Góp phần tô thắm truyền thống người công an Thủ đô
03/10/2018 - 16:27

TĐKT - “Tuổi trẻ, tài cao, gương mẫu và trách nhiệm’’ là những nhận xét mà lãnh đạo và đồng nghiệp đã nói về chàng chiến sĩ công an trẻ tuổi Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1990), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội). Anh đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp và trong thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người công an Thủ đô. Năm 2018, anh vinh dự được đề cử là một trong những Công dân Thủ đô ưu tú.

Người chiến sĩ gan dạ, dũng cảm

Nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT số 12 từ năm 2015, cùng với các đồng đội của mình, Nguyễn Văn Tiến đã góp phần không nhỏ vào xây dựng được hình ảnh đẹp của người công an trong lòng nhân dân.

Hơn 3 năm công tác, đã có biết bao nhiêu người dân Thủ đô không may gặp tai nạn giao thông trên đường phố đã được chiến sĩ Nguyễn Văn Tiến cùng Đội CSGT số 12 cứu hộ, giúp đỡ kịp thời đưa đi cấp cứu.

Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1990), cán bộ Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội)

Người dân ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) chắc chắn vẫn chưa quên được hình ảnh Thượng úy Nguyễn Văn Tiến dũng cảm, sẵn sàng lao vào “biển lửa” để cứu sống 5 người trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 9 năm 2017.

Rạng sáng ngày 25/9/2017, khi Thượng úy Tiến cùng Tổ công tác đang tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 6 thì phát hiện có khói lửa bốc ra từ một ngôi nhà ở thị trấn Xuân Mai và một người phụ nữ ở bên đường hô hoán cháy nhà. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác chia nhau ra gọi cửa cảnh báo các hộ gia đình gần đó, sơ tán người dân và tổ chức cứu hộ, đồng thời gọi điện cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

“Lúc này, Thượng úy Nguyễn Văn Tiến liên lạc điện thoại với chủ nhà là anh Nguyễn Văn Nam để thông báo về đám cháy nhưng không được. Gọi đến lần thứ hai vợ anh Nam mới nghe điện thoại và kêu cứu. Tiến động viên chị bình tĩnh và hỏi vị trí của từng người. Qua trao đổi, biết được vợ chồng anh Nam và người thân tập trung ở khu vực phía sau tầng 3 nhưng đang bị mắc kẹt lại bởi khung sắt "chuồng cọp" kiên cố, Thượng úy Nguyễn Văn Tiến đã nhanh chóng cùng anh Nguyễn Hà Phương - hàng xóm của gia đình anh Nam tìm cách leo lên để cứu người” - Đại úy Trương Việt Sơn cùng tổ công tác nhớ lại.

Do tường cao trơn trượt nên sau khi đã tạo được một lỗ hổng, Thượng úy Tiến ở trên tuyến đầu còn các thành viên khác trong tổ công tác bên dưới phối hợp đỡ từng nạn nhân ra vị trí an toàn.

Thượng úy Tiến vẫn nhớ như in: Sau khi đưa 5 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy, tôi nghe câu ai đó bảo “Em ơi, còn 2 con gái anh ở tầng 4, cứu con anh với” . Lúc này, ngọn lửa đã bùng phát lớn, tạo khói đen đặc bốc lên gây khó khăn cho việc cứu người và chữa cháy. Tôi chẳng kịp nghĩ gì ngoài việc nhất định phải đi cứu người.

Không thể tiếp cận được tầng 4, Thượng úy Tiến trèo xuống, đi vòng ra phía trước để quan sát toàn bộ ngôi nhà. Rồi Tiến ôm cột leo lên ban công tầng 4 của căn nhà đang cháy. Khi đã vào được ban công, vì quá nhiều khói nên dù đã được hỗ trợ khăn ướt bịt mặt và dùng vật cứng phá cửa để cứu 2 cháu nhỏ, nhưng Trung úy Tiến suýt ngạt thở. Bên trong phòng, lửa và khói đã bao trùm khắp nơi. Lúc này lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt...

Đến khoảng 3h sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng hai cháu nhỏ con gái chủ nhà đã không qua khỏi. Trong bộ dạng lấm lem, nhiều chỗ trên cơ thể rớm máu, Thượng úy Tiến đã chảy nước mắt, bất lực nhìn đồng đội đưa thi thể hai cháu bé ra khỏi hiện trường.

Sự việc hôm đó chỉ là một trong hàng trăm việc tốt khác mà Thượng úy Tiến đã lặng lẽ làm trong những năm qua. Anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Anh mộc mạc chia sẻ: Trong hoàn cảnh nguy cấp đó, ai cũng sẽ hành động như tôi thôi. Là người chiến sĩ công an, tôi luôn xác định khi thực hiện nhiệm vụ sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nên trong bất cứ trường hợp nào, tính mạng và sự an toàn của người dân luôn là điều ưu tiên số 1.

“Khắc tinh” của các loại tội phạm

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, từ thuở bé Tiến đã mơ ước có một ngày được khoác trên mình bộ quân phục của người công an nhân dân. Do đó, sau khi tốt nghiệp cấp ba năm 2008, Tiến thi vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1.

Ra trường năm 2010, Tiến điều động về công tác tại Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), rồi sau đó về công tác tại Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Ứng Hòa; Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Hoài Đức, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Từ năm 2015, anh gắn bó với Đội CSGT số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội từ đó đến nay.

Dù nhận nhiệm vụ ở bất cứ đâu, Tiến vẫn luôn thể hiện năng lực, phẩm chất của người công an trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh luôn đi đầu thực hiện tốt các kế hoạch, chuyên đề công tác của đơn vị, đặc biệt là trong công tác ngăn chặn, xử lý kịp thời các lỗi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, từ đó làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phụ trách ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đặc biệt, trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ, Tiến đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc người điều khiển phương tiện ô tô - xe máy liên quan đến phạm pháp hình sự: Vận chuyển ma tuý các loại, xe ô tô chở hàng hoá gian lận thương mại không rõ xuất xứ nguồn gốc… Tất cả các vụ việc đều được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tiêu biểu trong số đó là vụ phối hợp với lực lượng cảnh sát khác bắt giữ một ôtô vận chuyển ma túy đang chạy hướng Sơn La về Hà Nội hồi tháng 8/2017. Kết quả, bằng bản lĩnh và sự khôn khéo của mình, Tiến cùng đồng đội đã bắt thành công 10 bánh ma túy.

Với những thành tích trên, cá nhân anh Nguyễn Văn Tiến nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Năm 2016 được Giám đốc Công an Thành phố và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng Giấy khen. Năm 2017 được Sở Phòng cháy chữa cháy, Thành đoàn Hà Nội tặng Giấy khen; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 1 Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Năm 2018 Tiến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm.

Thục Anh