Dũng cảm đương đầu với hỏa hoạn để cứu người
29/03/2019 - 16:03

TĐKT – Sẵn sàng cứu giúp người gặp nạn bất kể mọi lúc mọi nơi, không đợi trả ơn, không sợ phiền hà chính là cách mà anh Nguyễn Huy Tu -Trưởng Ban quản lý Ký túc xá (KTX) Đại học Xây dựng vẫn làm mỗi khi chứng kiến các sự việc khẩn cấp.

Đến nay đã hơn một tháng trôi qua, nhưng câu chuyện về anh Nguyễn Huy Tu sinh năm 1965 trú tại 12/85 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Xây dựng sẵn sàng leo lên tầng cao, tiếp cận ngôi nhà đang rực lửa, tìm cách chữa cháy, đưa nữ sinh 16 tuổi bị kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn, vẫn khiến nhiều người cảm phục.

Trưa ngày 25/2, trong lúc đi kiểm tra khu KTX, anh Tu nghe có tiếng nổ lạ và phát hiện có nhiều khói đen trên tum nhà của người dân, sát vách với KTX. “Lúc đó, tôi cứ nghĩ, người dân hóa vàng”, anh Tu kể. Nhưng càng lúc càng nhiều khói hơn, nghĩ có điều chẳng lành, anh Tu cho nhân viên thông báo tới tất cả sinh viên hiện đang ở KTX ra khỏi phòng, đề phòng trường hợp cháy lan sang KTX.

Anh Nguyễn Huy Tu được tặng Danh hiệu Người tốt, việc tốt của TP Hà Nội

Theo phản xạ, anh chạy lên tầng 5 của khu KTX (sát vách với ngôi nhà bị cháy), mở cửa tum, trong khói đen mù mịt, anh thấy cháu Trần Thanh Thư (SN 2003) - con của chủ ngôi nhà bị cháy đang đứng kêu cứu.  

Không đắn đo, anh vội trấn an cháu, sau đó tiếp tục trèo sang ngôi nhà đang cháy, tìm cách tiếp cận chuồng cọp – nơi cháu đang đứng. Anh cố gắng bẻ thanh sắt, rồi bảo cháu Thư đưa chân, giơ tay lên để anh kéo. Cháu sợ hãi không dám làm, anh Tu thúc giục: “Sợ cũng phải lên, không lên là chết”.

Lúc này, khói ngày càng dày đặc. Khi kéo cháu thoát khỏi chuồng cọp, anh Tu thở phào nhẹ nhõm, đưa cháu sang sân thượng của KTX để đảm bảo an toàn.

Ngay sau đó, nhằm không để ngọn lửa bùng phát, anh cùng 2 nhân viên điện nước dòng ống nước tự chế (ở KTX) bắc sang ngôi nhà bị cháy (vì 2 tòa nhà sát nhau, cách khoảng 1,5m) để dập lửa. Tuy nhiên, trên tum có kính cường lực, nước không vào được trong nhà nên anh phải lấy gạch ném cho kính vỡ thì nước mới vào được.

Anh Nguyễn Công Vinh – Đội trưởng Đội Phòng cháy, chữa cháy nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm cho biết: Nhờ kinh nghiệm và sự nhạy bén của anh Tu mà giảm tỷ lệ thương vong về người trước khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp đến.

Tập trung cao độ dập lửa ở trên nên anh Tu cũng chẳng biết Đội PCCC nòng cốt số 1 phường Đồng Tâm, lực lượng cứu hỏa của quận Hai Bà Trưng đến hỗ trợ anh từ bao giờ. Chỉ biết rằng, thấy hết khói, anh xuống đất với khuôn mặt đen nhẻm khi đồng hồ điểm 12h30 phút.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tu vô tư: “Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thấy có rất nhiều người tốt, rất nhiều người có hành động đẹp như thế. Bản thân tôi chẳng suy tính gì, chỉ làm theo bản năng thôi. Nếu ai đó ở vào hoàn cảnh của tôi, cũng sẽ hành động như vậy”.

Với nghĩa cử cao đẹp ấy, mới đây, anh Nguyễn Huy Tu vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Anh Tu đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra sau gần 1 tháng

Bà Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm chia sẻ: Hành động của anh Tu rất đáng trân trọng và cần lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Việc thành phố khen thưởng kịp thời cho những cá nhân và tập thể như anh Tu đã góp phần động viên người dân hăng hái làm việc tốt. Gương người tốt, việc tốt từ đó được nhân lên, góp phần giúp phong trào được nhiều người hưởng ứng, học tập và làm theo.

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với công tác quản lý KTX sinh viên trường Đại học Xây dựng, anh Nguyễn Huy Tu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Với nhiều thế hệ sinh viên nội trú trường Đại học Xây dựng, anh Tu như người cha, người chú, luôn nhiệt tình giúp đỡ, chân thành chia sẻ, chỉ bảo các em những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống và học tập.

Anh Tu tâm sự: Đa số những sinh viên nội trú của trường là những bạn ở ngoại tỉnh. Vì vậy, các em phải sống xa sự đùm bọc chở che của gia đình, phải tự lập, tự sắp xếp kế hoạch học tập và sinh hoạt hợp lý nên còn nhiều bỡ ngỡ.

Để có thể giúp các em hòa nhập với tập thể, bắt đầu với việc học tập, anh cùng đồng nghiệp trong Ban quản lý KTX luôn động viên, chia sẻ và hướng dẫn sinh viên từ việc ăn, ở, sinh hoạt cho đến việc phải làm sao để học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt.

Anh thường xuyên tuyên truyền, vận động sinh viên, học viên thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp tại khu vực KTX; động viên, khuyến khích các em có nếp sống lành mạnh, tận dụng thời gian tự nghiên cứu, học tập. Qua đó, đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn cho sinh viên, học viên ở nội trú, cùng với nhà trường đạt được các mục tiêu về nâng cao chất lượng đào tạo.

“32 năm công tác tại trường Đại học Xây dựng, không chỉ là một đảng viên  luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc mà anh còn là người cha, người chú của nhiều thế hệ sinh viên. Với nghĩa cử cao đẹp, quên mình, cứu người giữa “biển lửa”, anh càng khiến chúng tôi tôn trọng và khâm phục hơn.”  - Phó Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Xây dựng Nguyễn Thị Thanh Nhàn chia sẻ.

Mai Thảo