Người phụ nữ 20 năm cần mẫn “vác tù và”
12/10/2022 - 14:33

TĐKT - 5h chiều, Hà Nội vào giờ tan tầm, khi những dòng xe ngược xuôi trở về thì bà Nguyễn Thị Chút, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội lại vội vã xách túi đi. 20 năm nay, từ khi nghỉ công tác ở Bộ Công an bà đã bắt đầu tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Đi đầu trong các cuộc vận động đóng góp

Được sự tín nhiệm của nhân dân trong tổ dân phố bà được bầu lần lượt trở thành Hội trưởng Hội phụ nữ, Tổ phó Tổ dân phố, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường rồi đến nhiều chức vụ kiêm nhiệm không tên khác.

Ấy vậy nhưng bà Chút không nề hà bất cứ việc gì, việc dễ làm trước, việc khó kêu gọi quần chúng cùng chung tay giúp đỡ. Khi bếp mọi nhà đỏ lửa là lúc bà cầm sổ đi vận động từng nội dung, khi thì quyên góp quỹ, lúc kêu gọi hiến máu, khi khác là vận động hỗ trợ một hoàn cảnh khó khăn nào đó… Bà Chút cho biết, khi ấy các gia đình mới đi làm về đông đủ, có vận động cũng dễ dàng hơn. Mặc thời tiết mưa – nắng, suốt 20 năm qua bà đã nỗ lực với công việc của tập thể một cách tận tuỵ, không nề hà, không đòi hỏi, thậm chí còn là người đi đầu trong đóng góp trong các cuộc vận động tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Chút tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành công an hưu trí phường Thanh Xuân Bắc

Hằng năm, bà Chút tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ phường từ 5 – 10 triệu đồng, tổng số tiền đóng góp đến nay đã lên đến gần 80 triệu đồng. Bằng sự nhiệt tình và gương mẫu, bà thường xuyên vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia hoạt động cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo.

Thường xuyên đi vận động ở từng hộ dân, vì vậy bà Chút hầu như nắm được những hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ trên địa bàn phường, từng bước kết nối đến các nhà hảo tâm theo đúng tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Điển hình là gia đình bà Cao Thị Mỹ tại phường Thanh Xuân Bắc mắc bệnh Alzheimer, chồng sức khỏe yếu, con trai mất, con dâu bỏ đi nhiều năm và phải nuôi một cháu nội. Nắm rõ và cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Mỹ, bà Chút đã trực tiếp giúp đỡ mỗi năm 1,5 triệu đồng, đồng thời bà cũng vận động cán bộ, hội viên ủng hộ nuôi dưỡng thường xuyên cháu trai còn nhỏ mỗi tháng 300 nghìn đồng. Những hỗ trợ trên đến nay đã kéo dài được 3 năm, phần nào chia sẽ những khó khăn vật chất và động viên tinh thần để những “lá rách” hiểu rằng mình không bị bỏ lại phía sau.

Bà Chút (ngoài cùng bên phải) năng nổ tham gia nhiều hoạt động xã hội trên địa bàn phường, quận.

Không dừng lại ở đó, bà còn tham gia hoạt động hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Xây dựng từ năm 2020 đến nay, mỗi tháng vận động được trên 30 suất ăn, tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Bằng sự từng trải của mình, bà hiểu và trân quý những giọt máu cho đi, do vậy, hằng năm bà đều phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, các câu lạc bộ hiến máu để tổ chức ngày hội hiến máu và hoàn thành vượt chỉ tiêu được quận giao. Bằng sự nỗ lực và nhiệt huyết đó, năm 2018 và 2020 bà Chút vinh dự được Trung ương Hội Chữ Thập đỏ tặng Bằng khen; nhiều năm liền gia đình bà được công nhận là Gia đình Chữ Thập đỏ thành phố.

Chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Năm 2021 là những ngày tháng khó quên khi dịch Covid gần như “nuốt trọn” quận Thanh Xuân. Cả nước chung tay phòng, chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ, bảo vệ mình là bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Nhiều Chỉ thị được ban hành, nhiều tổ Covid cộng đồng được thiết lập, ngõ nhỏ chăng dây, ngõ lớn kiểm soát ra vào để ngăn chặn nguồn lây và kịp thời dập dịch, bà Chút – một lão bà U70 không nề hà, sợ sệt hay trốn chạy.

Về vật lực, ngay những ngày đầu bà đã ủng hộ 5 triệu đồng cho khu dân cư để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đến tháng 2/2022, F0 trên địa bàn Hà Nội tăng nhanh, áp lực với cán bộ ngành y rất lớn lại thêm khó khăn trong việc giải quyết chế độ chính sách, cấp giấy tờ cho F0, bà đã chủ động ủng hộ 2 triệu đồng cho Trạm Y tế phường mua giấy in, giải quyết khó khăn trước mắt. Mặc dù số tiền không lớn nhưng đã kịp thời hỗ trợ lực lượng y tế giải quyết công việc còn tồn đọng do thiếu văn phòng phẩm.

Bà Nguyễn Thị Chút tại 1 chốt chống dịch Covid-19.

Những ngày đó, ngoài việc tham gia trực chốt theo phân công, bà Chút còn đảm nhận nhiệm vụ phát phiếu đi chợ, phát phiếu đi tiêm đến tận tay từng hộ gia đình. Với những gia đình đi lại khó khăn, bà cho gạo lên xe đạp, chở đến tận nhà để hỗ trợ, khi số lượng công việc vượt sức mình, bà huy động thanh niên, quần chúng hỗ trợ với mục tiêu chung không để gia đình nào bị “đứt bữa” theo chỉ đạo chung của toàn thành phố.

Hỏi về những ngày cả nước căng mình chống dịch, bà Chút cho biết: “Con trai tôi làm trong ngành công an, chồng tôi cũng là người rất hiểu biết thế nên chưa bao giờ gia đình cấm cản tôi việc tham gia công tác xã hội, thậm chí còn rất cổ vũ và chỉ dặn khi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, phòng dịch cẩn thận để đảm bảo sức khoẻ”.

Bà Chút cũng thừa nhận mình và gia đình có điều kiện kinh tế hơn một chút so với những người khác, do vậy việc “lá rách ít” đùm “lá rách nhiều” không chỉ bản thân bà mà gia đình cũng rất ủng hộ.

Câu chuyện chưa dứt, ngoài cửa đã í ới tiếng gọi, người đến nộp tiền quỹ, người đóng tiền lãi vay theo chương trình của Hội Phụ nữ, nhanh tay viết vào sổ các khoản thu, bà Chút nói, “những khoản thu này đều có hoa hồng hết, không nhiều nhưng cũng là một khoản để tôi dành riêng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các chương trình vận động đóng góp khác”.

Nhận xét về bà Chút, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Thanh Xuân Bắc cho biết: “Bà Chút là một người hoạt động rất năng nổ trong các hoạt động xã hội và đóng góp thiện nguyện trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc nói riêng và quận Thanh Xuân nói chung. Không chỉ nhiệt tình, bà còn trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Bà được xem như là điển hình trong công tác hoạt động xã hội của phường Thanh Xuân Bắc chúng tôi”.

Kết thúc buổi trò chuyện, câu hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết nhường phần ai” lại văng vẳng bên tai. Ở tuổi xế chiều có thể tận tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm như bà Chút có lẽ không nhiều. Trân trọng những đóng góp ấy, chúng tôi – những người trẻ rất khâm phục với sự cảm thông, sát cánh của gia đình để bà luôn thực hiện tốt công tác xã hội.

Phượng Lê