Đào tạo đội ngũ “vác tù và hàng tổng” ở khu dân cư
25/11/2020 - 15:30

TĐKT - Là một giáo viên về hưu, dù bộn bề với việc gia đình nhưng bà Nguyễn Thị Lịch, Trưởng Ban công tác Mặt trận, khu dân cư số 1 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vẫn tích cực đảm đương, gánh vác những công việc chung ở địa phương. Không những vậy, bằng chính sự gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm của mình, bà còn đào tạo được đội ngũ những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” kế cận, đủ năng lực và tâm huyết tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh.

Bà Lịch cho biết, năm 2014, khi tiến hành sáp nhập các tổ dân phố, khu dân cư số 1, phường Khương Đình từ 6 tổ được dồn lại còn 2 tổ. Công việc cán bộ của khu dân cư cũng vì thế nặng nề hơn. Dù rất bận bịu hỗ trợ trông nom các cháu nhỏ trong gia đình nhưng khi được chi bộ vận động tham gia đảm nhận một số phần việc của khu dân cư, bà Lịch đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa việc nhà; đồng thời cáng đáng các công việc chung kể từ đó.

Trong vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, rồi Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 1... ở cương vị nào bà cũng luôn nhiệt tình và trách nhiệm với công việc được giao. Mọi công to việc lớn ở phường, ở khu dân cư bà đều góp mặt, góp sức.

“Tìm được một cán bộ cơ sở đầy tâm huyết và trách nhiệm như chị quả thật không dễ” - Đó là những lời chia sẻ chân thành của ông Tống Trần Nghĩa, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Khương Đình khi nói về bà giáo Lịch.

Bà Lịch môi trường

Khu dân cư số 1, phường Khương Đình vốn là địa bàn rộng, lại đông dân, nhiều năm nay vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường luôn nóng ở đây. Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tự giác giữ gìn vệ sinh nơi ở... tưởng chừng là những việc đơn giản, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn tồn tại nhiều điểm chân rác, gây mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Lịch, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 1 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đang chăm sóc các chậu hoa, cây cảnh ở ngõ 250

Nhận thức rõ phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong phong trào “5 không, 3 sạch”, là những người giữ vai trò quan trọng trong giữ gìn vệ sinh, làm đẹp nhà, đẹp ngõ trong khu dân cư, bà Lịch kiên trì vận động các chị em tích cực tham gia các phong trào tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần. Trong đó, bà luôn gương mẫu quét dọn từ nhà ra ngõ từ rất sớm; đồng thời kêu gọi chị em trong tổ cùng ra vệ sinh. Đặc biệt, để phong trào được lan tỏa đến mọi tổ chức, tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bà đã tham mưu với chi bộ, huy động toàn bộ các lực lượng nòng cốt như mặt trận, cựu chiến binh, thanh niên cùng tham gia; mỗi một chi hội đảm nhận một đoạn đường tự quản.

Có một số điểm đen, người dân hay tập kết rác tự do, bà đã đến vận động các gia đình ở gần lắp đặt camera để theo dõi, giám sát. Nếu ai vi phạm, đề nghị trích xuất camera và dán hình ảnh tại địa điểm ấy. Nhờ đó, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng tốt hơn, các chân rác dần được xóa bỏ.

Đến nay, các ngõ, ngách từng “nóng” về rác trên địa bàn như ngõ 18, ngõ 250, ngách 69/345 đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Để ngõ phố đẹp hơn, tạo cảnh quan môi trường, bà Lịch còn mua ủng hộ cho khu dân cư 25 chậu hoa, cây cảnh trồng, đặt tại các điểm chân rác tồn đọng và xung quanh tường rào nhà hội họp khu dân cư.

Tuy nhiên, tâm sự với chúng tôi, bà vẫn trăn trở: Đặc điểm khu dân cư số 1 có nhiều người dân ở địa phương khác đến thuê nhà nên vẫn tồn tại tình trạng có nhiều rác thải cứng do nhiều hộ có nhu cầu thay đổi nội thất. Trong khi, chỉ có một điểm tập kết rác thải cứng ở 312 đường Bùi Xương Trạch, khá xa khu dân cư, nên nhiều người vẫn tự do chở rác thải cứng để ra ngõ, rất mất mỹ quan. “Cấm ban ngày thì họ lại vứt đêm. Chưa giải quyết dứt điểm được.”  - Bà Lịch nêu rõ.

