“Mạnh Thường Quân” Nguyễn Thị Gái - Bông hoa đẹp của Thủ đô
03/07/2018 - 08:19

TĐKT – Dù cuộc sống gia đình không mấy dư giả, lại tuổi cao nhưng bao nhiêu năm nay bà Nguyễn Thị Gái (Sinh năm 1944), phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội luôn tích cực lao động, dành dụm, tiết kiệm với mong muốn là sẽ trở thành “Mạnh Thường Quân” giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hơn nữa.

Tìm đến căn nhà số 28, ngõ 82 phố Bùi Ngọc Dương trong cái nắng hè oi ả lên đến gần 40 độ C, nhưng không khí như dịu xuống, mát mẻ khi chúng tôi được gặp và trò chuyện với một bà cụ nhân hậu Nguyễn Thị Gái.

Trái hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng về một “Mạnh Thường Quân” của những người nghèo khổ, bà sống trong một ngôi nhà đơn sơ, giản dị, với các vật dụng đều đã cũ sờn: Một chiếc ti vi màn hình nhỏ, một chiếc tủ gỗ lâu ngày chưa sơn bóng, một chiếc giường nhỏ kê trên sàn gạch đã bạc màu. Bà vẫn còn chưa ráo những giọt mồ hôi vì vừa trở về từ chỗ làm của mình.

Ở tuổi 75 nhưng ngày nào cũng vậy, bà Gái dậy từ rất sớm, dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất mọi việc nhà, sau đó vượt chặng đường gần 7 cây số đến nhà chủ ở đường Đê La Thành để giúp họ rửa bát, nhặt rau, rửa dưa, phụ họ bán hàng đến 3 giờ chiều.  Mỗi buổi bà được trả 100 nghìn đồng tiền công, sau khi trừ chi phí đi lại, bà cầm về từ 50 – 70 nghìn đồng.

Bà Nguyễn Thị Gái (bên phải) đang trao đổi với bà Bùi Thị Hoan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Bạch Mai về kế hoạch nồi cháo từ thiện thứ 5 tuần tới

Theo bà:  “Số tiền đó tuy không lớn, nhưng nếu như ngày nào cũng góp lại cùng với khoản lương hưu hơn 3 triệu, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi phần nào hỗ trợ được cho những số phận nghèo khổ, kém may mắn mà tôi vẫn gặp hàng ngày” .

Bà Gái chia sẻ: Bà vốn sinh gia trong gia đình đông con, nghèo ở phố Hàng Bột. Chẳng được đi học, 12 tuổi bà đã phải lao động đủ nghề để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Lớn lên lập gia đình, sinh nhiều con, cuộc sống mưu sinh càng vất vả.

Xin được làm công nhân trong Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, dù công việc vất vả, làm ca kíp nhưng bà vẫn tranh thủ làm thêm để cùng chồng nuôi đàn con ăn học nên người. Ca ngày đi làm ở nhà máy, ca đêm mua bánh mì, đậu phụ buôn lấy lãi ở chợ hàng Ngang, hàng Đào…

Vất vả nào bà cũng được nếm trải nhưng dù phải nhịn ăn, nhịn mặc bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Thấy một cụ già co ro nơi đường phố, bà sẵn sàng chạy về dành tấm chăn mới để biếu cụ đắp qua mùa đông rồi nỗ lực tìm cho cụ một mái nhà làm nơi nương tựa. Thấy một người phụ nữ vất vả nuôi con, bà sẵn sàng nhường 3 trong 5 quả trứng gà mình có để cô ấy nấu cho con một bữa cháo chất lượng; thấy một người ăn xin lả đi vì đói, bà sẵn sàng đưa nắm cơm muối vừng – phần cơm ăn cả ngày làm của mình cho họ…

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Gái không một lời than phiền vất vả hay kể đầy đủ được họ tên của những trường hợp mình từng giúp. “Mạnh Thường Quân” Nguyễn Thị Gái bảo rằng “Giúp người là thói quen hàng ngày của tôi bao nhiêu năm nay rồi. Dù điều kiện không có nhiều, nhưng thấy khó là tôi giúp, thấy khổ là tôi cho. Tấm lòng của tôi không mong họ báo đáp. Chỉ cần lương tâm tôi thoải mái, thấy hạnh phúc là đủ rồi”.

Để có thời gian và tiền để giúp người khác, bà tự sắp xếp, lên kế hoạch làm việc, tiết kiệm chi tiêu, ăn uống cho phù hợp. Bà bảo, chi tiêu cho bản thân đơn giản lắm, ngày hai bữa ăn, quần áo thì cần vài bộ là xong.

