Hà Nội: Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác
04/08/2021 - 17:43

TĐKT - Sáng 4/8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác.

Đối tượng được hỗ trợ dịp này là các công nhân thuộc tổ Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, gồm: Chị Lê Thị Trâm – bị cướp xe máy sáng 3/8 trong lúc đang thu gom rác; anh Vũ Văn Phong – bị cháy xe máy trong lúc đang đi làm; chị Lê Thị Lân – bị mất 2 xe máy trong vòng 1 tháng khi đang làm việc.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh trao hỗ trợ cho các công nhân

Trực tiếp đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 1 túi quà và 2 triệu đồng cho các công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã gửi những lợi động viên chân thành và các công nhân tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 1h30 sáng 3/8, chị Lê Thị Trâm đang gom rác tại ngách 223 - 252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc, do xe rác nặng, chị không kéo được, nên đi xe máy xuống đoạn đường bằng rồi quay lại kéo xe rác xuống. Khi đang quay xe đi từ hướng ngã ba Biển Sắt đi quận Hà Đông, chị Trâm thấy 2 xe máy với 4 thanh niên (không rõ biển số) đi từ hướng quận Hà Đông phóng vọt qua quát lớn. Chị giật mình, chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì đã bị một thanh niên dí một vật như thanh kiếm thẳng vào ngực, đồng thời quát "xuống xe", tay kia giật chìa khóa xe máy của chị và phóng đi mất. Được biết, ca thu gom rác của chị Trâm thường từ 22h đêm đến sáng hàng ngày hôm sau. Gia đình chị cũng thuộc diện khó khăn.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, chị Lê Thị Lân (sinh năm 1978, ở Phúc Tiến, Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội), là nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn bị cướp chiếc xe máy Honda mang BKS 29D1-915.21 tại ngõ 211 xóm Đình, phường Đại Mỗ lúc rạng sáng.

Sự thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã góp phần động viên tinh thần; đồng thời là món quà vật chất thiết thực giúp các công nhân lao động có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn.

Mai Thảo