Cuộc sống thêm tươi đẹp với những người tốt, việc tốt quanh ta
05/06/2018 - 16:31

TĐKT – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), chiều 5/6, Báo Hànộimới phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Để cuộc sống thêm tươi đẹp”. Tới dự có: Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng; Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long.

Năm 2018 là năm thứ 26 TP Hà Nội thực hiện triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” và cũng từng ấy năm Báo Hànộimới đi đầu hưởng ứng phong trào bằng việc mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, nhằm phát hiện, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, để cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở, cái xấu ngày càng bị đẩy lùi.

Buổi giao lưu là hoạt động ý nghĩa, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện và nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hà Nội.

 Những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa được 8 tấm gương người tốt, việc tốt chia sẻ tại buổi giao lưu, đã góp phần làm lan tỏa những điều hay, điều tốt trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 8 tấm gương đó chính là những nhân vật trên các chuyên mục “Nét đẹp Người Thủ đô”, “Phóng sự”, “Vì Hà Nội Xanh - Sạch - Đẹp”… của Báo Hànộimới.

Đó là ông Chu Văn Chi, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 4 phường Nhật Tân (Tây Hồ) đã gây dựng thành công nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao ở khu dân cư: “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị”, “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV, ma túy”, xây dựng 6 tuyến phố văn minh đô thị với mô hình “Tổ dân phố không rác”.

Ông Chi chia sẻ “cán bộ Mặt trận thì mặt trận nào cũng có mặt”, phải luôn nhiệt tình, tâm huyết và sẵn sàng nhận và xử lý khôn khéo mọi tình huống xảy ra trên địa bàn mình.

Ông Phùng Huy Đan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Phụng (quận Đống Đa), Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 5 chia sẻ tại buổi giao lưu

Đó còn là ông Phùng Huy Đan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Phụng (quận Đống Đa), Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 5. Ông đã tham gia công tác mặt trận lâu năm tới 3 nhiệm kỳ và trong suốt thời gian đó, ông đã phát huy rất tốt vai trò là cầu nối giữa người dân với chính quyền. Gần 20 năm làm mặt trận nhưng hiện tôi vẫn rất “say” công việc này. Phần thưởng các cấp dành cho tôi rất nhiều nhưng với tôi hạnh phúc lớn nhất là được nhân dân tin tưởng, yêu quý.

Đó là bà Hoa Mai Hiền, Bí thư Chi bộ số 21, Tổ trưởng tổ dân phố 61 phường Láng Hạ (quận Đống Đa). Ngoài việc vận động các hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tôi đã phối hợp tổ chức, thành lập nhiều Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa thể thao cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi và thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo cư dân tham gia.

Ngoài ra, bà còn tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thắt chặt tình đoàn kết, hòa thuận từ tổ ấm trong mỗi hộ gia đình đến toàn khu chung cư: Ngày hội Gia đình, Tết Trung thu cho trẻ em, văn nghệ sum họp ngày Giáng sinh… Đáng kể, hơn 5 năm qua, khu chung cư đều tổ chức hội chợ từ thiện, mỗi năm vận động quyên góp trên 100 triệu đồng, ủng hộ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa. Việc làm này góp phần gắn kết các thành viên tổ dân phố với nhau, cùng chung tay làm việc tốt đẹp cho xã hội.

Bà Hoàng Thị Nữ chia sẻ tại buổi giao lưu

Đó còn là cô giáo Phạm Ngọc Hiệp, giáo viên trường THCS Vân Hà, huyện Đông Anh. Vân Hà là xã có nhiều sông, suối, ao, hồ, nhiều em học sinh hay rủ nhau ra sông, hồ bơi, đùa nghịch. Các em chưa nhận thức sâu sắc được sự nguy hiểm của đuối nước nên vẫn hồn nhiên đi tắm, đi bơi mà không có người lớn đi cùng hay có phao hỗ trợ. Gia đình nhiều em học sinh còn khó khăn, chưa thể trang bị áo phao, phao bơi cho các em. Xuất phát từ đó, cô đã chế tạo ra những chiếc áo phao từ vật dụng trong gia đình…

Buổi giao lưu còn được lắng nghe chia sẻ của nhiều tấm gương khác: Chị Hoàng Hồng Hà, Điều dưỡng viên khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội); bà Hoàng Thị Nữ, Bí thư Chi bộ Khu Dân cư số 10, phường Liễu giai (Ba Đình) Cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thi, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; anh Trần Anh Hào, nông dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

8 tấm gương được lựa chọn giao lưu hôm nay, mỗi người một công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng tựu chung họ đều giống nhau ở sự cần mẫn vì cộng đồng, vì xã hội, xứng đáng là những bông hoa giữa đời thường cần được tôn vinh. Đồng thời, giúp lan tỏa, nhân lên những nghĩa cử, hành động đẹp trong toàn xã hội, để cái đẹp, cái tốt thực sự là dòng chảy chủ đạo trong cuộc sống, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng và Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 5 cá nhân.

Phát biểu tại giao lưu, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng biểu dương 8 tấm gương bình dị, mà cao quý được chia sẻ tại giao lưu hôm nay. Đồng chí khẳng định, 70 năm qua, kể từ khi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, với nhiều phong trào thi đua hiệu quả, có tính lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, TP Hà Nội tạo được dấu ấn với nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá như “Người tốt, việc tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo”...

Đồng chí khẳng định, để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thủ đô phát triển sâu rộng, rất cần có sự tích cực tham gia, đóng góp sức trí tuệ, sáng tạo của các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tại buổi giao lưu, 5 cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Mai Thảo