Ý nghĩa của việc trả lại chiếc ví và hơn 10 triệu đồng
18/02/2019 - 15:37

TĐKT - Đối với gia đình cụ Đặng Văn Phúc (85 tuổi), Cụm 2, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội và gia đình anh Đặng Văn Vĩnh (sinh năm 1969), xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tết Kỷ Hợi 2019 thật sự có ý nghĩa đáng nhớ. Vốn chưa từng quen biết nhau nhưng giờ đây hai gia đình họ đã trở nên thân thiết như người một nhà. Đức tính thật thà, không tham của rơi chính là sợi dây kết nối, giúp họ xích lại gần nhau, góp phần làm lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trước ngày ông Công, ông Táo (23/12/2018 âm lịch) một ngày, vào lúc 17h, cụ Đặng Văn Phúc ra gò Cầu Binh, xã Vân Nam để dọn dẹp mộ gia tiên. Ông có nhìn thấy một chiếc ví rơi trên phần mộ của gia đình mình.

Nhìn xung quanh xem có ai đang đi tìm để trả lại, nhưng không thấy, ông cầm chiếc ví về nhà, mở ra kiểm tra thì thấy trong ví có hơn 10 triệu đồng, 01 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ khác mang tên anh Đặng Văn Vĩnh (sinh năm 1969), ở xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Cụ Đặng Văn Phúc (thứ 2 từ trái sang) cùng các con trai chụp ảnh với anh Đặng Văn Vĩnh (thứ nhất từ trái sang) trong ngày hai bên gia đình gặp gỡ, giao nhận lại tài sản bị rơi

Cụ Phúc cùng các con cháu đã gọi điện nhờ người thân trú tại xã Hương Cần hỏi tìm và thông báo với gia đình chủ nhân của chiếc ví đến nhận lại tài sản. Tuy nhiên, vì anh Vĩnh vốn là người ở địa phương nhưng đã đi làm ăn xa, nên phải sau 2 ngày, qua rất nhiều cuộc điện thoại họ mới kết nối được thông tin với nhau. Đúng ngày 25 Tết Kỷ Hợi, anh Vĩnh tìm đến và được gia đình cụ Đặng Văn Phúc giao lại nguyên vẹn tài sản mà anh đã đánh rơi.

Anh Vĩnh kể, xuống nhà cụ Phúc nhận lại đồ bị rơi, tôi rất vui, bởi không chỉ tìm lại được tài sản mà còn được cụ và con cháu trong gia đình đón tiếp niềm nở, xởi lởi. Tôi đến nhận lại của rơi mà như được về với anh em người nhà mình vậy. Tôi rất cảm động, cũng mong muốn có chút quà đền đáp nhưng nhất định cụ Phúc không nhận. Cụ bảo “anh cũng là người lao động, số tiền đó tuy không lớn nhưng nếu mất đi thì phần nào cái Tết cũng không trọn vẹn. Tôi mong muốn ai cũng được vui vẻ, sum vầy vào dịp Xuân này”.

“Tôi cũng kể lại việc này với con cháu trong gia đình. Ai cũng vui và nể phục con người và tấm lòng đáng quý của cụ Phúc. Cụ thực sự là tấm gương sáng để nhiều người noi theo.” – Anh Vĩnh chia sẻ.

Vừa rồi, nghe tin cụ Phúc lâm bệnh, vợ chồng anh Vĩnh đã đến thăm hỏi chân tình. Những ngày đầu năm mới 2019, nhà cụ Phúc thêm rộn ràng tiếng cười nói, lời chúc phúc tốt đẹp của con cái, vợ chồng anh Vĩnh.

Được biết, trước đây, anh Vĩnh cũng từng nhặt được ví tiền tại Siêu thị Lan Chi Sơn Tây (Hà Nội) vào ngày 27 Tết. Thông qua hệ thống phát thanh của siêu thị anh đã tìm lại được chủ nhân của chiếc ví ấy. Qua sự việc trên chúng ta có thể thấy một điều ý nghĩa: Cuộc đời có luật nhân quả, cứ gieo những mầm thiện, ắt gặt được phước báo.

 Mai Thảo