Trưởng Ban công tác mặt trận thôn gương mẫu
01/08/2019 - 15:26

TĐKT - Nhớ lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cựu chiến binh Dương Văn Cơ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông đã tích cực vận động được nhiều gia đình cùng tham gia hiến đất, mở rộng con đường làng, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương.

Đón chúng tôi trên chính con đường mới mà gia đình ông cùng một số hộ dân đã hiến đất để xây dựng, người đàn ông có mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu Dương Văn Cơ vui vẻ chia sẻ về cuộc đời mình và niềm vinh dự được góp một phần nhỏ vào sự đổi thay của quê hương.

Ông Dương Văn Cơ trên con đường mới mà gia đình ông cùng một số hộ dân đã hiến đất để xây dựng

Ông vốn là một cán bộ công tác trong ngành công thương, có nhiều năm công tác ở nước ngoài. Sau hơn 40 năm xa quê, trải qua nhiều công việc khác nhau, ông trở lại thôn Đỗ Hà khi tuổi đã xế chiều với niềm mong mỏi được phụng dưỡng mẹ già, làm trọn chữ hiếu với ông bà, tổ tiên. Với bản tính sôi nổi và nhiệt huyết, ông thường xuyên tham gia các hoạt động của thôn xóm, chiếm được cảm tình của nhân dân nơi đây.

Năm 2006, được sự vận động của lãnh đạo địa phương, ông Cơ tham gia cấp ủy tại thôn. Một năm sau, ông được tín nhiệm bầu giữ vị trí Trưởng Ban công tác mặt trận.

Với suy nghĩ, dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu đã nhận việc thì phải luôn mẫu mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, bằng sự gần gũi, chân tình, ông khéo léo vận động, kêu gọi mọi người dân trong thôn chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà địa phương đề ra như: Đạt trên 98% chỉ tiêu nộp sản hàng năm, ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương...

Đồng thời, dưới sự vận động của ông, người dân thôn Đỗ Hà ngày càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, góp phần giữ vững thành công danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nhiều năm nay; tạo nên không khí vui mừng, phấn khởi và dân chủ cho các tầng lớp nhân dân trong các phong trào xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông tâm sự: Hơn nửa đời người tha hương nơi đất khách quê người, ông dường như có rất ít sự liên hệ với họ hàng ở quê. Sau khi về hưu, tham gia các hoạt động của địa phương, được tiếp cận với nhiều người, trong đó có những người thân đã lâu không có dịp gặp, ông rất vui vì họ vẫn nhận ra và quý mến mình. Bởi vậy, ông càng say mê tham gia công tác và trở nên gắn bó với bà con lối xóm hơn trước. Với ông, hoàn thành tốt các công việc được giao vừa góp phần xây dựng quê hương, đất nước, vừa là niềm vui thú của tuổi già được hòa hợp với thiên nhiên, sống chan hòa với bà con, xóm giềng.

Phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng trao đổi với lãnh đạo xã Khánh Hà và ông Dương Văn Cơ

Đặc biệt, năm 2018 khi biết lãnh đạo địa phương vận động mở rộng xây dựng con đường làng đã xuống cấp nghiêm trọng, ông đã nhanh chóng hưởng ứng và thuyết phục gia đình hiến 123,34 m2 đất có trị giá 370 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn kêu gọi nhiều gia đình xung quanh cùng tham gia hiến đất xây dựng con đường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Từ khi có con đường mới, tình trạng tắc đường ở thôn Đỗ Hà giảm rõ rệt, nhất là vào các giờ họp chợ, người dân có thêm lối đi để đến các điểm công cộng như trường học, công sở, trạm xá, vận chuyển nông sản sau thu hoạch dễ dàng hơn, nhiều xe có tải trọng lớn cũng có thể vào được trong làng để giảm bớt sức ép giao thông cho những con đường cũ.

Trong ánh nắng chiều oi ả, nhìn từng chiếc xe đi lại trên con đường mới, ông Cơ không giấu nổi niềm tự hào: “Từng ấy năm xa quê, tôi luôn mong muốn được đóng góp chút gì đó cho quê hương. Khi có chủ trương hiến đất làm đường, không những tôi mà mọi người trong gia đình đều hết sức ủng hộ. Từ khi được xây dựng, con đường này đã giúp bà con thuận tiện trong việc đi lại. Đó là việc làm tôi thấy ý nghĩa nhất của mình”.

Trò chuyện với chúng tôi xong, ông lại tất tả ra đình làng để chuẩn bị cho một sự kiện văn hóa sắp được diễn ra tại địa phương. Ánh nắng chiều rọi theo dáng ông ngả xuống con đường làng, tỏa mát theo từng dấu chân nơi ông đã đi qua.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Khánh Hà đánh giá: “Đồng chí Dương Văn Cơ là một trong 3 người có vị trí quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở thôn. Ngoài việc tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với vại trò là Trưởng Ban công tác mặt trận, đồng chí còn giúp cho Đảng và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua và cuộc vận động ở địa phương. Chúng tôi rất tin tưởng cũng như đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp, tích cực, hiệu quả của đồng chí Cơ”.

Với những đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2019. Hy vọng rằng, đây sẽ là sự khích lệ kịp thời nhằm động viên ông tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa hơn nữa để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

Mai Thảo - Ngọc Huyền