Cô học trò nhỏ cố gắng nỗ lực giành nhiều thành tích cao
22/11/2021 - 16:16

TĐKT - Là con út trong gia đình, có bố là họa sĩ, mẹ làm kế toán, em Đinh Phương Thảo, học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam luôn ý thức được tình yêu thương, chăm lo của bố mẹ, anh trai. Ngay từ bé, em đã luôn cố gắng nỗ lực học tập tốt và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, văn hóa, văn nghệ. Em là học sinh xuất sắc của lớp và là gương mặt tiêu biểu của trường.

Em Đinh Phương Thảo với thành tích đã gặt hái nhiều thành tích cao

Khi được hỏi về đứa con gái ngoan, chị Phương, mẹ của Phương Thảo xúc động nhớ lại: “Phương Thảo có biệt danh là Pink. Khi sinh ra, con chỉ vẻn vẹn 2,2kg, rất bé nhỏ, điều đó làm cho bố mẹ vô cùng lo lắng cho con về sức khỏe và thể chất. Khi lên 4, đến tuổi đi mẫu giáo, con là một cô bé rất nhút nhát, đi đâu cũng bám lấy mẹ và không thích chốn đông người.”

Vì sát sao với con nên chị Phương đã sớm nhận thấy sự yêu thích với môn nghệ thuật múa trong con. Cô giáo dạy mẫu giáo đã giới thiệu Thảo đến CLB Sao Tuổi thơ cho em học thử. Vào lớp học múa, em thích lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xem mẹ có ngồi chờ mình ở ngoài không. Vào lớp học, Thảo học múa rất nhanh và cô giáo cũng nhận thấy được năng khiếu đặc biệt của em. Trong quá trình học, cô giáo vừa dạy múa, vừa giúp Thảo mạnh dạn khi đứng trước tập thể lớp.

Múa là môn nghệ thuật mà Phương Thảo đam mê nhất

Nhận thấy điểm yếu của con là thiếu tự tin và nhút nhát, chị Phương đã cố gắng lựa chọn chương trình biểu diễn nhỏ để con thử sức, nhưng chỉ cần đến chỗ casting mà không thấy bạn nào quen là em đứng khóc và đòi về không casting nữa. Lúc đó, mẹ em thật sự bối rối nhưng vẫn phải cố gắng trấn an cô con gái nhỏ.  Đồng thời tiếp tục đăng ký cho em tham gia, dần dần em đã chịu hợp tác và hòa đồng cùng các bạn.

Để em kiên trì và bình tĩnh hơn, chị Phương luôn dành hết thời gian bên con và động viên con rất nhiều. Chị vẫn nhớ, có một lần con được chọn biểu diễn nhảy nhưng thế mạnh của con là múa. Con nhảy thử một lúc thì không theo được các bạn và lại đứng khóc, nhất quyết không tham gia. Lúc về nhà, chị đã giải thích với con và động viên con đừng bao giờ nản chí, bỏ cuộc khi mình chưa cố gắng hết sức. Mặc dù không biết nhảy nhưng chị vẫn cố gắng thể hiện sự quyết tâm tập nhảy với con. Cuối cùng, Thảo đã nói với mẹ: “Xin cho con tham gia biểu diễn tiết mục đó”. Buổi quay “nhảy cùng Bi Bi” hôm đó, Thảo là một trong 5 bạn nhảy tốt nhất và điều đó cũng làm cho cô chủ nhiệm CLB, các bạn vô cùng bất ngờ. Điều này đã mang lại sự tự tin cho Phương Thảo tới tận sau này.

Bây giờ, Phương Thảo không những tự tin biểu diễn trên tất cả các sân khấu lớn, nhỏ mà có đủ bản lĩnh nhảy múa, làm các động tác khó. Khi mẹ bận đi làm, Phương Thảo tự tin đi cùng các bạn, tự trang điểm, tự thay trang phục và hoàn toàn chủ động trong mỗi buổi biểu diễn, có trách nhiệm trong công việc của mình. Chị Phương hoàn toàn yên tâm về con, điều mà trước đây chị không bao giờ tin con của mình có thể làm được như vậy.

