Kết thúc ngày thi thứ 2 THPT: Củng cố niềm tin về một Thủ đô đoàn kết, an toàn trong mọi hoàn cảnh
13/06/2021 - 14:59

TĐKT - Dù vẫn tiếp tục xuất hiện bệnh nhân mắc Covid-19 tại một số tỉnh thành trên cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng; cộng với diễn biến thời tiết mưa dông lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhưng sáng 13/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 – 2022 của TP Hà Nội vẫn diễn ra như kế hoạch. Đến trưa, kỳ thi đã chính thức khép lại sau khi các thí sinh hoàn thành 2 môn thi cuối cùng Toán và Lịch sử.

Lực lượng công an tích cực phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân

Bước ra từ điểm thi trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân), em Đỗ Gia Linh, lớp 9A5 trường THCS Nguyễn Trãi với tâm trạng phấn khởi cho biết: Đề thi Toán và Lịch sử đều là những kiến thức cơ bản mà chúng em đã được học. Vì vậy, hầu hết không chỉ em mà các bạn xung quanh em thấy đều làm bài khá tốt. Đề Lịch sử dưới dạng trắc nghiệm nên em làm xong khá sớm. Môn Toán tuy không khó nhưng vẫn có cả những câu phân loại cho các bạn học giỏi.

Linh cho biết: Thi xong 4 môn rồi, môn nào em cũng tiếc một chút vì vẫn còn một số sai sót không đáng có. Nhưng em đã làm bằng hết khả năng của em. Những tiếc nuối đó sẽ là kinh nghiệm cho những cuộc thi sau của em.

Còn thí sinh Nhữ Hiền Thu, tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt cho biết: Đề thi môn lịch sử khá dễ, em làm xong sớm. Còn đề thi môn Toán sẽ dễ với những bạn học khá trở lên. Với em, tiếc nhất là phần 2, câu 2 em tính ra kết quả đúng nhưng lại viết nhầm công thức.”

Dù mưa to nhưng học sinh dự thi tại điểm trường THCS Thanh Xuân Nam vẫn thực hiện đo nhiệt độ, khử khuẩn và đi theo luồng đến phòng thi

Dù sáng 13/6, trời mưa to nhưng tại 5 điểm thi trên địa bàn quận Thanh Xuân đều đảm bảo điều kiện, không ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng tại các điểm thi tiếp tục hỗ trợ hết mình cho các thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao dục và Đào tạo Hà Nội, so với ngày thi 12/6, toàn thành phố có thêm 9 thí sinh vắng (bao gồm: Các thí sinh vi phạm quy chế thi ngày 12/6/2021 bị đình chỉ thi; một số thí sinh thuộc hệ thống các trường liên cấp ngoài công lập đã được xét tuyển vào cấp THPT ngoài công lập nên không có nhu cầu tiếp tục dự thi).

Kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn TP Hà Nội năm nay có 184 điểm thi, với hơn 93 nghìn thí sinh dự thi. Mặc dù diễn ra trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như trong thời tiết mưa dông, nhưng công tác tổ chức kỳ thi triển khai đúng tiến độ và bảo đảm các quy định về chuyên môn cũng như phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tổ chức thành công kỳ thi, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho thí sinh.

Tình nguyện viên che ô cho các thí sinh dù trời mưa rất to

Ghi nhận nhanh, nhiều người dân Thủ đô đánh giá cao về công tác tổ chức kỳ thi này. Niềm tin về một Thủ đô đoàn kết, an toàn trong mọi hoàn cảnh được củng cố trong lòng nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung.

Chị Lê Thị Tố Như (quận Thanh Xuân) cho biết: Năm nay các học sinh thi vào lớp 10 được sự quan tâm của toàn thành phố. Dù dịch bệnh phức tạp nhưng thành phố, quận, nhà trường đã chủ động, kịp thời đưa ra các giải pháp trong tổ chức dạy học, ôn luyện thi cho các con. Cả thầy và trò đều động viên nhau khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt.

“2 ngày thi diễn ra trong thời tiết mưa gió nhưng lực lượng công an làm rất tốt phân luồng giao thông nên không có cảnh ùn tắc. Sáng 13/6, trời mưa rất to, các chú công an rồi tình nguyện viên vừa làm nhiệm vụ nhưng còn nhiệt tình che ô cho một số thí sinh, thậm chí nói lời chúc các các thi tốt nữa. Có thể nói, sau kỳ thi này, niềm tin về một Thủ đô đoàn kết, an toàn trong mọi hoàn cảnh tiếp tục được củng cố không chỉ trong tôi mà trong rất nhiều người khác!” – Chị Như chia sẻ với tâm trạng hài lòng.

Thí sinh Nhữ Hiền Thu cũng vậy, em cho rằng, hình ảnh đẹp để lại ấn tượng nhất trong em qua 2 ngày thi vừa qua đó là các anh chị đoàn viên, thanh niên tận tình che ô cho từng bạn, chỉ dẫn lên các phòng rất chu đáo.

Còn với chị Nguyễn Hiền Chi (quận Hoàng Mai), hình ảnh các trường hợp thí sinh đến nhầm địa điểm được các lực lượng kịp thời hỗ trợ đưa đến phòng thi kịp giờ; hàng trăm thí sinh đến điểm thi bị ướt sũng người vì mưa đã được các thầy cô ngay lập tức hỗ trợ quần áo đồng phục, áo phông để thay… là những điều làm chị thật sự cảm động ở mùa thi vào THPT trên địa bàn Thủ đô năm nay.

Mai Thảo