Nhịp cầu nối những trái tim
11/03/2021 - 15:37

TĐKT - Ghi nhớ những lời dạy của Bác, thương người như thể thương thân, 6 năm qua, với vai trò là “thủ lĩnh” phong trào chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chị Bùi Thị Lan Phương luôn tìm đến sẻ chia, giúp đỡ nhiều số phận thiệt thòi, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, bằng tấm lòng chân thành và uy tín của mình, chị đã vận động được nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài quận chung tay lan tỏa yêu thương. Năm 2020, chị được tôn vinh là “Tấm gương sáng vì cộng đồng”, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Như đã ngấm vào máu, hễ nhận được bất kỳ thông tin nào cần được trợ giúp, dù là qua số điện thoại đường dây nóng của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy hay số điện thoại cầm tay cá nhân, chị Bùi Thị Lan Phương đều nỗ lực tìm mọi cách để giúp đỡ bằng được. Chị bảo, đó là duyên nghiệp của mình.

Chị Lan Phương là một người tâm huyết với phong trào hiến máu nhân đạo, đến nay chị đã có 23 lần hiến máu tình nguyện

Hơn 10 năm trước, sau những lần theo chân các đoàn vào Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phát cháo tình nguyện; được tận mắt chứng kiến cảnh những đứa trẻ tội nghiệp phải truyền máu như ăn cơm bữa; được nghe rõ những âu lo do không đủ máu để điều trị cho con mình từ những bậc làm cha, làm mẹ có con bị bệnh…,  trái tim của nữ chuyên viên trẻ tuổi ngành thiết bị giáo dục, khuyến học Bùi Thị Lan Phương như nghẹn chặt lại nơi lồng ngực. Từ đó, đã thôi thúc đôi chân của cô gái trẻ không ngừng tìm đến khắp các trường học trên địa bàn TP Hà Nội để vận động mọi người tham gia hiến máu.

Chị Phương cho biết: Ban đầu, việc vận động gặp không ít khó khăn do nhiều người cho rằng hiến máu không tốt cho sức khỏe hay hiến máu là bán máu, bán sức khỏe của mình… chị và đội nhóm tình nguyện của mình vẫn kiên trì thuyết phục. “Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của các bé và người nhà khi được nhận máu, chúng tôi chỉ còn lại cảm xúc hạnh phúc và như được tiếp thêm sinh lực” – Chị Phương chia sẻ.

Chị Phương thường xuyên đến tặng quà và chia sẻ niềm vui với các bạn nhỏ ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Nhưng khi đôi chân càng bước đi đến nhiều nơi, cô gái trẻ Bùi Thị Lan Phương lại được gặp, được chứng kiến thêm nhiều hoàn cảnh éo le khác mà cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng đã thôi thúc cô từ bỏ hẳn công việc của một chuyên viên ngành thiết bị giáo dục khuyến học để đến và toàn tâm, toàn ý với các hoạt động cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) từ năm 2010.

Như cá gặp nước, trở về môi trường với những hoạt động nhân đạo, trao yêu thương, với vai trò là Chủ tịch Hội, chị Bùi Thị Lan Phương đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong việc đổi mới công tác quản lý, điều hành, nhằm thúc đẩy phong trào Chữ thập đỏ của quận phát triển; vươn tới nhiều địa điểm xa xôi, khó khăn nhất; tiếp sức, giúp đỡ cho hàng nghìn mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Chị Lan Phương được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Đáng chú ý, dưới sự dẫn dắt của chị, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy phát triển mạnh mẽ, luôn đạt từ 190% kế hoạch hàng năm thành phố giao; 3 năm liên tiếp từ 2018 đến 2020, toàn quận Cầu Giấy đã vận động được trên 15.000 đơn vị máu. Riêng chị Phương, đến nay đã 23 lần trao đi những giọt máu yêu thương của mình, góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Năm 2018, chị được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc; được tặng Bằng Khen của Bộ Y tế và Giải Giọt hồng của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ngoài ra, hàng năm, chị còn vận động được nhiều tấm lòng vàng tin tưởng, gửi gắm tiền của, vật chất về Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy để triển khai các hoạt động chung tay vì cộng đồng như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, nấu cháo tình thương; tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; xây nhà Chữ thập đỏ; tặng bò cho người có hoàn cảnh khó khăn;  ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19… Tính riêng năm 2020, tổng giá trị các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ quận triển khai đạt trên 14,6 tỷ đồng. Tổng giá trị công tác chữ thập đỏ các năm 2018, 2019, 2020 đạt trên 50 tỷ đồng.

