Sự ấm áp từ chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế
18/02/2025 - 14:24

BTĐKT - Dù những cơn mưa xuân kéo dài và không khí lạnh giá bao trùm những ngày đầu tháng 2 năm Ất Tỵ, nhưng một ngọn lửa ấm áp vẫn lan tỏa khắp quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó không phải là ngọn lửa vật chất, mà là ngọn lửa của tình người, của lòng nhân ái và sự quan tâm chân thành của chính quyền, nhân dân, các thầy thuốc và doanh nghiệp dành cho những đối tượng yếu thế của xã hội trong chương trình “Khám, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, hộ cận nghèo và con em nạn nhân chất độc màu da cam quận Hoàn Kiếm năm 2025”.

Chương trình không chỉ là một buổi khám chữa bệnh đơn thuần, mà còn truyền tải một thông điệp sâu sắc về tinh thần sẻ chia và đồng cảm. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định: Chương trình này không chỉ thể hiện vai trò quan trọng của ngành Y tế mà còn là sự tôn vinh những người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”. Đây đồng thời là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe cho những đối tượng yếu thế, nhằm xây dựng một xã hội khỏe mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau.

Các bác sĩ nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn cho người yếu thế tham gia khám bệnh tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, những đối tượng là người khuyết tật, hộ cận nghèo và con em nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được khám và chăm sóc sức khỏe miễn phí. 18 thẻ bảo hiểm y tế và 400 suất quà đã được trao tặng, mang đến sự ấm lòng và động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, tiếp thêm niềm tin cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Tuấn Dũng, 28 tuổi, một người khuyết tật sống tại số 28 Hàng Cót, chia sẻ: “Mặc dù tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng hôm nay tôi cảm thấy thật sự ấm lòng. Sự quan tâm của các bác sĩ, chính quyền và cộng đồng là nguồn động viên lớn lao đối với tôi. Được chăm sóc sức khỏe trong chương trình này, tôi cảm thấy mình không đơn độc”. Đôi mắt anh không giấu được niềm vui mừng khi cầm trên tay phiếu khám sức khỏe tổng thể.

 

Nhiều đối tượng là người già cô đơn được khám bệnh tại chương trình

Bà Nguyễn Thị Hồng, 78 tuổi, sống đơn thân tại số 27 Hàng Mành, xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, không còn cảm giác cô đơn. Các bác sĩ và cán bộ y tế đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi thật sự hạnh phúc vì chính quyền và cộng đồng đã không để tôi bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình khám và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, hộ cận nghèo và con em nạn nhân chất độc màu da cam quận Hoàn Kiếm năm 2025 diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 2 tại Phòng khám Đa khoa 21 Phan Chu Trinh đã để lại một dấu ấn sâu đậm về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội. Chương trình khẳng định rằng, bất kỳ ai, dù ở hoàn cảnh nào, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ cộng đồng.

Mai Thảo