Cô gái khuyết tật có nghị lực vàng
09/04/2019 - 14:45

TĐKT – Dù sinh ra với cơ thể có nhiều khiếm khuyết, nhưng với quan điểm sống tích cực, cô gái Nguyễn Thị Mai Lan (sinh năm 1991) đã mạnh mẽ vượt lên những rào cản thể chất và tinh thần, không ngừng phấn đấu để trở thành một nhân viên năng lực trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Quyết tâm vượt lên trên nghịch cảnh

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh em ở vùng quê nghèo của tỉnh miền núi Tuyên Quang, như bao đứa trẻ khác, Mai Lan ra đời trong sự mong đợi và hạnh phúc của gia đình quanh năm chỉ lam lũ với ruộng đồng. Thế nhưng, khi mới 1 tuổi, sau cơn sốt nặng, em mãi mãi ở lại trong hình hài một đứa trẻ chậm lớn dù nhận thức đã tiến bộ rất nhiều so với ngoại hình khiêm tốn mà ông trời ban cho mình.

Ban đầu, Mai Lan rất mặc cảm trước số phận thiệt thòi của mình, nhưng nhìn gia cảnh nghèo khó, thương bố mẹ quanh năm vất vả, em lại nén những nỗi tủi hờn ấy, quyết tâm vượt khó để không trở thành gánh nặng của gia đình.

Không đầu hàng trước số phận, Mai Lan đã quyết tâm cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, em luôn đạt học sinh tiên tiến, xuất sắc trong sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa.

 Nguyễn Thị Mai Lan luôn có lối sống tích cực, nỗ lực hết mình trong mọi việc

Chia sẻ về những thành tích mà mình đã đạt được trong quá khứ, Mai Lan khiêm tốn cho rằng: “Em luôn nghĩ ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả những gì mà họ có. Chỉ cần có ý chí và lòng quyết tâm sẽ đạt được những gì đã mình đã đề ra và có một tương lai tốt đẹp”.

Chính nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy, em đã thi đậu vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Tại đây, Mai Lan đã gây ấn tượng mạnh với thầy cô, bạn bè khi đã vượt lên trên sự mặc cảm và tự ti của bản thân, miệt mài học tập các kĩ năng để trở thành một nhà thiết kế giỏi.

Sự chăm chỉ, quyết tâm vượt lên số phận ấy đã đưa em đến với cơ hội trở thành nhân viên của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông một cách đầy thuyết phục.

Xứng đáng là thành viên của mái ấm Rạng Đông

Bước vào năm thứ 4 đại học, Mai Lan được Thạc sĩ Trịnh Tuân – Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp giới thiệu làm việc với ban lãnh đạo Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, nơi sản xuất các loại đèn, thiết bị chiếu sáng và phích nước.

Trò chuyện cùng các lãng đạo công ty, thầy đã đánh giá rất cao nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập của Mai Lan. Bằng chứng là em đã vượt lên tất cả những khó khăn và trở ngại, đồ án tốt nghiệp mang tên “Thiết kế đèn sàn trang trí nội thất” của em đã hoàn thành với kết quả rất đáng khích lệ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai Lan được nhận vào làm nhân viên thiết kế tại bộ môn thiết kế sáng tạo sản phẩm chiếu sáng tiên tiến. Khoảng thời gian bắt đầu làm việc, em không tránh khỏi những khó khăn khi phải nhớ rất nhiều tên sản phẩm của công ty và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong thiết kế.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ, quan tâm các anh chị, bạn bè đồng nghiệp cùng những kiến thức đã được học trên ghế giảng đường, cô gái nhỏ bé nhưng ý chí này đã vượt qua mọi khó khăn và mặc cảm về bản thân để hoàn thành tốt các công việc được giao.

Tập thể Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông luôn quan tâm, tạo điều kiện làm việc tốt nhất để Mai Lan có cơ hội thể hiện tài năng cũng như tìm được động lực sống tích cực

Nhận xét về cô nhân viên khuyết tật nhưng đầy nghị lực của mình, bà Đỗ Hồng Liên – Phó Giám đốc Trung tâm R&D  Rạng đông chia sẻ: “Ban đầu, khi mới gặp Mai Lan, nhìn dáng người rất nhỏ bé của em, chúng tôi cũng có phần e ngại bởi đặc thù của doanh nghiệp sản xuất có cường độ và áp lực công việc lớn. Điều này khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn: Trong hoàn cảnh đó, làm sao em có thể đáp ứng được những yêu cầu của công việc.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm xã hội, nhân văn đã trở thành truyền thống của Rạng Đông, ban lãnh đạo công ty đã quyết định tiếp nhận Mai Lan vào làm việc tại phòng thiết kế. Tại đây, em được sắp xếp chỗ ngồi, các điều kiện làm việc và được đối xử như những nhân viên bình thường khác của công ty. Bên cạnh đó, mọi người trong công ty cũng thường xuyên hỗ trợ và tạo mọi điều kiện môi trường tốt nhất để em làm việc.

Chính vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn, với nghị lực của bản thân và tình cảm của mọi người, Lan đã nhanh chóng hòa đồng với môi trường của Rạng Đông, không còn mặc cảm về bản thân và hoàn thành rất tốt công việc của mình”.

Do đặc thù công việc thiết kế, lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho Mai Lan có thể ở nhà làm việc vào những ngày thời tiết không thuận tiện. Nhưng với ý chí và nghị lực của bản thân, em vẫn đến công ty làm việc đầy đủ như những nhân viên bình thường khác mà không ngại bất cứ khó khăn nào.

Sau hơn 2 năm làm việc, em đã chứng tỏ được năng lực của bản thân trong công việc và được mọi người trong công ty yêu mến, khâm phục. Đó chính là thành quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực vượt khó vươn lên của Mai Lan trong suốt một chặng đường dài kiên trì và quyết tâm học hỏi của mình.

Chia sẻ về mình, Mai Lan cho biết: “Bản thân em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, các cán bộ, nhân viên rất thân thiện, tốt bụng và nhiệt tình như Rạng Đông. Đồng thời, rất biết ơn Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp nhận và tạo cho em cơ hội việc làm, tận tình giúp đỡ em trong công việc và cuộc sống”.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai và khó khăn nhưng tin rằng, với ý chí và nghị lực vượt lên của mình, Mai Lan sẽ trở thành một người thành công và có một cuộc sống ý nghĩa như em hằng mơ ước.

Ngọc Huyền