Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
07/12/2022 - 11:31

TĐKT - Đến ngõ 387 Vũ Tông Phan hỏi thăm bà Nguyễn Thị Sáng (hội viên Chi hội 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không ai không biết. Không chỉ là người phụ nữ đôn hậu, khéo nuôi dạy con cái, bà Sáng còn là một hội viên gương mẫu của Chi hội 8. Bà rất năng nổ, tích cực trong công tác Hội nói chung và các hoạt động tình nguyện, từ thiện nói riêng.

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Để thực hiện lời dạy của Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam đều phải không ngừng tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà.

Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Biết bao người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức, lối sống cao cả. Những việc làm của họ khiến những người xung quanh khâm phục, ngợi ca và luôn lấy đó là một mẫu người để học tập và noi theo. Bà Nguyễn Thị Sáng là một trong số đó.

Bà Nguyễn Thị Sáng

Sinh ra và lớn lên từ phường Khương Đình - một vùng ngoại ô của Hà Nội xưa, bà Sáng kể làng bà có nghề làm thiếc nổi tiếng với những người thợ lành nghề, hay lam hay làm. Tuy nhiên, sau này cùng với sự phát triển sôi động của thành phố, từ làng lên phố, làng thiếc nổi tiếng năm xưa giờ đã trở thành một khu phố buôn bán sầm uất nhất nhì của Thủ đô khiến đời sống người dân nơi đây có nhiều thay đổi.

Thế nhưng, sự thay đổi của nền kinh tế thị trường không khiến lòng nhiệt tình, lòng nhân ái của con người gốc quê như bà mai một. Hễ có điều kiện, bà Sáng sẵn lòng cùng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

Bà kể, từ năm 1996, sau khi nghỉ việc công nhân nhà máy cao su về nhà, bà đã tham gia vào công tác hội phụ nữ ở địa phương. Đã có nhiều năm bà đứng chân trong Ban Chấp hành của Hội với các hoạt động sôi nổi, tạo dấu ấn khi đó.

“Sau này tuổi tác cao nên tôi nghỉ Ban Chấp hành, chỉ tham gia công tác Hội với tư cách là một hội viên bình thường”, bà Sáng kể.

Dù vậy, hễ có phong trào, hoạt động nào do hội phát động, bà đều năng nổ, nhiệt tình tham gia. Đặc biệt là các hoạt động từ thiện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2021, khi cả nước gồng mình lên để chống dịch Covid -19, bà cùng các hội viên khác trong Hội Chữ thập đỏ phường cặm cụi không kể ngày, đêm.

“Cho đi để nhận lại yêu thương”, đó là câu nói khi được hỏi và chia sẻ. Năng động, nhiệt tình và nhân ái là những gì có thể thấy từ con người bà. Nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện của địa phương, bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện ở các nơi khi được biết đến, trong điều kiện có thể và cho phép, bà luôn sẵn lòng chung tay. Với tinh thần sẻ chia, nhiệt tình trong công tác thiện nguyện, bà Sáng luôn được người dân trong tổ dân phố nói riêng và nhân dân phường Khương Đình nói chung yêu mến và kính trọng.

Bà Sáng rất năng nổ, tích cực với các hoạt động ở địa phương

Bà Nguyễn Thị Sáng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, gần gũi, giúp đỡ những người xung quanh và những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. “Cho đi là cho chính mình”, đó là phương châm trong các hoạt động từ thiện của bà.

Là hội viên phụ nữ Chi hội 8, bà cũng như gia đình luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của phường, khu dân cư, tổ dân phố và của chi hội phụ nữ; hàng năm gia đình bà đều đạt gia đình văn hóa, bà luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa thể thao của chi hội và tích cực đóng góp trong các chuyến đi từ thiện.

Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát gây khó khăn cho nhiều gia đình vì mất việc làm, không kinh doanh buôn bán được, bà đã bàn bạc thống nhất với gia đình miễn giảm tiền thuê phòng cho các hộ thuê tháng 3,4/2020; tổng cộng số tiền giảm trong 2 tháng là 20 triệu đồng.

 Từ ngày 24/7/2021, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của các gia đình lao động ngoại tỉnh về thuê trọ để sinh sống, bà đã giảm giá thuê trọ 2,5 triệu đồng mỗi phòng cho 6 hộ thuê trong 2 tháng với tổng trị giá là 30 triệu đồng.

Nhờ đóng góp của những người như bà Sáng, phường Khương Đình hiện không còn hộ nghèo, các gia đình neo đơn, người bị bệnh hiểm nghèo đều được chính quyền, các đoàn thể địa phương hỗ trợ kịp thời.

Từ những hành động đẹp của bà Sáng, tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái" trong nhân dân được phát huy mạnh mẽ, người dân sống có trách nhiệm hơn, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước...

Với những đóng góp ý nghĩa với cộng đồng, bà Sáng được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố năm 2021.

An Vũ