Nhân lên nghìn việc tốt trong cuộc sống
09/04/2021 - 15:55

TĐKT - Nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống. Dù hiện nay trong xã hội, đâu đó tham lam và vụ lợi vẫn hiện hữu, lòng tốt bị “đánh cắp”, nhưng việc trả lại tài sản cho người đánh mất luôn được cộng đồng trân quý và cổ vũ. Học sinh Nguyễn Dân An, lớp 6A10 trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội là một trong những tấm gương sáng về nghĩa cử cao đẹp ấy.

Dù sinh ra trong một gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng mới đây khi nhặt được số tiền hơn 70 triệu đồng, cậu học trò Nguyễn Dân An đã quyết tâm đi tìm người bị mất để trả lại. Với hành động đẹp đó, An vừa được lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận năm 2021.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận năm 2021 cho em Nguyễn Dân An

Cậu học trò nhỏ Dân An nhớ lại: Vào trưa ngày 19/3/2021, trên đường đi học về, em đã nhặt được một ví da, trong đó có nhiều tiền cùng những giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Thị Thỏa. Nhặt được số tiền lớn như vậy nhưng em không có suy nghĩ sẽ chiếm số tiền đấy cho bản thân mình. Căn cứ các thông tin trên chứng minh thư trong chiếc ví, em đi dọc theo con đường hỏi thăm từng người với mong muốn sẽ trả lại chiếc ví cho chủ nhân thực sự của nó. Trong quá trình hỏi thăm, rất nhiều người khi biết em nhặt được chiếc ví thì đều nhận đó là của mình, nhưng khi em An yêu cầu nói rõ các thông tin có trên chứng minh thư thì không ai nói được. Không bỏ cuộc, cậu bé An tiếp tục đi tìm và sau khi em hỏi thăm thêm vài cửa hàng gần đó thì chủ nhân của chiếc ví - bác Nguyễn Thị Thỏa cũng đang trên đường đi tìm xuất hiện. Nhận được chiếc ví với số tiền hơn 70 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác, bác Thỏa, phụ huynh lớp 7A4 trường THCS Cổ Nhuế 2 đã vô cùng cảm kích trước sự thật thà của em.

Xúc động trước hành động đẹp ấy, bác Thỏa đã tặng tiền và quà cho An nhưng em nhất định từ chối nhận tiền, chỉ nhận món quà là một chiếc ba lô và đôi giày thể thao để hàng ngày theo bước chân em tới trường. Thấy vậy, bác Thỏa đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để gửi lời cảm ơn tới nhà trường và mong muốn nhà trường sẽ tuyên dương, lan tỏa hành động của em.

Em Nguyễn Dân An đã được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, giấy khen Người tốt, việc tốt của quận Bắc Từ Liêm. Quận đoàn - Hội đồng Đội quận và Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm tặng em An một chiếc xe đạp

Tự hào về nghĩa cử đẹp của cậu học trò Dân An, thầy giáo Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Cổ Nhuế 2 chia sẻ: Dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng em An không tham lam, nhặt được của rơi trả lại người mất. Hành động của em là một trong những bài học đạo đức thực tế về tính trung thực, thật thà đáng quý, cần được lan tỏa không chỉ trong phạm vi toàn trường mà với tất cả thanh thiếu nhi, trở thành một việc làm hay trong “nghìn việc tốt” của thiếu nhi Việt Nam.

Chị Chu Thị Hoài Thu (mẹ của Dân An) cũng không giấu nổi niềm tự hào và xúc động về việc làm của con. Chị Thu tâm sự: An là một đứa trẻ thiệt thòi vì có bố mất sớm, khi con còn chưa chào đời. 11 năm tuổi là chừng đó thời gian con lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. 11 năm qua, chị Thu vừa là cha, vừa là mẹ, một mình nuôi 2 con ăn học, khôn lớn trưởng thành dù cuộc sống của 3 mẹ con có quá nhiều khó khăn.

“Hành động đẹp, đúng đắn ấy của con như những lời tri ân, sự báo hiếu hạnh phúc nhất mà tôi luôn mong muốn nhận được từ những đứa con của mình.” – Chị Thu khẳng định.

Việc làm ý nghĩa “nhặt được của rơi - trả người đánh mất” của em Nguyễn Dân An thật sự ý nghĩa, đã lan tỏa, gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người cho dù những bon chen trong cuộc sống thường nhật vẫn không thể xóa nhòa.

Mai Thảo