìn thấy người rồi.

Anh Minh: Nghe nói Khang làm thơ rất hay. Cho anh được nghe đi nào.

Khang: Cho em xin vài phút suy nghĩ đã ạ.

Không gian rơi vào im lặng để cho Khang suy nghĩ tứ thơ.

Khang: “Tặng em con tàu mang hy vọng

Chở đầy những ước mơ trai trẻ trong anh

Con tàu dù nhìn rất mỏng manh

Nhưng chở trong đó cả ngàn ước mơ”

Vài ngày sau, con tàu mô hình của Khang đã hoàn chỉnh. Chắc giờ này bạn của Khang đã nhận được. Nam thầm chúc hai bạn trẻ sẽ khởi đầu một tình cảm bền chặt.

Tự nhiên Nam nhớ đến Hương, có thể Nam không khéo tay để làm tặng Hương một con tàu hay đủ bay bổng để tặng Hương những vần thơ có cánh, nhưng Nam tin sẽ có ngày Nam được làm việc trên tàu Cảnh sát biển. Nam sẽ cho mẹ, cho Hương thấy niềm tin và hy vọng mà họ đặt vào Nam là có cơ sở.

Cảnh sát biển Việt Nam