Người tổ trưởng được Đảng tin, dân mến
03/12/2020 - 14:56

TĐKT - “Làm việc gì cũng cần có lòng nhiệt tình, có như vậy, công việc mới đạt yêu cầu, hiệu quả cao. Người dân đã tin tưởng, tín nhiệm mình, mình phải làm hết tinh thần trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên.” – Với suy nghĩ ấy, suốt 11 năm qua, Tổ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã cống hiến hết mình cho công việc chung, đưa Tổ dân phố số 4, phường Khương Trung trở thành một trong những Tổ dân phố văn hóa “5 không” tiêu biểu của quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Việc gì cũng tiên phong, gương mẫu

Rời quân ngũ về hưu một thời gian, không để cho bản thân được ngơi nghỉ, ông Hùng xông xáo, tích cực tham gia vào mọi hoạt động tại địa phương. Năm 2009, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Tổ phó Tổ dân phố số 13 (nay là Tổ dân phố số 4). Ngay sau đó, ông đã cùng cấp ủy chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố nghiên cứu, sửa đổi bổ sung bản Quy ước dân chủ của tổ dân phố. Nhờ tính khoa học, sát thực, phù hợp và dân chủ, bản Quy ước được bà con nhất trí, UBND phường phê duyệt và cho đến nay vẫn đang được thực hiện.

Năm 2013, khi được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố, ông đã thống nhất trong hệ thống chính trị và nhân dân toàn tổ gắn 150 đế và cán treo cờ Tổ quốc trên tường trước nhà mọi gia đình với cùng một chiều cao, cùng một kích thước; đồng thời, vận động nhân dân xây dựng cổng chào bằng nguồn xã hội hóa. Những việc làm ấy đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo, cảnh quan của tổ dân phố.

Cũng từ khi làm tổ trưởng tổ dân phố, ông đã đề nghị với cấp ủy Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thực hiện chủ trương “Khoan sức dân để nuôi phong trào tự nguyện của dân”. Hàng chục năm nay, người dân Tổ 4 không phải đóng quỹ tổ. Thay vào việc bắt buộc nhân dân phải đóng góp theo nghĩa vụ hàng năm của từng hộ, ông đã kết hợp với thành viên Ban Công tác Mặt trận vận động các nhà hảo tâm, những gia đình có nhà hoặc cho thuê nhà, những gia đình bán nhà hoặc mua nhà nhiệt tình ủng hộ quỹ tổ. Do đó, quỹ vốn của tổ dân phố tăng gấp nhiều lần so với 11 năm trước. Từ khi quỹ tổ tăng, phúc lợi xã hội trong tổ dân phố được nâng lên đáng kể. Đồng thời, quỹ tổ được quản lý chặt chẽ, sử dụng hết sức tiết kiệm và hiệu quả, theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng củng cố được mối đoàn kết toàn dân trên tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Hàng ngày, ông Nguyễn Văn Hùng lại dạo quanh các con phố để bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép (ảnh nhân vật cung cấp)

Xuất thân từ quân ngũ, vốn đã quen kỷ luật và nền nếp, ông quyết tâm ngăn chặn nạn dán quảng cáo, rao vặt trong Tổ dân phố số 4. Ban đầu, ông tự trích lương hưu, mua thang nhôm, sơn tường, chổi sơn, kìm cắt dây thép và cặm cụi đi từng ngõ ngách bóc, xóa, cắt quảng cáo, rao vặt trái phép. Ông tâm sự: “Công việc này hoàn toàn tự nguyện chứ chẳng có ai ép buộc tôi cả. Lần nào bước ra đường, nhìn xung quanh nhà mình, nhà hàng xóm đâu đâu cũng thấy tờ rơi, quảng cáo dán chằng chịt, lòng tôi rất khó chịu. Vừa bóc, tháo gỡ hôm nay thì ngày mai cả con phố lại chi chít tờ rơi nên tôi càng có thêm động lực, quyết tâm tuyên chiến với vấn nạn này”.

