Tấm lòng nhân ái giữa mùa dịch
09/02/2022 - 15:09

TĐKT - Trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, các “chiến sĩ áo trắng”, lực lượng công an, quân đội… đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch. Nơi hậu phương, những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, những đứa con nhỏ… cũng đã và đang âm thầm tạo nên những “tấm lá chắn” vững chắc trong công tác phòng dịch. Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1980, phường Khương Trung, quận Thanh xuân, TP Hà Nội là một trong những gia đình tiêu biểu như thế.

Chị Hồng vốn là một bác sĩ y học cổ truyền, hiện đang công tác tại Chi nhánh chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tuệ Hải Đường. Chị bảo, rất tiếc vì bản thân có bệnh lý nền nên không thể đăng ký xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, theo chị, không phải vì thế mà ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội về đại dịch Covid-19 bị thờ ơ.

Chị Hồng bộc bạch: Chứng kiến cảnh đồng bào cả nước ta phải vất vả, thậm chí cả sự hy sinh tính mạng trước lưỡi hái tử thần của kẻ thù vô hình virus SARS-CoV-2; chứng kiến những bức ảnh với sự hi sinh không quản ngày đêm của các chiến sĩ, đồng nghiệp, các tình nguyện viên… trong lòng chị không khỏi xót xa.

 “Đặc biệt, tôi thực sự xúc động trước những hình ảnh nhiều bếp lửa ở miền Trung, đêm đêm vẫn rực hồng, làm bánh, kho cá để gửi về miền Nam ruột thịt; có gia đình, cả bố, con, anh, em tự nguyện chở miễn phí các thùng thực phẩm vào tâm dịch… Bởi vậy, lời hiệu triệu của Chính phủ rằng “Mỗi gia đình hãy là một pháo đài trong giãn cách xã hội; mỗi người dân là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chống dịch” đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành sức mạnh thôi thúc tôi và gia đình hành động và đóng góp phần công sức nhỏ bé” - chị Hồng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng (áo xanh) trao quà hỗ trợ cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại phường Thanh Xuân Trung ngày 3/9/2021

Là công dân sống trên địa bàn phường Khương Trung, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, các thành viên trong gia đình chị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; tích cực tuyên truyền tới người thân và bạn bè đồng nghiệp không chủ quan với dịch bệnh, nhưng cũng tránh hoang mang, loan truyền thông tin không chính xác về dịch bệnh, gây dư luận không tốt trong xã hội, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, gương mẫu cùng nhân dân trên địa bàn phường tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K và tiêm chủng của Bộ y tế.

Đặc biệt, cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm sẽ còn kéo dài và đầy cam go, phức tạp. Trong khi nhiều phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống và điều trị bệnh dịch bệnh còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp, ủng hộ thiết thực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội. Cả gia đình chị Hồng đã vào cuộc, thông qua Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, liên hệ mua trang thiết bị y tế, ủng hộ nhiều tiền mặt để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, gia đình chị đã ủng hộ 50.000 chiếc khẩu trang y tế. Trong đó, gửi 30.000 chiếc tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, còn lại tặng cho các đơn vị, khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn quận.

Đặc biệt, để có nguồn lực thiết thực, hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, những ngày tháng 5/2021, gia đình chị đã gửi ủng hộ 30 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 25/8/2021, thông qua Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, gia đình chị ủng hộ thêm 20 triệu đồng tiền mặt để trao quà tặng tới cán bộ y tế 11 phường trên địa bàn quận trong dịp triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, khi xuất hiện ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, gia đình chị đã chung tay với Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân chuyển 600 chiếc khẩu trang y tế N95-1860 hãng 3M, 300 bộ bảo hộ y tế (quần áo, mũ, kính, găng tay, khẩu trang), 800 kính chắn giọt bắn và nhiều đường, sữa tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung, hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Kết quả, qua 4 đợt dịch, gia đình chị Hồng đã ủng hộ hàng hóa và tiền mặt với tổng trị giá 179 triệu đồng.

Chia sẻ về tấm lòng của gia đình mạnh thường quân Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội nhận định: “Đó là một gia đình giàu tâm thiện. Bất kể chương trình thiện nguyện nào của Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân tổ chức, gia đình chị Hồng đều tham gia ủng hộ nhiệt tình. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, chính chị Hồng liên tục chủ động kết nối đến Hội để được ủng hộ một cách kịp thời”.

Không những vậy, nhiều năm nay, chị Hồng còn hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn tự xoa bóp, bấm huyệt tới các hội viên chữ thập đỏ. Qua đó, giúp họ nhận thức đúng về các bệnh lý thường gặp như: Đau đầu, mất ngủ, viêm quanh khớp vai, đau thần kinh toạ, đau lưng cấp, đau đầu gối, bệnh tăng huyết áp, bệnh đường huyết tăng; đồng thời, hướng dẫn họ phương pháp tự điều trị cơ bản tại nhà, nâng cao sức khỏe cho chính bản thân và gia đình.  

Đóng góp nhiều cho các hoạt động nhân ái trong cộng đồng xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh nghèo vượt khó… nhưng khi nói về những đóng góp đó của mình và gia đình, chị Hồng vô cùng khiêm tốn, không bao giờ muốn lộ diện. Chị cho rằng, đó là tình yêu đồng bào, là trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân với quê hương đất nước. Đó cũng chính là niềm tin của gia đình đặt trọn nơi trái tim nhân hậu của những cán bộ Hội Chữ thập đỏ.

“Những đóng góp của tôi và gia đình chỉ như một hạt muối trong biển cả mênh mông; chưa thấm vào đâu so với sự hi sinh không quản ngày đêm của các đồng nghiệp, của các chiến sĩ và các tình nguyện viên đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch” – Chị Hồng bộc bạch.

Với những đóng góp đó, năm 2021, quận Thanh Xuân đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho chị Nguyễn Thị Hồng.

Mai Thảo