Người chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời kém may mắn
03/06/2026 - 15:13

BTĐKT - Trong cuộc sống, có những con người chọn cho mình con đường cống hiến âm thầm nhưng bền bỉ, lấy tình yêu thương làm động lực để phụng sự cộng đồng và mang lại hy vọng cho những số phận kém may mắn. Bà Hoàng Nữ Ngọc Tim, tên khai sinh là Aline Rebeaud, người sáng lập và điều hành Tổ chức Nhà May Mắn, là một tấm gương điển hình như thế. Hơn ba mươi năm gắn bó với Việt Nam, bà đã dành trọn tuổi thanh xuân và cuộc đời mình để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tạo cơ hội sống tốt đẹp hơn cho hàng ngàn trẻ mồ côi, người khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tập thể nhân viên, thành viên khuyết tật, mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà May Mắn TP Hồ Chí Minh

Sinh ra tại Thụy Sĩ trong một gia đình có cha là nhà báo, mẹ là ca sĩ, Aline Rebeaud sớm được nuôi dưỡng trong môi trường giàu tình yêu thương và lòng nhân ái. Từ nhỏ, bà đã thấu hiểu những khó khăn của người khuyết tật khi người em trai của bà bị điếc bẩm sinh. Chính điều đó đã hình thành trong bà sự cảm thông sâu sắc đối với những người yếu thế trong xã hội.

Năm 1993, khi mới hơn hai mươi tuổi, Aline Rebeaud thực hiện chuyến hành trình khám phá châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh những đứa trẻ lang thang, đói khát, bệnh tật trong các con hẻm nghèo khiến bà day dứt và không thể quay lưng. Cuộc gặp gỡ với một cậu bé mồ côi sống bên đống rác, sau đó là cậu bé tên Thành tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức, đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời bà.

Không chỉ dừng lại ở sự cảm thương, bà trực tiếp đưa các em đi điều trị, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và học tiếng Việt để có thể trò chuyện, đồng hành cùng các em như người thân ruột thịt. Sau nhiều tháng tận tình chăm sóc cậu bé tên Thành trong bệnh viện, bà được mọi người trìu mến gọi bằng cái tên “Tim”, biểu tượng cho một trái tim nhân hậu và giàu yêu thương. Sau này, khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, bà chọn tên Việt là Hoàng Nữ Ngọc Tim như một dấu ấn của sự gắn bó sâu nặng với quê hương thứ hai của mình.

Từ một căn nhà thuê nhỏ tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, bà bắt đầu cưu mang trẻ mồ côi, trẻ em đường phố và người khuyết tật không nơi nương tựa. Năm 1998, Tổ chức Nhà May Mắn chính thức được công nhận là tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra hành trình nhân ái bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ của người phụ nữ mang quốc tịch Thụy Sĩ và Việt Nam.

Bà Hoàng Nữ Ngọc Tim với lớp học và sản xuất các sản phẩm may tại Nhà May Mắn

Đến nay, Nhà May Mắn đã phát triển thành hệ thống gồm nhiều cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Nông như Nhà May Mắn, Trung tâm Chắp Cánh, Làng May Mắn và Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn Đắk Nông. Mỗi cơ sở đều được xây dựng với mong muốn không chỉ chăm lo nơi ăn, chốn ở mà còn tạo điều kiện để người yếu thế được học tập, phục hồi chức năng, học nghề và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, mỗi ngày Nhà May Mắn hỗ trợ hàng trăm người thụ hưởng trực tiếp. Nhiều trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trưởng thành; nhiều người khuyết tật từ chỗ tuyệt vọng, mất khả năng lao động đã có thể tự lập, có việc làm ổn định và xây dựng gia đình riêng. Các chương trình đào tạo nghề như may mặc, mỹ nghệ, tin học, hội họa và chế tác thủ công đã mở ra cơ hội việc làm cho người khuyết tật, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.

Lớp học vẽ tranh màu nước, sơn dầu

Điều đáng quý ở bà Hoàng Nữ Ngọc Tim không chỉ là những công trình nhân đạo bà đã xây dựng mà còn là tư duy nhân văn sâu sắc trong hành trình giúp đỡ con người. Với bà, giúp người không chỉ là mang đến cơm ăn, áo mặc hay nơi ở, mà điều quan trọng hơn là giúp họ lấy lại phẩm giá, niềm tin và khả năng tự chủ trong cuộc sống. Bà luôn tin rằng bất kỳ ai, dù ở hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng được yêu thương, học tập, lao động và sống có ích cho xã hội.

Suốt nhiều năm qua, để duy trì hoạt động của Nhà May Mắn, bà đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên đi nhiều quốc gia để vận động tài trợ, kết nối các tổ chức nhân đạo và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Dù áp lực về kinh phí và nhân lực rất lớn, bà vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì và tận tụy với công việc.

Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé ngày đêm tất bật chăm lo cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Những người được bà cưu mang đều trìu mến gọi bà là “Mẹ Tim”. Với họ, bà không chỉ là người cứu giúp mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người truyền nghị lực sống và niềm tin vào tương lai.

Bữa cơm của những người khuyết tật được nuôi dưỡng tại Nhà May Mắn TP Hồ Chí Minh

Nhiều mảnh đời tưởng chừng rơi vào tận cùng tuyệt vọng đã được hồi sinh từ Nhà May Mắn. Có những người từng bị liệt tứ chi, mất hoàn toàn khả năng lao động, nay đã có việc làm ổn định; có những trẻ em mồ côi trưởng thành trong tình yêu thương đã quay trở lại đồng hành và hỗ trợ những người có hoàn cảnh giống mình. Chính những “trái ngọt” ấy là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị nhân văn bền vững mà bà Hoàng Nữ Ngọc Tim đã dày công vun đắp suốt nhiều năm qua.

Không lựa chọn cuộc sống riêng cho bản thân, không lập gia đình và không sinh con, bà dành trọn cuộc đời cho những người kém may mắn. Hơn ba mươi năm qua, bà vẫn âm thầm làm việc, âm thầm hy sinh và lan tỏa tình yêu thương bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Với bà, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy những người từng chịu nhiều thiệt thòi có thể mỉm cười, sống tự lập và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.

Những đóng góp to lớn và bền bỉ của bà đã được xã hội ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng và sự yêu mến của cộng đồng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với bà có lẽ chính là sự trưởng thành, niềm tin và tương lai của những “đứa con” mà bà đã cưu mang bằng tất cả tình yêu thương.

Tập thể nhân viên, thành viên khuyết tật, mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà May Mắn Lâm Đồng (Đắk Nông cũ)

Hành trình của bà Hoàng Nữ Ngọc Tim là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần phụng sự cộng đồng. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, sự tận hiến không mệt mỏi của bà đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và tình yêu thương con người.

Bằng trái tim nhân hậu, ý chí bền bỉ và những việc làm đầy ý nghĩa, bà Hoàng Nữ Ngọc Tim xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và nhân văn hơn.

Xuân Phúc