Tất cả vì lợi ích của tập thể

Không riêng gì công tác vệ sinh môi trường mà trong bất kể việc gì ở khu dân cư, bà cũng luôn nhiệt tình, lấy lợi ích của tập thể đặt lên trên hết.

Trước những nguy cơ, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bà đã mua 1 thùng (60 chai) nước sát khuẩn khô, trị giá 3,3 triệu đồng, tặng các hộ khó khăn và một số cán bộ nhân dân trong tổ dân phố, khu dân cư số 1; đồng thời tích cực nhắc nhở, vận động người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch. Cùng với đó, bà phối hợp vận động 1 doanh nghiệp ủng hộ hơn 4.000 khẩu trang y tế trị giá 30 triệu đồng để phát cho nhân dân; vận động chùa Phụng Lộc ủng hộ 50 chai nước rửa tay sát khuẩn để phát cho hội viên phụ nữ và nhân dân trong tổ dân phố và khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Lịch (thứ tư từ phải sang) được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong công tác của Hội Khuyến học phường Khương Đình

Đặc biệt, khi địa bàn có 4 hộ gia đình thuộc diện phải cách ly, bà đã nhiệt tình gọi điện thăm hỏi, động viên mọi người bình tĩnh, sẵn sàng bên cạnh để giúp đỡ, tạo sự yên tâm cho mọi người. Đồng thời, bà phối hợp cùng các lực lượng tiến hành rà soát số người từ nước ngoài về, những người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn, những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai để cách ly theo quy định...

Điều đặc biệt nhất ở bà giáo Lịch đó là không ngừng phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” kế cận, đủ năng lực và tâm huyết để tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh hơn.

Chị Nguyễn Thị Thu Lan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 1 cho biết: “Trước đây, khi còn là một hội viên phụ nữ, vì cảm phục sự nhiệt tình, trách nhiệm của nguyên chi hội trưởng Nguyễn Thị Lịch mà tôi không ngần ngại tham gia các hoạt động của chị em. Từ quét dọn vệ sinh đường phố cho đến các chương trình văn nghệ, thể thao, đóng góp các loại quỹ của khu dân cư tôi luôn tham gia và hỗ trợ tích cực.”

 “Bà Lịch chính là tấm gương sáng, dạy cho tôi những bài học gần gũi, thiết thực nhất. Từ chỗ tham gia cho vui, tôi được bà truyền tình yêu “nghề vác tù và hàng tổng” từ lúc nào không hay.” – Chị Lan khẳng định.

Cũng như chị Lan, thấy bà Lịch năm nào cũng cặm cụi viết tay hàng mấy trang báo cáo công tác Hội; rồi cầm bút, thước kẻ cẩn thận từng ô, từng dòng, ghi danh sách các cháu học sinh, gia đình học tập dòng họ được khen thưởng trong khu dân cư…  chị Ngô Thị Hồng Mai đã đề nghị đánh máy lại giúp cho bà đỡ vất vả.

“Chính những lần đó đã giúp tôi hiểu và trân trọng hơn về những việc làm của bà dành cho khu dân cư. Một con người có thiết diện vô tư; một đồng của tập thể bà cũng ghi rõ, không tơ hào. Đó cũng chính là hành trang giúp tôi có thêm kinh nghiệm để đảm nhận tốt hơn công việc của một chi hội trưởng khuyến học ở khu dân cư hôm nay.” – Chị Mai khẳng định.

Đến nay, cả chị Lan và Mai đều đã thay bà Lịch đảm nhận công việc của chi hội trưởng các chi hội phụ nữ và khuyến học khu dân cư số 1. Còn bà, từ tháng 9/2019 đến nay, với cương vị mới là Trưởng Ban công tác Mặt trận, vẫn luôn sẵn sàng động viên, đồng hành cùng các “trò” của mình. Bà bảo “Mới đầu nhận việc, ai cũng có những bỡ ngỡ. Nhưng tôi tin rằng, với phẩm chất nhiệt thành vốn có, khi quen việc họ sẽ góp nhiều công sức cho khu dân cư số hơn nữa.”

Với những thành tích trên, năm 2020, bà Lịch được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”./.

Mai Thảo