Người phụ nữ có tấm lòng thơm thảo
31/12/2021 - 21:23

TĐKT - Từng trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống nên bà luôn thấu hiểu và cảm thông với những mảnh đời khốn khó. Bởi vậy, nhiều năm nay, bà Đặng Thị Vì (sinh năm 1959), đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vẫn tích cực lao động, dành dụm, tiết kiệm và luôn sẵn lòng nhường cơm sẻ áo với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Chúng tôi gặp bà Vì vào một ngày cuối thu năm 2021 trong căn nhà nằm ở ngõ 387 đường Vũ Tông Phan. Căn nhà này được xây dựng trên mảnh đất do tổ tiên để lại, đó cũng chính là tổ ấm của vợ chồng bà cùng 4 đứa con từ những năm 1980. Nhưng hiện tại, chồng bà đã mất được 7 năm nay, các cô con gái cũng đã lập gia đình riêng, chỉ còn bà và đứa con trai út sinh sống ở đây. Bà Vì cho biết, vốn là người Việt Trì (Phú Thọ) về làm dâu ở đất Khương Đình từ năm 1980. Do hoàn cảnh gia đình nhà chồng đông con, cũng khó khăn, nên từ khi về làm dâu, ngoài kế nghiệp nghề nông của gia đình nhà chồng, bà cùng chồng phải bươn chải thêm rất nhiều nghề phụ khác. Từ làm thuê, làm mướn đến chạy chợ, xây nhà… việc nào hai vợ chồng bà cũng không quản ngại.

Bà Đặng Thị Vì - Tổ trưởng Tổ Phụ nữ số 19a, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Dù công việc vất vả và nhiều lo toan cho gia đình nhưng hai vợ chồng bà vẫn sẵn sàng tham gia gánh vác việc chung ở xã, phường. Chồng bà phụ trách công tác an ninh xã Khương Hạ từ những năm 1983, còn bà phụ trách công tác phụ nữ.

Đặc biệt, với tấm lòng thương người như thể thương thân, từ lúc cuộc sống còn nhiều vất vả, hai vợ chồng bà đã dang tay giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn mình. Bà kể: “Thời xưa nhà ai cũng đói khổ, thiếu thốn. Nhiều gia đình cùng xóm dù chăm chỉ làm lụng, chạy chợ đêm ngày nhưng vẫn không đủ ăn. Nhiều hôm, nhà có mớ rau, quả trứng cũng chia sẻ với họ. Lúc họ túng thiếu, đến vay tiền là mình không tham giữ của. Thậm chí, có hôm bí bách quá vì chạy chợ sớm nhưng vướng con nhỏ, họ còn mang con sang tận nhà mình gửi trông hộ từ 2h sáng. Tôi cũng sẵn lòng, chả lấy công sá gì.”

Với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và lối sống thật thà, nhân ái, sau nhiều năm, vợ chồng bà Vì đã gây dựng được cho mình cơ ngơi khang trang; con cái lớn lên đều ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Đặc biệt, theo truyền thống tốt đẹp của gia đình, các con của bà không chỉ thành đạt mà còn thường xuyên chung tay với mẹ làm việc thiện và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nhớ lại thời điểm tháng 7, tháng 8 năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp hơn ở Hà Nội, bà Vì bảo: Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cửa hàng, dịch vụ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã phải đóng cửa, thu nhập của người lao động cũng bị giảm sút một cách trầm trọng.

Cả gia đình bà Đặng Thị Vì luôn nỗ lực lao động và có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn

Để chia sẻ những khó khăn với người thuê mặt bằng, thuê trọ trong thời gian giãn cách xã hội, bà Vì đã bàn với các con trong gia đình miễn phí 2 tháng thuê nhà vào tháng 8 và tháng 9 cho 4 hộ gia đình đang thuê với số tiền 40 triệu đồng. Ngoài ra, trong đợt giãn cách này, bà Vì cùng với các con trai, con gái chung tay hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Khương Đình 800 suất quà, mỗi suất trị giá 150.000 đ; ủng hộ chùa Khương Hạ 500 kg gạo, trị giá 7,5 triệu đồng để hỗ trợ cho người thuê trọ khó khăn. Riêng con trai bà còn chở rau, lạc về phát miễn phí cho người dân. Tổng số tiền hỗ trợ của gia đình bà Vì là 167 triệu đồng. Sự chia sẻ thiết thực, kịp thời của gia đình bà đã phần nào giúp đỡ được các cháu sinh viên, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt đi gánh nặng kinh tế.

Bà Đặng Thị Vì (ngoài cùng bên phải) tham gia trao quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 tại chùa Khương Hạ

Chị Vũ Thị Ngọc Hà (đến từ Yên Bái), một trong 4 gia đình được bà Vì miễn tiền thuê nhà chia sẻ: “Tôi lên Hà Nội lập nghiệp và đã thuê nhà bác Vì được 7 năm nay. Tuy là người thuê trọ nhưng bác Vì luôn đối xử tốt và nhiệt tình hỗ trợ tôi cũng như mọi người trong mọi việc. Đặc biệt, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi không chỉ được bác Vì hỗ trợ miễn phí tiền nhà mà còn được bác phát phiếu đi chợ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Bác còn giúp chúng tôi đăng ký tiêm vacxin phòng Covid-19 được an toàn, thuận lợi. Sự chia sẻ của bác Vì khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Đó là những món quà rất ý nghĩa.”

Dù luôn làm nhiều nghĩa cử nhân ái cao đẹp nhưng bà Vì lại vô cùng khiêm tốn khi nhắc đến những việc đã làm. Bà bảo: “Cả xã hội cùng chung tay, góp sức, gia đình nào cũng làm vậy khi dịch bệnh xảy ra chứ đâu riêng gì gia đình tôi. Có gì đáng kể đâu”.

Cảm động trước tấm lòng nhân ái của gia đình bà Vì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy chia sẻ: “Thực sự rất đáng trân trọng! Không chỉ bà Vì mà tất cả con cái trong gia đình bà đều có tấm lòng thơm thảo. Họ chung tay làm từ thiện không phải để lấy thành tích mà xuất phát từ cái tâm thiện trong con người, từ truyền thống gia đình thiện lương nhiều đời. Tôi còn nhớ, cô con gái của bà Vì tên là Nguyễn Thanh Giang khi đến với các hoàn cảnh khó khăn, thấy thương họ quá, còn định bán cả chiếc xe ô tô đang đi để có thêm cơ hội giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa.”

Không chỉ là một người phụ nữ đảm đang và có tấm lòng nhân hậu, bà Đặng Thị Vì còn được mọi người biết đến là người tổ trưởng tổ phụ nữ tích cực, trách nhiệm trong nhiều hoạt động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ số 19a (thuộc Tổ dân phố số 19, phường Khương Đình), bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong mọi công tác. Từ công tác quét dọn vệ sinh đường phố, xóa chân rác, thu tiền vệ sinh môi trường, cho đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện quan trọng ở Tổ dân phố số 19, Khu dân cư số 8 hay ở phường Khương Đình… bà đều góp công, góp sức.

Với những đóng góp trên, năm 2021, quận Thanh Xuân đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho cá nhân bà Đặng Thị Vì.

Mai Thảo