Mọi người biết tới việc làm của ông Hùng đã rất ủng hộ. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, hình thành nên phong trào nhà nhà, người người bóc, cắt, xóa quảng cáo ở tổ dân phố. Đến nay, Tổ dân phố số 4 luôn sạch quảng cáo sai phép. Bởi thế, bà con yêu mến gọi ông là “Dũng sĩ diệt quảng cáo”.

Ông Hùng giám sát chặt chẽ việc làm đường trong tổ dân phố

Thực hiện phong trào vệ sinh đường ngõ, xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, hàng ngày, ông thường xuyên đi kiểm tra vệ sinh tổ dân phố, nhặt nhạnh, thu gom từng cọng rác vương vãi trên đường. Chiều thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần, tay ông cầm chổi, cầm xẻng, miệng không ngừng tuyên truyền, vận động người dân cùng làm tổng vệ sinh.

Muốn thành công, phải nhiệt tình

Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, ông đã cùng tập thể cấp ủy, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận áp dụng nhiều biện pháp sáng tạo, tuyên truyền vận động và tổ chức toàn dân xây dựng thành công mô hình điểm Tổ dân phố văn hóa “5 không” do Quận Thanh Xuân đề ra.

Ông cho biết: Chúng tôi lấy việc thực hiện tiêu chí “không rác” là khâu đột phá để xây dựng Tổ dân phố “5 không”. Để thực hiện khâu đột phá này, tổ dân phố lên kế hoạch xây dựng ngách 16 ngõ 97 thành “Đường hoa Tổ 4”; trước mắt là xây dựng đoạn đường giáp ranh với Khoa Quân nhạc thành “Đường hoa Chi hội Phụ nữ số 4”. Được sự vận động của ông, người dân trong tổ đã tự nguyện quét vôi, làm sạch trên 300m2 tường, trồng gần trăm chậu cây, giò hoa khu vực công cộng. Rất nhiều gia đình ủng hộ tiền và vật chất để thực hiện mô hình “5 không”, nhiều hộ dân đặt chậu cây cảnh bên chân cột điện, treo giò hoa trước nhà, trồng cây cảnh trên ban công, sân thượng hoặc tự tháo dỡ mái che, cầu dắt xe, thực hiện đường thông, ngõ thoáng.

Ông Nguyễn Văn Hùng nhắc nhở, dặn dò người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường khu vực Đường hoa Chi hội Phụ nữ số 4

Nhờ những nỗ lực của ông Hùng và bà con nhân dân, năm 2019, tổ dân phố số 4 đã được quận Thanh Xuân công nhận là Tổ dân phố văn hóa “5 không” ngay từ đợt xét đầu tiên.

Ông chia sẻ: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, thời gian qua, tôi luôn sâu sát, gần gũi và nắm chắc tình hình tổ dân phố từ số nhà, số nhân khẩu, đến họ tên vợ chồng chủ hộ cũng như các di biến động của các thành viên trong mỗi gia đình. Kịp thời phản ảnh, báo cáo tình hình tổ dân phố với bí thư, cấp ủy và chi bộ, tích cực xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo và kiện toàn tổ chức chi bộ Đảng. Quán triệt và bám sát nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, Nghị quyết của Chi bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ dân phố. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó cùng với hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố.

Ngoài cương vị tổ trưởng tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Hùng còn làm Chi hội phó Chi hội Khuyến học số 4, là hội viên của các Chi hội Cựu Chiến binh, Chi hội Người Cao tuổi, Chi hội Chữ thập đỏ của khu dân cư. Dù ở cương vị nào, ông vẫn luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, đúng như lời ông vẫn nói: “Muốn thành công, mình phải nhiệt tình. Làm cán bộ tổ dân phố, cán bộ ở địa phương càng phải có lòng nhiệt tình”.

Phương Thanh