Giữ ký ức đồng đội, gửi trọn tri ân trong “Chiến trường và quê hương”
08/09/2025 - 09:13

BTĐKT - Dù đã ở tuổi 95, với 75 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng trong lòng Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai vẫn đau đáu một nỗi niềm: Làm thế nào để lưu giữ lâu dài ký ức về những tấm gương chiến đấu kiên cường, bất khuất, hy sinh anh dũng của đồng đội; đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu nặng với quê hương, đồng bào, đồng chí đã chở che, nuôi dưỡng ông trong những năm tháng chiến đấu ác liệt. Từ tâm nguyện ấy, Thiếu tướng Phan Văn Lai đã chắp bút viết cuốn hồi ký “Chiến trường và quê hương”. Cuốn sách vừa được Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu đến công chúng vào ngày 5/9 tại Hà Nội.

 Cuốn hồi ký “Chiến trường và quê hương” của Thiếu tướng Phan Văn Lai dày 344 trang, tái hiện rõ nét cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, đồng thời khắc họa ý chí quật cường của quân và dân Phú Vang (Thừa Thiên Huế).

Thiếu tướng Phan Văn Lai tặng sách cho các đồng đội, cựu chiến binh

Trong hồi ký, tác giả kể lại nhiều chặng đường gắn bó với cách mạng: Từ truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình, đến những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường Trị Thiên - Huế. Người đọc bắt gặp những trang viết sinh động về các trận càn khốc liệt của địch, những lần được nhân dân nuôi giấu trong hầm bí mật để thoát khỏi vòng vây, hay bầu không khí căng thẳng sau Mậu Thân 1968. Tất cả đều được tái hiện với tinh thần kiên định, lạc quan, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng.

Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh đồng đội, đồng chí - những người đã để lại trong ông niềm kính phục và tri ân sâu sắc. Ông dành nhiều trang viết tô đậm chiến công đặc biệt xuất sắc của các đồng chí như Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ (sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân), đồng chí Tạo, đồng chí Mão… cũng như những người dân Phú Vang kiên trung, một lòng theo Đảng.

Tác giả cuốn hồi ký “Chiến trường và quê hương” từng giữ nhiều trọng trách trong lực lượng Công an: Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. Sinh năm 1930 tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (cũ), trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động từ tuổi thiếu niên. Hiện nay, dù tuổi cao, ông vẫn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chia sẻ về mong muốn của mình, Thiếu tướng Phan Văn Lai cho biết: “Tôi hy vọng cuốn hồi ký sẽ trở thành tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, để các bạn luôn học tập, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống gia đình, quê hương và những hy sinh to lớn của lớp cha anh đi trước”.

Trao di ảnh màu của cán bộ, Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp ra mắt cuốn sách, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã phối hợp cùng Tổ chức “Trái tim người lính” trao tặng di ảnh màu của nhiều cán bộ, Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Trong số 8 chân dung tiêu biểu được trao tặng lần này có: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mỵ; đồng chí Tô Quyền (1929 - 1996); cùng các Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hòa Luông (1918 - 1952), Tạ Văn Sáu (1928 - 1960), Trần Văn Thọ (1935 - 1961), Nguyễn Văn Uân (1948 - 1972), Bùi Xuân Quý (1954 - 1984)…

Tại buổi lễ, nhiều đại biểu đã cùng nhau ôn lại và tri ân tấm gương của các cán bộ, Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân - những người đã cống hiến trọn đời, hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mai Thảo