Mặc dù, năm nay Phương Thảo mới bước vào lớp 6 nhưng em đã có một bề dày thành tích đáng nể, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ: Năm 2020 đạt giải “Quán quân Liên hoan dân vũ quốc tế”; giải A Liên hoan “Nghệ thuật Chèo không chuyên Hà Nội”; giải A1 liên hoan “Nghệ thuật múa không chuyên thành phố Hà Nội”; giải khuyến khích cấp thành phố “Chiến sĩ nhí Thủ đô phòng, chống Covid-19”; giải nhất quận “Liên hoan múa hát tập thể và ca khúc măng non thiếu nhi Thủ đô”... Ngoài ra, em còn tích cực tham gia các chương trình  truyền hình như: “Vì ngày mai tươi sáng” ; “Nhảy vì sự tử tế”; “Chạy vì trẻ em Hà Nội”; “Điều ước thứ 7”; “Thương lắm miền Trung”; “Ơn nghĩa sinh thành”;  Tết Hòa ca nhí ... và các chương trình biểu diễn khác như tham gia làm người mẫu nhí và đóng một bộ phim ngắn về Tết với NSUT Minh Phương.

Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: Trao tặng quà từ thiện cho điểm trường tiểu học, THCS Đức Xuân - Bắc Quang – Hà Giang; biểu diễn từ thiện tại Bệnh viện Nhi, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện K, gây quỹ cho trẻ em nghèo...

Tuy tham gia nghệ thuật nhưng việc học tập của em vẫn được ưu tiên lên hàng đầu. Em chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ khi đã học và làm xong hết các bài tập về nhà. Mỗi khi có buổi tập ở CLB, đi học về, em lại tranh thủ làm bài tập luôn, sau đó mới đến CLB để tham gia các chương trình.

Phương Thảo tươi cười (bên trái) tích cực trong công tác thiện nguyện tại vùng cao

Phương Thảo chia sẻ, khi tham gia các chương trình, điều vui nhất là em được trải nghiệm,  giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng, được lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thơ. Ở đó, em cũng rèn luyện được tính kiên trì, nhẫn nại. Những chương trình từ thiện, giúp em hiểu được sự khó khăn vất vả của những nhân vật, của các bạn nhỏ có số phận không may mắn, từ đó cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống và thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em luôn tâm niệm, phải học tập thật tốt để có thêm cơ hội giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình. Điều này đã lưu lại trong em nhiều kỷ niệm quý giá.

Phương Thảo vẫn nhớ như in, kỷ niệm khi tham gia chương trình “Liên hoan nghệ thuật múa không chuyên TP Hà Nội năm 2020”. Nhóm của em đã biểu diễn bài múa “Văn Miếu Môn”, đạo cụ là 2 cái khung sắt chạy bằng bánh xe mà em phải đu lên và đẩy đi đẩy lại rất nhiều lần trên sân khấu. Bánh xe bon nhanh và góc bánh xe rất sắc, nếu không nhịp nhàng đẩy và trèo lên khung kịp thời thì bánh xe có thể sẽ phi vào chân, và điều đấy đã xảy ra với em trước giờ biểu diễn, mặc dù khi tập cả đội đã rất chú ý. Gót chân của em bị chảy rất nhiều máu, mất cả một mảng da, đã vậy em còn phải đi giày múa, trèo lên khung sắt và làm động tác rất khó. Mặc dù, giày cọ sát vào vết thương rất đau, em vẫn thản nhiên bước lên sân khấu như chưa có chuyện gì xảy ra và diễn tâm huyết, hết mình. Cả đội hoàn thành bài múa một cách xuất sắc trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Chào khán giả xong và bước xuống sân khấu với cái chân tập tễnh, lúc đó em mới thấm được cái đau mà lúc diễn em không để ý. Một phụ huynh đã nhanh chóng đi mua băng y tế về băng cho em. Kỷ niệm đó đã theo mãi trong em khi cả đội giành được giải A trong chương trình.

Luôn bận rộn và gặp không ít khó khăn nhưng Phương Thảo luôn nỗ lực, cố gắng hàng ngày. Có được nghị lực như thế bởi từ bé, em mơ ước được diễn trên sân khấu lớn, được lên truyền hình để ông bà nội, ông bà ngoại ngồi ở nhà cũng được nhìn thấy em trên tivi. Hơn hết em luôn cố gắng nỗ lực được tham gia nhiều chương trình hay, ý nghĩa để có cơ hội được giúp cho nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Năm 2021, Phương Thảo được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt TP Hà Nội.

Hồng Thiết