Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái
28/11/2022 - 12:32

TĐKT - Với suy nghĩ, sống vui, sống khỏe, sống có ích, bà Đỗ Thị Thanh Bình, hội viên Chi hội phụ nữ số 2 phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội không chỉ năng nổ tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ làm giàu đời sống văn hóa, tinh thần cho bản thân; mà bất cứ lúc nào cũng luôn sẵn lòng chia sẻ tấm lòng nhân ái của mình đến với cộng đồng, xã hội.

Bà Phạm Thị Ngọc Minh, Chi hội trưởng Phụ nữ số 2 cho biết: Ở tuổi 60 nhưng bà Đỗ Thị Thanh Bình trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Bà Minh cho biết, phần lớn thời gian bà Bình hay tham gia các hoạt động của một câu lạc bộ khiêu vũ để nâng cao sức khỏe nên thường đi giao lưu các nơi, rất ít khi ở nhà. Nhưng bất kỳ hoạt động gì ở khu dân cư, tổ dân phố hay của chị em phụ nữ số 2, bà Bình đều chu đáo gửi một phần kinh phí để tham gia, đóng góp.

“Tính tình thoải mái mà chan hòa với hàng xóm láng giềng nên chị em phụ nữ ở đây ai cũng tôn trọng và quý mến chị Bình. Không chỉ sống vui vẻ, hạnh phúc và hòa thuận mà ai trong gia đình ấy cũng đều sống tình nghĩa, chan hòa với hàng xóm, láng giềng.” – Chi hội trưởng phụ nữ số 2 nhận định.

Bà Đỗ Thị Thanh Bình

Thời điểm năm 2021, trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến khó lường, tại các địa phương trên toàn địa bàn TP Hà Nội đều được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; đặc biệt những khu vực chưa ghi nhận trường hợp người dương tính với SARS-CoV-2 phải chủ động thiết lập các chốt bảo vệ “vùng xanh” để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Ngay trước mặt tiền kinh doanh của gia đình bà Bình tại địa chỉ số 435, đường Giải Phóng, một chốt chặn vùng xanh được UBND phường Phương Liệt thành lập và duy trì hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Trước tình hình đó, là công dân sống trên địa bàn phường Phương Liệt, tất cả các thành viên trong gia đình chị Bình luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; vừa nghiêm túc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K và tiêm chủng của Bộ Y tế; vừa tích cực tuyên truyền tới người thân và người thuê trọ tại 10 phòng trọ của gia đình không chủ quan với dịch bệnh, tránh hoang mang, loan truyền thông tin không chính xác về dịch bệnh gây dự luận không tốt trong xã hội, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, bà còn chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tổ Covid cộng đồng trực chốt vùng xanh tại ngõ 435 đường Giải Phóng hoàn thành tốt nhiệm vụ trực chốt bằng những hoạt động thiết thực: Cho mượn bàn, ghế, trang bị quạt điện, ô che nắng, cung cấp nước uống, hoa quả…

“Thời điểm đó, dịch Covid – 19 hết sức phức tạp, cả nước đều chung tay chống dịch. Các bác, anh chị em ở chốt trực ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối không kể mưa nắng. Mình tuổi cao, lại có bệnh nền nên không trực tiếp tham gia được thì hỗ trợ được gì là hỗ trợ hết sức” – Bà Bình chia sẻ.

Hai vợ chồng bà Bình luôn sống vui vẻ và hạnh phúc

Với suy nghĩ tích cực đó, khi có đợt kêu gọi ủng hộ quỹ phòng, chống bệnh Covid-19, dù gia đình cũng gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng bà Bình đã chủ động gương mẫu đi đầu đóng góp với số tiền là 2 triệu đồng. Từ tấm gương của bà, nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường Phương Liệt đã tham gia ủng hộ, góp phần quan trọng cùng thành phố phòng, chống và chiến thắng đại dịch.

Đặc biệt, nhận thức rõ về tâm lý lo lắng cũng như những khó khăn mà các gia đình và các cháu sinh viên thuê trọ gặp phải trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà Bình đã động viên và có những giúp đỡ kịp thời. Bà chủ động bàn bạc với các thành viên trong gia đình, thống nhất miễn giảm 50% tiền thuê nhà (10 phòng) trong 2 tháng 8, 9 với với tổng số tiền giảm là 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, bà còn chủ động liên hệ với hệ thống chính trị khu dân cư để đề nghị xin trợ cấp lương thực cho 10 hộ thuê nhà, mỗi hộ 1 suất quà trị giá 250.000 đồng.

Không những vậy, thông qua tổ dân phố, bà Bình và các thành viên trong gia đình còn gửi quà hỗ trợ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.

Sự chia sẻ thiết thực, kịp thời ấy của bà góp phần động viên tinh thần cho các em sinh viên, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày gian khó do đại dịch Covid-19 gây ra, góp sức cùng các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Tâm sự về việc làm ý nghĩa ấy của mình, bà Bình bộc bạch suy nghĩ rất giản dị: Trong tình thế khẩn cấp ấy, ai rồi cũng sẽ làm như tôi thôi. Vả lại, tôi nghĩ “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, lúc khó khăn mà nhận được sự sẻ chia mới đáng quý. Bản thân hai vợ chồng tôi trước đây cũng từng bươn chải, kinh doanh vất vả để nuôi dạy hai con trai khôn lớn. Nhưng tôi thấy mình vẫn may mắn hơn so với nhiều người bởi tôi có một gia đình hạnh phúc, con cái đều đã trưởng thành và lập gia đình, tu chí làm ăn, hòa thuận. Đó là điều tôi mong muốn nhất.

Với những đóng góp trên, bà Đỗ Thị Thanh Bình đã được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Mai Thảo