Trao truyền yêu thương, sẻ chia hạnh phúc
29/04/2020 - 09:52

TĐKT - “Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh vui tươi của những người bệnh lần đầu được biết đến bông hoa của ngày 8/3, lần đầu được thổi nến sinh nhật và cất lên những bát hát vui tươi, yêu đời ngay cả khi đang ngồi trên xe lăn... chúng tôi càng quyết tâm thực hiện những công việc của mình dù cuộc sống vẫn còn nhiều thứ phải lo toan” - Đó là tâm sự của anh Lê Sỹ Hiếu, Đội phó Đội cháo từ thiện tự nguyện Từ tế, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội - người đã đóng góp nhiều công sức cho phong trào từ thiện và hoạt động chung của đoàn thể. Anh là một trong những cá nhân tiêu biểu, được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội năm 2019.

Sinh ra và lớn lên ở phường Nhân Chính – một phường vốn thuần nông với nhiều truyền thống tốt đẹp, chàng trai Lê Sỹ Hiếu luôn trân trọng những giá trị của cuộc sống mang lại. Đặc biệt, anh luôn thấu hiểu và đồng cảm với những số phận bất hạnh.

Anh Lê Sỹ Hiếu trong một lần tham gia điều hành động từ thiện của Đội cháo từ thiện tự nguyện Từ tế

Nhiều năm nay, đã thành lệ, cứ đều đặn các buổi sáng thứ 6, 7 và chủ nhật, đúng 9 giờ 30, anh Hiếu và các thành viên trong Đội cháo từ thiện tự nguyện Từ tế lại tất bật với việc chuẩn bị nguyên vật liệu và nổi lửa nấu cháo. Mỗi ngày, họ thường nấu hai nồi cháo với số lượng: 14 kg gạo bắc hương thơm ngon và các nguyên liệu như: Đỗ đen, đậu đỏ, ngô tươi non, bí đỏ, thịt lợn xay... tạo nên những suất cháo bổ dưỡng và hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm để phát tặng đến 150 bệnh nhân. Đúng 15 giờ thì đội tiến hành chia cháo ra các thùng, chia thành các nhóm nhỏ và chở đến bệnh viện Nội tiết (Thái Thịnh), K2 Thanh Trì, K3 Tân triều, Da Liễu, Phục hồi chức năng Thanh Xuân…

Anh Hiếu cho biết, 8 năm trước, với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong các bệnh viện, Đội cháo từ thiện này đã được thành lập với 15 thành viên ban đầu, đến nay đội đã có tới 50 thành viên với độ tuổi từ 6 – 86.  

Với vai trò là đội phó, anh Hiếu được phân công nhiệm vụ liên hệ với các bệnh viện thông qua phòng công tác xã hội để chia sẻ những bát cháo, phần quà đến tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong viện.

Luôn khiêm tốn và bao dung, anh Hiếu quan niệm: “Tôi tham gia đội thiện nguyện với sứ mệnh là một chú chim bồ câu kết nối những sự chung tay, giúp đỡ của những người có lòng hảo tâm trao truyền tình thương đến với những số phận kém may mắn trong xã hội.”

Nhận món quà từ anh cùng những tình nguyện viên tích cực của Đội cháo từ thiện Từ tế, nhiều người đã xúc động đến mức, họ không chỉ coi đây là những buổi phát quà từ thiện mà còn là ngày hội chung vui. Ở đó, họ được tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao, cùng trò chuyện, sẻ chia với những người xa lạ mà tốt bụng về những câu chuyện nhỏ chứa chan tình người.

Nhận thấy rõ ý nghĩa của Đội cháo, Ban quản lý đình làng Quan Nhân đã tạo điều kiện cho Đội được sử dụng gian bếp để nấu các nồi cháo từ thiện vào những ngày cuối tuần.

Dần dần nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Đội cháo thiện nguyện đã được trang bị bếp ga công nghiệp để đảm bảo chất lượng nồi cháo và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến hoạt động cũng như ý nghĩa của Đội cháo, đã có cụ bà đã hơn 80 tuổi vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động và ủng hộ mỗi tháng 6 triệu đồng. Đáng kể đến, có một mạnh thường quân chưa bao giờ xuất hiện nhưng vẫn ủng hộ đều đặn mỗi tháng 5 triệu đồng để duy trì sự hoạt động của Đội cháo.

Đội cháo từ thiện tự nguyện tử tế từ lâu đã trở thành một mái nhà chung của nhiều tình nguyện viên giàu lòng nhân ái

Không những thế, Đội cháo thiện nguyện của anh đã đến các tỉnh khó khăn như Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình... để hỗ trợ với mức từ 300 ngàn - 1 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm.

Chưa hết, anh cùng các cộng sự của mình đã tiến hành tổ chức các đêm hội vui trung thu cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh kém may mắn ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Bắc Ninh, xã miền núi Cẩm Sơn, tỉnh Thanh Hóa...

Ở mỗi một địa chỉ tiến hành công tác từ thiện, Đội cháo từ thiện tình nguyện Từ tế đều kết hợp với Đoàn Thanh niên phường Nhân Chính tổ chức phát quà, giao lưu hết sức ý nghĩa, góp phần xoa dịu những nỗi đau với những phận người thiệt thòi, giúp họ có thêm niềm vui, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ở mỗi chuyến đi của mình, anh Hiếu cũng kết hợp các hoạt động xã hội bên lề như: Thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, giúp nhà chùa những công quả, tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ với người dân địa phương. Đây không chỉ là cách tạo nên không khí vui vẻ cho các thành viên trong Đội, mà còn góp phần bồi đắp những tình cảm nhân văn, nhân đạo tốt đẹp đến mỗi người trẻ và đưa hơi ấm tình người đến gần nhau hơn trong cộng đồng, xã hội.

Đội cháo nhiều năm nay đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho nhiều bậc phụ huynh gửi gắm con em mình đến tham gia các hoạt động xã hội và hoàn thiện các kỹ năng mềm của mình.

Anh Lê Sỹ Hiếu chia sẻ: “Vào mỗi dịp hè, tôi thường nhận được ít nhất từ 5 - 10 cuộc điện thoại của phụ huynh mong muốn được gửi con để cùng tham gia vào hoạt động của đội thiện nguyện.”

Theo đó, mỗi thành viên nhỏ tuổi khi đến với Đội cháo thiện nguyện luôn được tạo điều kiện để tham gia trực tiếp vào các khâu chuẩn bị các phần quà, trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, các em sẽ dần biết hoàn thiện mình để sống hướng thiện hơn.

Không chỉ là một thanh niên tích cực tham gia công tác thiện nguyện, trong vai trò là Đại biểu HĐND phường, anh còn tích cực tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị khu dân cư, đặc biệt là công tác khuyến học và công tác chăm lo đến các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Với mong muốn trong tương lai gần nhất sẽ giúp đỡ được những mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn có được những mái nhà khang trang, sạch sẽ, Đội phó đội cháo tình nguyện cũng đang có những nỗ lực hết mình để biến dự định của mình thành hiện thực trong một tương lai không xa.

Ngọc Huyền – Thục Anh