Người cựu chiến binh nặng lòng với quê hương, đồng đội
10/06/2026 - 13:45

BTĐKT - Trở về quê hương sau những năm tháng tham gia quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, cựu chiến binh Đỗ Đình Giao (sinh năm 1957, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Từ gương mẫu hiến đất mở rộng đường giao thông, tích cực tham gia công tác xã hội đến nặng lòng với việc tìm kiếm hài cốt đồng đội, ông luôn được người dân địa phương tin yêu, quý trọng.

Cựu chiến binh Đỗ Đình Giao chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình

Gương mẫu đi đầu vì lợi ích cộng đồng

Khi dự án mở rộng tuyến đường liên xã được triển khai tại địa phương vào năm 2021, nhiều hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng đã đồng thuận ủng hộ chủ trương chung. Đây là công trình được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, cải thiện điều kiện đi lại và tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Để dự án sớm được triển khai, chính quyền địa phương đã tích cực vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng. Hưởng ứng chủ trương đó, nhiều đảng viên, hội viên cựu chiến binh đã đi đầu bằng những hành động cụ thể, trong đó có cựu chiến binh Đỗ Đình Giao.

Đối với ông Đỗ Đình Giao, việc mở rộng tuyến đường không đơn thuần là một dự án hạ tầng mà còn là điều kiện để địa phương phát triển trong tương lai. Ông cho rằng, khi giao thông thuận lợi hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân cũng sẽ dễ dàng hơn, từ đó tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Vì vậy, ngay từ khi dự án được triển khai, gia đình ông đã chủ động hưởng ứng chủ trương của địa phương. Với ông, hiến đất làm đường là việc nên làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, phát triển. Bởi thế, ông luôn giữ suy nghĩ giản dị: “Đường mở rộng đến đâu, gia đình sẵn sàng hiến đất đến đó”.

Nhiều năm qua, gia đình ông sinh sống trên phần đất thổ cư do cha ông để lại tại xóm 29, xã Điền Xá (trước đây). Năm 1992, sau những năm tháng cần cù lao động và chắt chiu tích góp, vợ chồng ông dựng xây được ngôi nhà kiên cố làm nơi an cư cho cả gia đình. Không chỉ là tài sản có giá trị lớn, ngôi nhà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm, gắn bó với cuộc sống của các thành viên qua nhiều năm tháng.

Khi địa phương triển khai dự án mở rộng tuyến đường giao thông, phần mặt đường mới lấn sâu gần 2m vào khuôn viên đất ở của gia đình. Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, ngôi nhà đã gắn bó với gia đình hàng chục năm buộc phải tháo dỡ.

Trước lựa chọn giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, ông Giao cùng gia đình đã quyết định đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Không chỉ hiến khoảng 45 m² đất thổ cư tại khu đất đang sinh sống, ông còn tự nguyện hiến thêm khoảng 40 m² đất ở khu đất đối diện bên đường, cũng nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, ông còn tháo dỡ công trình nhà xưởng phục vụ hoạt động xay xát lúa gạo của gia đình để tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Theo ông, khi quyết định hiến đất và tháo dỡ công trình, điều ông mong muốn nhất là dự án sớm hoàn thành để người dân được hưởng lợi từ một tuyến đường khang trang, rộng rãi hơn. Sau đó, gia đình ông được địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng ông khẳng định đây không phải lý do dẫn đến quyết định hiến đất.

Điều khiến ông cảm thấy vui và mãn nguyện hơn cả là sự thay đổi tích cực của tuyến đường sau khi hoàn thành. Từ con đường rộng gần 3 m trước đây, nay mặt đường đã được mở rộng lên 5,5 m. Việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế tại địa phương.

Hành động của ông không chỉ góp phần giúp dự án hoàn thành thuận lợi mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng đến nhiều người dân trong khu dân cư.

Giữ trọn nghĩa tình với đồng đội năm xưa

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Đỗ Đình Giao tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, ông được nhân dân tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ ở cơ sở. Trong đó, ông có 13 năm đảm nhiệm cương vị Đội trưởng đội sản xuất số 9 của Hợp tác xã Điền Xá. Dù ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng luôn tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều khiến nhiều người cảm phục ở ông không chỉ là tinh thần trách nhiệm với địa phương mà còn là tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội. Trong số 17 thanh niên cùng xã lên đường nhập ngũ năm ấy, có hai người đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2008, khi nhận được lời nhờ cậy từ thân nhân liệt sĩ, ông quyết định trở lại chiến trường xưa tại Campuchia để tìm kiếm hài cốt đồng đội. Đó là hành trình không hề dễ dàng khi thời gian đã lùi xa hàng chục năm, địa hình thay đổi nhiều và việc xác định vị trí chôn cất gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ từng trực tiếp chiến đấu và tham gia chôn cất các liệt sĩ trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ông vẫn nhớ khá rõ nơi đồng đội đã nằm lại. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ông đã góp phần đưa được hài cốt một liệt sĩ trở về quê hương trong vòng tay người thân.

Với ông, đó không đơn thuần là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với những người đã cùng mình trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, cùng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Đến nay, vẫn còn một đồng đội chưa được đưa về quê hương và ông luôn sẵn sàng trở lại chiến trường xưa nếu có thêm cơ hội tìm kiếm.

Từ việc tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông đến hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội, mỗi việc làm của cựu chiến binh Đỗ Đình Giao đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự cống hiến vì cộng đồng. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Bảo Linh