Người phụ nữ nặng lòng với hoạt động thiện nguyện
03/11/2020 - 16:09

TĐKT - Không cầm được nước mắt khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình, đau đáu với hoạt động vì cộng đồng, hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội coi những hoạt động vì cộng đồng là lý tưởng sống, niềm hạnh phúc của mình...

Năng nổ, tích cực với công tác từ thiện

Gương mặt trẻ trung, tươi tắn cùng nụ cười luôn thường trực trên môi khiến những người xung quanh khó có thể tin được rằng bà Thảo năm nay đã ngoài 60 tuổi. Bà bảo, có lẽ chính những ngày tháng tuổi già sống vui, sống khỏe, sống có ích khiến bà luôn cảm thấy lạc quan, yêu đời và trẻ trung như thế. Tay thoăn thoắt lướt trên những phím điện thoại, bà hồ hởi kể về những hoạt động cộng đồng bà thường xuyên tham gia cùng các cô, các bác phụ nữ hưu trí ở tổ dân phố, các chuyến bà đi thăm, tặng quà, tặng cháo cho bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân

Bà chia sẻ: “Có lần tôi vào viện thăm người thân bị bệnh đang điều trị ở Bệnh viện K. Tôi chứng kiến cảnh biết bao gia đình vạ vật nơi hành lang, lối đi lại, những gương mặt xanh xao, tiều tụy vì lo lắng cho căn bệnh hiểm nghèo. Không ít trong số đó là những hoàn cảnh éo le, chật vật chạy vạy từng đồng, từng hào để chống chọi với bệnh tật. Tôi thương họ quá nên nghĩ phải làm một việc gì đó giúp họ”.

Xuất phát từ tình thương ấy, bà Thảo trích lương hưu của đôi vợ chồng già tặng cho các bệnh nhân khó khăn người dăm trăm, người một triệu. Sau đó, bà nảy ra ý định nấu cháo để vào tận bệnh viện tặng cho bệnh nhân. Bà tự tay nấu cháo, cho vào thùng xốp, chằng buộc cẩn thận trên chiếc xe phân khối bé rồi “bon bon” vào viện trong sự ngỡ ngàng của chồng con.

“Các cháu ủng hộ tôi lắm nhưng chúng nó sợ tôi đi đường không an toàn. Sau này nghĩ các con cũng nói có lý, mình già rồi không thể cứ chòng chành thùng cháo chở đi, nên tôi không tự đưa cháo xuống viện nữa mà thi thoảng xuống cho các cháu chút tiền để bồi dưỡng, thuốc men”, bà Thảo thật thà tâm sự.

Tham gia công tác Hội từ năm 2010 đến nay, bà Thảo luôn xem “nỗi đau của người khác như chính nỗi đau của mình”. Theo bà, làm công tác hội chủ yếu là cái tâm, sự nhiệt tình và trách nhiệm. Đâu đó trong cuộc sống ngày thường, chứng kiến nhiều cảnh thương tâm khiến ta phải rơi nước mắt, việc trao tặng những món quà thiết thực, kịp thời phần nào sẻ chia nỗi bất hạnh, giúp những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (ngoài cùng, bên trái) cùng phụ nữ Khu dân cư số 5 thực hiện mô hình mũ bảo hiểm miễn phí.

Đi đầu, gương mẫu ở khu dân cư

Không chỉ năng nổ với hoạt động thiện nguyện, bà còn là người chủ động khởi xướng nhiều phong trào có ý nghĩa ở địa phương như tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ số 5.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn, bà Thảo đã có nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. 

Còn nhớ những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội, bà cùng chị em cán bộ chi hội phụ nữ số 5 vận động hội viên hảo tâm ủng hộ 2,9 triệu đồng để mua khẩu trang tặng cán bộ làm công tác phòng, chống dịch tại phường. Cá nhân bà ủng hộ 300 chiếc khẩu trang vải để phát cho người lao động, người dân trên địa bàn với số tiền trị giá 3,5 triệu đồng.

Bà chia sẻ: “Tôi làm việc ấy cũng hết sức tự nhiên thôi. Dịch dã phức tạp mà nhiều người lao động không thấy đeo khẩu trang. Tôi nghĩ có lẽ họ khó khăn nên chủ động mua và phát cho họ. Không ngờ món quà nhỏ bé ấy lại được mọi người yêu thích đến vậy. Ai cũng phấn khởi, hồ hởi khi được nhận khiến mình thấy vui lây”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (ngoài cùng, bên trái) tặng khẩu trang cho người dân trong đợt dịch Covid-19

Đến Khu dân cư số 5, phường Thanh Xuân Nam hỏi thăm bà Thảo không ai không biết. Con ngõ nhỏ nằm trên phố Triều Khúc nơi bà sinh sống là cụm dân cư tập trung các cán bộ quân đội hưu trí lúc nào cũng sạch bong, sáng bóng. Có được điều đó là nhờ sự năng nổ của người cán bộ Hội phụ nữ như bà cùng sự chung tay, đồng lòng của các cô, các bác trong tổ.

Cứ đều đặn mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, bà Thảo cùng chị em phụ nữ trong tổ tham gia tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường ngõ phố tại Khu dân cư số 5, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân không vứt khẩu trang đã qua sử dụng bừa bãi ra nơi công cộng.

Mặc dù là phụ nữ nhưng bà không ngại ngần đến những điểm đen về rác trên địa bàn để tiên phong quét dọn, tổng vệ sinh môi trường. Nhìn vào sự năng nổ, nhiệt tình ấy, ai ai cũng nể phục và đồng lòng hưởng ứng.

Với những đóng góp của mình, năm 2020, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Ngọc Linh