BTĐKT - Ngày 17/4, Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị kỷ niệm 27 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2025) và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người khuyết tật” - một sự kiện ý nghĩa, là dấu mốc cuối cùng trước khi Hội chính thức khép lại hành trình hoạt động độc lập sau 17 năm đầy cống hiến.
Thành lập từ năm 2007, với xuất phát điểm là một tổ chức nhỏ, nguồn lực hạn chế, Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân đã không ngừng nỗ lực để khẳng định vai trò là cầu nối yêu thương, nơi bảo vệ quyền lợi và tiếp sức cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Hội đã để lại nhiều dấu ấn với 62 bằng khen, giấy khen; 3 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Nhưng những con số ấy chỉ là phần nổi của tảng băng giá trị. Điều in đậm hơn cả chính là hàng trăm số phận được tiếp cận vốn vay, học nghề, có việc làm, được hỗ trợ học tập, chăm sóc y tế, đi lại dễ dàng hơn nhờ xe buýt miễn phí và nhiều công trình công cộng thân thiện hơn với người yếu thế.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người khuyết tật” tặng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân xúc động chia sẻ: Hoạt động kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 hàng năm không chỉ là dịp tri ân mà còn là cột mốc khẳng định nhận thức tiến bộ của xã hội. Người khuyết tật không còn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại mà được công nhận như một phần không thể thiếu, với những năng lực đáng trân trọng. “Đằng sau những nỗ lực bền bỉ, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ mà còn là những người kiến tạo, là trung tâm của các giá trị sống đẹp. Họ xứng đáng được tôn trọng, bình đẳng và thấu hiểu”, bà Ngân chia sẻ thêm.
Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người khuyết tật” cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu cho người khuyết tật.
Tặng quà cho người khuyết tật và đại diện gia đình người khuyết tật
Dù do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân sẽ không còn hoạt động ở cấp quận, nhưng tinh thần mà Hội vun đắp trong suốt 17 năm qua sẽ không dừng lại. Đó là di sản quý báu - tinh thần nhân ái, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng. Cam kết “Không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành lẽ sống, thành hành động cụ thể góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Mai Thảo