BTĐKT - Gần ba thập kỷ lăn xả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trải qua không ít hiểm nguy, từ những chuyên án nghẹt thở đến những khoảnh khắc sinh tử, Đại tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội vẫn giữ vững bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tận tụy vì bình yên của nhân dân. Anh được xem là “linh hồn” của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô, vừa được UBND TP Hà Nội đề nghị tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.
Cơ duyên với nghề rèn giũa bản lĩnh và ý chí
Xuất thân là cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng một bước ngoặt định mệnh đã đưa anh đến với lực lượng công an nhân dân khi trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ngành ngoài do Công an TP Hà Nội tổ chức vào năm 1998. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát hình sự (PC16, nay là PC02), anh đã bộc lộ năng lực, phát huy sở trường và nuôi dưỡng tình yêu mãnh liệt với nghề điều tra.
Từ vị trí trinh sát hình sự, đến Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an huyện, rồi lãnh đạo cấp phòng, đến nay là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Đại tá Quảng luôn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng nhân dân, đồng chí và đồng đội.
Thượng tá Đặng Việt Quảng giao lưu, chia sẻ trong chương trình "Công an Thủ đô khắc ghi lời Bác dạy", biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi vào một chiều thu Hà Nội, gương mặt rắn rỏi và ánh mắt từng trải của người chiến sĩ công an nhân dân ấy ánh lên sự xúc động khi nhắc về nghề: “Với tôi, điều tra không chỉ là một công việc, mà là sự nghiệp, là lý tưởng sống còn. Mỗi vụ án là một cuộc đấu trí, đấu lực với tội phạm, là nơi rèn giũa bản lĩnh và ý chí”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất với anh là khi mới 23 tuổi, được phân công nhiệm vụ đột xuất tại bản Lóng Luông - một vùng cao hiểm trở, phức tạp. Trong lúc thực hiện phối hợp khám xét, bất ngờ, anh bị một đối tượng rút côn tấn công bất ngờ. “Chỉ chậm một tích tắc, có lẽ tôi đã không còn sống sót,” anh nhớ lại. Ký ức cận kề sinh tử đó trở thành bài học làm nghề sâu sắc: “Tuyệt đối không bao giờ được phép chủ quan”.
Cú sốc và cũng là thử thách lớn hơn với anh đó là vào năm 2011, khi anh đang giữ vị trí Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng. Trong lúc truy bắt tội phạm, anh bị đối tượng dùng ô tô tông thẳng vào người, khiến xương đùi dập nát, phải phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Đúng thời điểm đó, vợ anh gặp tai nạn gãy tay, hai con còn nhỏ, gia đình rơi vào khó khăn chồng chất.
“Tôi từng tự hỏi liệu có thể đứng dậy được không,” anh xúc động kể. Nhưng với ý chí và tình yêu nghề, anh đã phục hồi sau hơn 6 tháng điều trị, dù mang thương tật vĩnh viễn 25%. Tổ chức từng đề xuất chuyển anh sang công tác nhẹ hơn, nhưng anh kiên quyết quay lại tuyến đầu: “Tôi chọn tiếp tục, dù biết phải hy sinh nhiều hơn”, anh nói.
Dấu ấn từ cơ sở đến tuyến đầu phòng, chống tội phạm
Năm 2014, anh được điều động giữ chức Trưởng Công an phường Thanh Nhàn; năm 2017 làm Phó Trưởng Công an huyện Quốc Oai. Với anh, đây là khoảng thời gian lĩnh hội được nhiều bài học giá trị, giúp bản thân làm nghề với một cái nhìn toàn diện và thấu đáo hơn rất nhiều.
Anh kể, phường Thanh Nhàn thời điểm anh về nhận nhiệm vụ là một trong những địa bàn “nóng” của TP Hà Nội, nổi tiếng với biệt danh “Xóm Bụi”, từng trải qua “cơn bão ma túy”, khiến niềm tin của người dân với lực lượng chức năng bị lung lay. Anh cùng đồng đội đã dồn sức triệt xóa tụ điểm này, khôi phục lại sự bình yên cho khu dân cư.

