Người phụ nữ quên niềm riêng, tích cực vì cộng đồng
30/09/2022 - 10:50

TĐKT - Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bà Vương Thị Vận – Chi hội phó Chi hội phụ nữ số 3, Tổ phó Tổ dân phố số 5, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vẫn luôn tính cực với hoạt động cộng đồng. Không chỉ vậy, bà còn rộng lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn khác quanh mình…

Tấm lòng nhân ái của bà khiến nhiều hội viên phụ nữ ở tổ dân phố ngưỡng mộ, cảm động, coi đó là tấm gương sáng để noi theo.

 

Bà Vương Thị Vận luôn niềm nở, lạc quan, dù cuộc sống vẫn nhiều nỗi lo toan

Cuộc sống nhiều vất vả, lo toan

Mới gặp bà Vận lần đầu, có lẽ không ai có thể quên được những ấn tượng tốt đẹp về người phụ nữ có gương mặt hồng hào, đôn hậu. Giọng nói bà trầm ấm, truyền cảm, gây nhiều thiện cảm với người đối diện.

Thế nhưng, khi nghe bà chia sẻ về câu chuyện gia đình, chúng tôi không khỏi chạnh lòng cảm thông với những vất vả, lo toan mà bà đang phải gồng gánh trên vai.

Khi còn là cô gái 18,đôi mươi, theo tiếng gọi của đoàn thanh niên xung phong, bà Vận tình nguyện lên đường nhập ngũ vào bộ đội. 2 năm sau, hoàn thành nghĩa vụ, bà trở về quê hương, lập gia đình và sinh sống ở con phố Bùi Xương Trạch từ đó đến nay.

Bà Vương Thị Vận (bên trái) tích cực tham gia các hoạt động của Hội phụ nữ

Những năm cuối của thế kỷ trước, cuộc sống kinh tế vốn dĩ vô cùng khó khăn, vất vả. Sinh liền 2 con - con gái năm 1983 và con trai 1985, cô gái trẻ Vương Thị Vận lúc ấy chăm chỉ chợ búa, buôn bán nuôi các con khôn lớn nên người. Nhờ vào duyên buôn bán và sự khéo léo của cô gái Hà thành, cuộc sống kinh tế của bà và gia đình khi ấy không quá khó khăn, thiếu thốn.

Thế nhưng, niềm trăn trở của bà giờ lại dồn cả vào những đứa con. Con trai và gái của bà dù rất ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập đều đặn. Nhìn các con vất vả, khó khăn, nhiều lần bà quặn lòng thương xót.

“Con gái tôi có 3 cháu, con trai cũng vậy. Chỉ thương chúng nó không có công ăn việc làm ổn định, không có thu nhập đều đặn nên hầu như mọi chi tiêu của gia đình trông chờ cả vào số tiền cho thuê phòng trọ của gia đình. Cũng khá chật vật, khó khăn”, bà Vận trải lòng.

Niềm hi vọng của bà giờ đây dồn cả vào 6 đứa cháu nội, ngoại. Đôi mắt bà sáng lên khi kể về các cháu: “Được cái cả 6 đứa cháu của tôi đều rất tự giác học hành và có lực học tốt. Hi vọng sau này các cháu chí thú học hành, có tương lai tốt đẹp hơn”.

Hết lòng với hoạt động cộng đồng, nhân rộng lòng nhân ái

Dù cuộc sống của bản thân còn nhiều vất vả, lo toan nhưng không vì thế mà bà Vận bi quan, chán nản. Gương mặt hồng hào, phúc hậu và đôi mắt sáng long lanh của người phụ nữ ngoại lục tuần như minh chứng cho sự năng nổ, nhiệt tình và làm việc cộng đồng vô tư của bà.

Là Chi hội phó Chi hội phụ nữ số 3, Tổ phó Tổ dân phố số 5 phường Khương Đình, bà Vận luôn là tấm gương sáng cho chị em phụ nữ noi theo.

Năm 2020 và 2021 là khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Không ít lao động bị mất việc làm khi các doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh khiến nhiều lao động tự do lao đao vì không có việc làm. Học sinh, sinh viên dừng đến trường, học trực tuyến để ứng phó với dịch bệnh. Khách ở khu nhà trọ của bà Vận chủ yếu là lao động tự do. Thu nhập trông chờ cả vào nghề chạy chợ, buôn bán, đi xe ôm thì nay bó chân nằm một chỗ.

Bà Vận tích cực tham gia hoạt động ở khu dân cư, tổ dân phố

Dịch bệnh đã làm người lao động khắp nơi đối mặt với nhiều khó khăn. Dù mất hoặc giảm thu nhập nhưng các vấn đề về chi phí vẫn phải bảo đảm; trong đó, tiền thuê nhà hàng tháng đối với nhiều người ở trọ là một gánh nặng đáng kể.

Chứng kiến khó khăn, vất vả ấy của những lao động ngoại tỉnh, bà Vận động lòng trắc ẩn. Năm 2020, trong thời gian dịch Covid-19, dù gia đình cũng phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng bà Vận đã bàn bạc với chồng con giảm tiền thuê nhà (8 phòng) cho người lao động ngoại tỉnh trong 2 tháng với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, bà Vận cũng miễn, giảm tiền phòng cho lao động tự do với số tiền 24 triệu đồng.

Tiếp tục chia sẻ với người thuê trọ, bà Vương Thị Vận còn vận động nhiều người dân khác mua sắm nhu yếu phẩm (mì tôm, rau, dầu ăn…) tặng các hộ khó khăn khác. Bà Vận cho rằng, ai trong cảnh này cũng sẽ làm như bà. Chứng kiến cảnh người ở trọ chật vật mưu sinh trong mùa dịch, bà hỗ trợ được gì là hỗ trợ ngay. Có sự hỗ trợ, động viên của bà Vận, nhiều người thuê trọ đã thấy vơi bớt khó khăn và bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự hỗ trợ của chủ nhà trọ như vậy…

Cũng trong năm 2021, trong đợt dịch Covid-19, bà Vận đã tích cực hoạt động ở các chốt trực và vùng xanh, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Những việc làm, hành động đẹp trên của bà Vương Thị Vận chính là sự hưởng ứng ý nghĩa nhất của phụ nữ phường Khương Đình đối với lời kêu gọi “Cùng chung sức hỗ trợ người lao động di cư trong phòng, chống đại dịch Covid-19” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng. Thực tế thời gian này, nhiều người lao động bị mất việc làm, thu nhập sa sút, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Do vậy, việc làm của chủ nhà trọ đồng thời là cán bộ Hội phụ nữ ở phường Khương Đình là vô cùng đáng quý.

An Vũ