Anh Việt - một gia đình khó khăn ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội vẫn thầm cảm ơn chị Lan Phương – người hơn 5 năm trước đã dẫn những mạnh thường quân đến để tặng cho gia đình anh con bò khởi nghiệp. Đến nay, con bò ấy đã sinh ra ba, bốn con khác, gia đình anh đã có tiền sửa nhà và mua thuốc chữa bệnh cho người vợ lòa. Thậm chí, hiện nay anh còn gửi bò về Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy để giúp đỡ những gia đình khó khăn khác.

Chị Lan Phương cùng các mạnh thường quân đến với bà con vùng thiên tai, lũ lụt ở miền Trung

Đặc biệt, năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thiên tai, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy đã quyên góp được 1,1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung;  420 triệu đồng để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Mới đây, chứng kiến cảnh bà con nông dân Hải Dương khốn đốn vì rau cỏ tấp đầy đồng, chị Phương đã nhanh chóng kêu gọi Hội Chữ thập đỏ các phường ra quân, cùng tham gia vận động nhân dân trên địa bàn quận mua giải cứu gần 120 tấn nông sản Hải Dương. Đồng thời, vận động bạn bè và người thân ủng hộ 50 nghìn chiếc khẩu trang, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn, 1.100 bộ quần áo chống dịch, dầu ăn, gạo, muối…  trị giá gần 90 triệu đồng, để hỗ trợ Hải Dương tiếp tục vững tâm chống dịch.

 “Chỉ cần chị Lan Phương phát động chương trình hỗ trợ thì đơn vị chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ. Bởi chúng tôi biết chắc chắn rằng, thông qua chị, thông qua Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, tấm lòng của chúng tôi không bị trao nhầm địa chỉ” – Chị  Nguyễn Thị Hải Ngư, Giám đốc Khách sạn Hải Ngư, một nhà hảo tâm nhiều năm gắn bó với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy chia sẻ.

Thông qua sự vận động của chị Phương, nhiều nhà hảo tâm đã tin tưởng gửi gắm, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tâm sự về những việc mình làm, chị Lan Phương bộc bạch: Làm công tác nhân đạo, chúng ta cứ làm hết tâm; đồng thời công khai minh bạch việc sử dụng các nguồn lực đã vận động được. Mình chỉ nên là chiếc cầu nối để những người có tấm lòng nhân ái và những hoàn cảnh khó khăn tìm đến sẻ chia với nhau. Bởi cái đích cuối cùng mà chúng ta hướng đến chính là có bao nhiêu địa chỉ khó khăn được sẻ chia, giúp đỡ.

Ngoài ra, để lòng tốt, niềm tin luôn được đặt đúng chỗ, 99% các cuộc cứu trợ do Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy thực hiện, chị đều trực tiếp đi đến tận nơi dù đó là vùng cao hay nơi hẻo lánh, dù mưa bão hay dịch bệnh…  Bởi theo chị, đó là cách để bản thân có thể “thấu” hết những khó khăn trong thực tế cuộc sống; được tận tay trao đi yêu thương; để rồi cảm nhận những giá trị thật và lan tỏa những hình ảnh và cảm xúc chân thành nhất đến với mọi người.   

Từ khi đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy đến nay, các địa chỉ cần hỗ trợ trên khắp cả nước vẫn hàng ngày được gửi về văn phòng Hội kể cả bằng thư tay, thư điện tử và điện thoại. “Đó thực sự là trách nhiệm nặng nề, song lại chính là niềm vui, niềm hạnh phúc với những người làm công tác chữ thập đỏ chúng tôi. Bởi được là địa chỉ tin cậy, là nơi gửi gắm tình yêu thương, nơi mang đến nụ cười hạnh phúc cho những mảnh đời khốn khó. Đó mới chính là động lực quan trọng nhất để đôi chân những người làm công tác chữ thập đỏ như tôi không ngừng bước tiếp” – Chị Phương bộc bạch.

Năm 2017, 2018, 2019, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội; năm 2020, được tặng Cờ Thi đua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

Mai Thảo