Mệnh lệnh trái tim của những người khoác áo chữ thập đỏ
04/08/2021 - 19:58

TĐKT - Vượt qua những khó khăn, nguy hiểm của cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vẫn đang ngày đêm miệt mài với các hoạt động xã hội nhân đạo. Hình ảnh những chiếc áo đỏ với biểu tượng chữ thập xuất hiện nhiều hơn, khi thì tất bật vận động, trao tặng trang thiết bị y tế, đồ dùng ở các bệnh viện, khu tập trung y tế; lúc thì rong ruổi trên các tuyến phố, các con hẻm, khu dân cư từ sáng sớm đến nửa đêm để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế những phần thực phẩm thiết yếu…

Giãn cách – cách mặt chứ không cách lòng

Đến nay đã là ngày thứ 13 TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện…Người dân Thủ đô không được ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết. Thế nhưng chưa ngày nào chị Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy cho phép mình được nghỉ ở nhà. Chị bảo “Giãn cách – cách mặt chứ không cách lòng”.

Cán bộ chữ thập đỏ quận Cầu Giấy trao quà hỗ trợ các chiến sĩ công an tại các chốt dịch trên địa bàn thành phố

Chị cho rằng: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài kia, nhiều cán bộ y tế đang phải gồng mình trong những bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực với công việc, thậm chí nhiều anh chị em đã nhiều ngày không có cơ hội gặp được người thân do đang phải thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chiến sĩ công an, bộ đội ngày đêm canh chốt trong các khu cách ly, gìn giữ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch… Nhiều gia đình lâm vào cảnh bần hàn, không việc làm, không có thu nhập, chật vật dè xẻn từng bữa ăn…Tất cả họ đang rất cần được “tiếp sức”. Đó chính là mệnh lệnh trái tim, thôi thúc những cán bộ chữ thập đỏ như chị nhanh chân lên đường.

Mấy ngày nay, để đảm bảo thực hiện giãn cách theo chỉ đạo của trung ương và thành phố, chị Phương không huy động thêm cán bộ, hội viên mà ngày nào cũng vậy, tự trang bị khẩu trang, găng tay cẩn thận, chịđích thân điều khiển chiếc xe ô tô cá nhân của mình, chở theo gạo, sữa, nước lọc và hoa quảmà Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy vừa mới vận động được, đến các điểm chốt trực dịch hay trung tâm y tế.

Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy trao quà hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế quận

Đón nhận 4 tạ gạo và 40 hộp sữa đặc loại 1kg do Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy gửi đến tặng các cán bộ, nhân viên y tế ngày 26/7 vừa qua, BS Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy vô cùng xúc động. BS Hà chia sẻ: “Từ khi dịch bệnh diễn ra đến nay, lực lượng y tế quận Cầu Giấy liên tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ quận. Lúc là những thùng sữa, chai nước giải khát; khi thì gạo trắng, hoa quả…Những món quà hỗ trợ đó không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là món quà động viên tinh thần, giúp những người chiến sĩ áo trắng chúng tôi thêm hăng say với công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; sẵn sàng ngày đêm lăn lộn, cùng thành phố bảo vệ tốt thành quả chống dịch.”

Nhanh chóng nhận lấy những chai sữa, nước lọc lavie, cùng những túi xoài, túi nhãn từ tay cán bộ chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, anh Đinh Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ chia sẻ: “Do lực lượng mỏng nên tại nhiều chốt trực chợ, chốt trực vùng cách ly, nhiều cán bộ, chiến sĩ có ngày không được thay phiên, phải trực liên tục 24/24. Những chai sữa, chai nước và túi hoa quả chính là những phần quà thiết yếu, là tấm lòng ấm áp, giúp chúng tôi thêm năng lượng, tỉnh táo hơn trong khi làm nhiệm vụ.”

Tiếp sức cùng nhân dân chống dịch

Bên cạnh lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, những người dân vốn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng được Hội Chữ thập đỏ quận quan tâm, hỗ trợ tận tình.

Ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, những ngày thực hiện giãn cách toàn thành phố, dù không ra ngoài nhưng anh Nguyễn Hữu Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường luôn day dứt khi biết được nhiều hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn trên địa bàn phường. Đó là gia đình ông Nguyễn Đình Trường bị tai biến mạch máu não gần 30 năm nay, bị liệt nửa người, lại không thể kiểm soát được cảm xúc, lúc khóc, lúc cười. Người vợ thì mắc bị bệnh alzheimer, luôn đau yếu và không mấy tỉnh táo. Nhiều năm nay, sinh hoạt của hai vợ chồng đều phải dựa vào người con trai út mới hơn 30 tuổi. Dịch bệnh khiến cả nhà họ càng thêm điêu đứng. Hay bà Hoàng Thị Lâm ở số nhà 47, ngõ 113 Yên Hòa, sống đơn thân, nhiều năm nay có tuổi, mọi sinh hoạt chỉ nương tựa vào chiếc xe lăn. Cuộc sống cùng nhiều buồn tủi và chật vật…

Cán bộ chữ thập đỏ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy tặng quà và tiền hỗ trợ cho bà Phạm Thị Là

Anh Trường bảo: “Không chỉ trên địa bàn phường Yên Hòa mà nhiều phường khác ở quận Cầu Giấy cũng có những hoàn cảnh éo le lắm. Nên ngay khi được thông báo có nguồn hỗ trợ, những cán bộ chữ thập đỏ cơ sở như tôi đều sẵn sàng trở thành đầu mối nhận và phát quà hỗ trợ đến từng hộ gia đình, không quản sớm tối. Chỉ mong sao mang lại niềm vui và chút vật chất để giúp họ bớt nỗi lo âu trong mùa dịch bệnh.”

Ngoài ra, để có thêm điều kiện hỗ trợ những hoàn cảnh ấy, anh Trường còn chủ động kết nối điện thoại để vận động các nhà tài trợ. Kết quả là đã có mạnh thường quân đồng ý tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ quận 4,2 tấn gạo. Anh cũng vận động được thêm 2 triệu tiền mặt để tặng cho bà Phạm Thị Là - một gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; bản thân bà lại vừa mới bị tai nạn gãy chân.

Trong căn nhà nhỏở nghách 38,ngõ 255,đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, bà Phạm Thị Là (sinh năm 1959) cùng cô con gái Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 1983)không giấu nổi niềm vui, xúc động khi được các cô chú Hội Chữ thập đỏ phường đến tận nhà trao tặng 2 triệu đồng cùng với gạo và sữa. “Gia đình đông con, lại hoàn cảnh; mới đây tôi lại bị tai nạn, gãy chân, mang thêm gánh nặng thuốc thang… Các anh chị Hội Chữ thập đỏ đã quan tâm, giúp chúng tôi. Thật biết ơn và vô cùng trân trọng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những phần quà đó thực sự ý nghĩa với gia đình” – bà Phạm Thị Là bộc bạch.

Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy phối hợp với câu lạc bộ Tâm Đức gửi tặng quà tại Bệnh viện Phổi Hà Nội

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, những cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ quận Cầu Giấy đang góp công, góp sức cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và tích cực chăm lo tốt công tác an sinh xã hội.

Theo chị Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy: Dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, những đối tượng khó khăn, yếu thế, dễ bị tổn thương đang rất cần sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ của toàn xã hội để vượt qua giai đoạn cam go này. Với truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy sẽ luôn hết mình để chia sẻ khó khăn cùng mọi người...

Từ 24/7 – 3/8/2021, Hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn quận Cầu Giấy đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm thăm, tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng trị giá 291 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 26/7, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy tặng cho: Trung tâm y tế quận 4 tạ gạo và 40 hộp sữa đặc 1kg; Công an quận 4 tạ gạo, 40 hộp sữa đặc; tặng 1 thùng khẩu trang trị giá 2 triệu đồng cho Nhóm cháo từ thiện Bệnh viện E. Tổng trị giá 20 triệu đồng.

Ngày 30/7, trao tặng 840 hộp sữa Nutrison (1lít/hộp) trị giá 168 triệu đồng cho Hội Người mù, phòng chẩn trị y học cổ truyền, trạm chốt phòng, chống dịch và các gia đình khó khăn trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 31/7, trao tặng 280 hộp sữa Nutrison (1lít/hộp) trị giá 56 triệu đồng cho Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, các trạm chốt phòng, chống dịch, các gia đình khó khăn trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 1/8, trao tặng 160 hộp sữa Nutrison (1lít/hộp) trị giá 32 triệu đồng cho các trạm chốt phòng, chống dịch, các gia đình khó khăn trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 . 

Ngày 3/8, đã chuyển tặng Bệnh viện Phổi Hà Nội 3 chai bình xịt khử khuẩn to, 20 chai bình xịt khử khuẩn nhỏ, 21 thùng nước suối lavie, 100 chai nước súc miệng, 200 chai nước sát khuẩn Nano, tổng trị giá 15tr đồngđể ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mai Thảo