Hàng tháng, tất cả số tiền dành dụm được, bà đều chia ra thành các khoản nhỏ một cách khoa học. Khoản này thì dành cho mua thịt, gạo ủng hộ nồi cháo từ thiện; khoản kia để dành mua đồ ăn và quần áo, khăn mặt cho các cụ ở Trung tâm nuôi dưỡng các cụ già Bùi Chu, ở Phát Diệm, Ninh Bình. Khoản thì để giúp mấy cháu có hoàn cảnh khó khăn… Tháng nào gặp nhiều người khổ quá, không đành lòng đi qua thì bà mới hô hào, kêu gọi mọi người trong xóm góp gạo, góp mỳ để hỗ trợ họ.

Bà Bùi Thị Hoan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Bạch Mai cho biết: Hiện bà Gái là một trong 3 thành viên của nhóm nấu cháo từ thiện cho những cháu bị bệnh nặng đến từ những vùng khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ năm 2015 đến nay, cứ thứ 5 hàng tuần, bà Gái cùng các chị em trong Hội phụ nữ chi hội 7, địa bàn dân cư số 7, phường Bạch Mai đều đặn đóng góp gạo, thịt và công sức để nấu 100 suất cháo thịt.

Bà Hoan cho biết: Bà Gái là một tấm gương tuyệt vời trong khu dân cư, không chỉ giúp đỡ rất nhiều cho Hội trong công tác từ thiện mà bản thân bà còn chân thành giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn, gia đình cô đơn.

Gia đình không khá giả, chồng bị tai biến, 13 năm liền nằm liệt một chỗ, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh cá nhân của ông đều do một tay bà Gái chăm sóc. Tuy vậy bà Gái vẫn không quản ngại khó khăn, không chỉ chu toàn việc nhà mà còn giúp đỡ vật chất với nhiều gia đình hoàn cảnh khác.

Cùng xóm với bà Gái, có trường hợp bà Cường sống độc thân, lại là thương binh nặng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sức khỏe yếu, hay bị vết thương trên đầu hành hạ. Nhiều năm nay, hàng ngày, bà Gái đều đặn đến giúp đỡ bà Cường việc cơm nước, tắm rửa, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa.

Ngoài ra, bà Gái còn giúp đỡ cả gia đình anh Hùng, chị Tươi trong ngõ, cũng là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi chồng bị ung thư, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo của phường. Hai vợ chồng không có lương, đi làm thuê. Hai năm nay người chồng đổ bệnh, có bao nhiêu tiền của đều đổ tất vào tiền thuốc thang, nên gia cảnh túng thiếu. Hàng tháng bà Gái cùng chị em phụ nữ phường Bạch Mai đã hỗ trợ gạo, thịt và tiền để giúp đỡ gia đình anh chị bớt khó khăn, bữa ăn bớt phần đạm bạc.

Cô Bình, con gái bà kể: Những lần bố điều trị trong bệnh viện Thanh Nhàn,  chăm sóc bố tốn kém và vất vả. Nhưng nhìn thấy nhiều gia đình quê tận Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ cơm ăn, và sữa bồi bổ cho sức khỏe, mẹ tôi đã chia phần cơm của mình với họ, rồi bớt lại cả phần sữa của chồng mình cho các bệnh nhân khác.

Từ lối sống nhân văn của người phụ nữ thánh thiện ấy, nhiều người đã học theo bà làm những việc tốt và có ý nghĩa. Bà Bùi Thị Tuyết và Phan Thị Mùi, hội viên phụ nữ Chi hội 4, phường Bạch Mai đã tổ chức nhóm từ thiện bao gồm 11 thành viên, mỗi tháng đóng góp hơn 1 tạ gạo để ủng hộ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Cô con gái và cháu gái của bà cũng theo chân bà đi phát cháo từ thiện cho bệnh nhi nghèo ở các bệnh viện.

Những chia sẻ của mọi người sống quanh bà Gái đã làm cho hình ảnh của người phụ nữ bình dị ấy toát lên một vẻ đẹp cao quý, như một làn gió thơm mát, làm dịu không khí của trưa hè tháng sáu nóng nực, oi ả ở Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai, Nguyễn Đăng Khoa cho biết: Bạch Mai là địa bàn có nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ hoạt động tích cực sẻ chia, giúp đỡ nhau của các chị em trong Hội Liên hiệp phụ nữ phường mà nhiều năm qua các hộ nghèo trên địa bàn phường đã giảm đi rõ rệt, đời sống văn hóa khu dân cư cũng được nâng lên. Việc làm tốt đã được lan tỏa. Những tấm gương người tốt, việc tốt như bà Nguyễn Thị Gái đã trở thành hạt nhân quan trọng cùng với chính quyền xây dựng địa bàn dân cư ngày càng giàu mạnh và đoàn kết, văn hóa, văn minh.

Từ năm 2007 - 2016, bà Nguyễn Thị Gái liên tục được Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và UBND, Hội LHPN phường Bạch Mai khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Năm 2018, bà vinh dự được công nhận là một trong những phụ nữ điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô (giai đoạn 2013-2018).

Hưng Vũ