Người trưởng ban công tác mặt trận hết lòng vì dân
09/12/2019 - 15:36

TĐKT - Nhiều năm nay ở khu dân cư số 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, từ việc hàng xóm cãi nhau vì không ai chịu dọn rác ở ngõ đi chung, cho đến việc vợ chồng cãi nhau đòi ra tòa ly hôn, anh em mất đoàn kết vì không phân xử được quyền lợi đất đai, rồi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hay gây mất trật tự, an ninh lúc nửa đêm, gà gáy… tất cả ông Nguyễn Mạnh Dũng đều kịp thời góp mặt, hòa giải thành công. Ông trở thành chiếc cầu nối, xây dựng tình đoàn kết, nét văn hóa tốt đẹp trong khu dân cư.

Vốn là người con sinh ra và lớn lên tại phường Hạ Đình, ông Nguyễn Mạnh Dũng luôn mang trong mình một tình yêu quê hương sâu nặng, mong muốn được góp công sức cùng với bà con khối phố xây dựng quê hương giàu đẹp. Vì vậy, khi được Nhà nước cho nghỉ chế độ năm 2011, ông đã không quản ngại vất vả, tham gia nhiều hoạt động ở khu dân cư.

Từ năm 2013, được nhân dân tín nhiệm làm Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư số 3, ông đã dốc hết tâm sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương đẹp giàu.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư số 3, phường Hạ Đình phấn khởi khi các bức tường bong tróc được khoác chiếc áo mới

Khu dân cư số 3 bao gồm 2 tổ dân phố số 5 và số 6, có khá đông dân cư sinh sống (với hơn 900 hộ gia đình). Đây lại là khu vực có nhiều khu nhà trọ và chung cư mi ni cho thuê. Do đó, công tác vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước là một “bài toán khó” cần có cách làm đúng và phù hợp mới mang lại hiệu quả cao.

Nhận thấy sự cần thiết trong việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, ông Dũng đã bắt tay vào vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, tham gia bảo vệ môi trường. Ông thường xuyên kêu gọi mọi người ở khu dân cư thực hiện tổng vệ sinh hằng ngày, quét dọn đường phố, để rác đúng nơi quy định.

Đặc biệt, với một số hộ gia đình đi làm về muộn, không thể đổ rác đúng giờ quy định, ông Dũng thường nhắc nhở họ treo rác vào cổng, khi nào có xe chở rác tới, ông sẽ đến từng nhà lấy rác đổ đúng nơi quy định.

Ông còn chủ động đi khảo sát khắp các nẻo đường, con ngõ trên địa bàn. Thấy chỗ tường nào bị bong tróc, ông đều tự nguyện mua sơn để sơn lại những bức tường. Cảm động trước tinh thần trách nhiệm của người Trưởng Ban công tác mặt trận, nhiều người dân đã không ngần ngại xắn tay cùng ông làm mới lại những bức tường nham nhở.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư chi bộ 3, Đảng bộ Phường Hạ Đình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ của đồng chí Dũng trong các nhiệm vụ được phân công.

“Ngoài những công việc tham gia tại khu dân cư, tổ dân phố, ông Dũng còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của một đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Phường Hạ Đình.” – Bí thư chi bộ 3 chia sẻ.

Ông Tuấn cho biết: Khi được cấp ủy, chi bộ giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức cho khu dân cư làm mẫu về: “Thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử” do UBND thành phố Hà Nội ban hành, cũng như làm mẫu về xây dựng “Tổ dân phố văn hóa năm không”, ông Dũng đã chủ động nghiên cứu, tự biên tập nội dung bản cam kết về thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử, về nội dung tổ dân phố văn hoá “Năm không” phát cho trên bốn trăm hộ dân. Đồng thời, làm các khẩu hiệu, bản ma-két, các câu vè, nhằm tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trên địa bàn, góp phần làm nên thành tích chung của khu dân cư.

Ngoài ra, để những quảng cáo, rao vặt “không còn chốn dung thân”, ông Dũng chủ động kết nối với các bạn trẻ, kêu gọi, vận động được nhiều bạn sinh viên tình nguyện từ một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô cùng nhân dân trong khu dân cư tham gia xây dựng các “con đường bích họa”.

Theo đó, bà con nhân dân góp tiền mua sơn, chổi vẽ; các bạn sinh viên là những người trang trí, vẽ nên những bức tranh màu sắc rực rỡ trên tường. Riêng hai vợ chồng ông thì trưa nào cũng cơm nước sẵn sàng, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi để tiếp sức cho các thanh niên tình nguyện.

Ông Dũng tự tay làm các khẩu hiệu, bản ma-két, các câu vè rồi treo lên các bức tường

Nhìn những bức tranh sơn dầu được trang trí trên tường với màu sắc rực rỡ cùng các câu khẩu hiệu, câu vè dễ nhớ ấy, nhiều người dân ở khu dân cư số 3 đã không giấu nổi niềm vui và thích thú. Họ bảo, nhìn thấy đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang; tường rào được trang trí sinh động, con người cảm thấy tinh thần phấn chấn và yêu quê hương hơn.

Có những cháu học sinh đi học về, vừa tung tăng nhảy nhót, vừa cất giọng cao vè: “Rác bẩn ta để trong nhà/ Xe môi trường đến đem ra đổ vào/ Nhắc ai chớ nghĩ tào lao/ Rác tôi để ngõ có vào nhà ai”; rồi “41 là ngách đi chung/ Thông thoáng sạch sẽ hãy cùng giữ cho/ “5 không” toàn tổ cùng lo/ Quyết tâm thực hiện sao cho vẹn toàn”…

Nhờ đó, năm 2019, khu dân cư số 3 đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen về thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử; được UBND quận Thanh xuân tặng Giấy khen về xây dựng tổ dân phố văn hoá “Năm không”; năm 2018 được Ủy ban mặt trận tổ quốc TP Hà Nội tặng Bằng khen… Đó là thành quả và sự nỗ lực không ngừng của chính ông Dũng và toàn thể nhân dân khu dân cư.

Tâm sự với chúng tôi về “nghề vác tù và hàng tổng”, ông Dũng chia sẻ: Làm công tác mặt trận đòi hỏi phải có sức khỏe, sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, người cán bộ phải là tấm gương mẫu mực, lời nói phải đi đôi với hành động. Có như vậy, nhân dân mới tin tưởng và lắng nghe.

Vì vậy, người ta thường thấy rất ít khi ông có mặt tại nhà, mà thường ngày đều lang thang ở các ngõ, ngách, hẻm, phố để kiểm tra nhắc nhở, uốn nắn những ai cố tình vi phạm. Thậm chí ông la cà từ nhà này sang nhà khác, không phải để giết thời gian mà thông qua câu chuyện để nắm bắt tình hình, đồng thời quan tâm, trò chuyện, sẻ chia với hàng xóm, láng giềng hơn. Theo ông, nếu người cán bộ luôn gần gũi với dân như thế thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác vận động, tuyên truyền.

Đến khu dân cư số 3 hôm nay, ai ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy đó là một khu không rác, không nghèo, không lấn chiếm vỉa hè, không xây dựng đô thị trái phép, không tệ nạn xã hội. Có được thành quả đó có phần đóng góp không nhỏ của người Trưởng Ban công tác mặt trận hết lòng vì dân Nguyễn Mạnh Dũng.

Mai Thảo