Cô bé có trái tim nhân hậu
24/10/2022 - 14:40

TĐKT - Dáng người cân đối, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đôi mắt to tròn tỏa sáng, vầng trán rộng, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ là cảm nhận đầu tiên khi gặp em Nguyễn Hà Anh Thư, học sinh lớp 5A5 trường Tiểu học Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ít ai nghĩ, một cô bé tuổi tuy nhỏ nhưng luôn có một tấm lòng nhân hậu, một tâm hồn nhạy cảm, biết thương người, biết sống vì mọi người. Không những vậy, em còn là một cán bộ lớp gương mẫu, học giỏi, năng động, hoạt bát, chủ động và rất có trách nhiệm. Thư luôn được các thầy cô, bạn bè trong lớp yêu quý.

Anh Thư giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức

Mẹ Anh Thư chia sẻ, ngay từ khi sinh ra và lớn lên,Thư là một cô bé cá tính, luôn suy nghĩ vui vẻ, tích cực nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim ấm áp nhân hậu, sâu sắc, biết quan tâm đến mọi người. Ở nhà, Anh Thư là người chị luôn biết quan tâm em, đi đâu làm gì Thư cũng nhớ để phần em. Anh Thư thích đọc truyện tranh, sách, thể loại con quan tâm là những truyện về nhà bác học, khoa học, lịch sử.

Ngay từ bé, mẹ đã cho Thư chơi rất nhiều những trò chơi liên quan đến thủ công, mỹ thuật, khoa học, Thư được làm các thí nghiệm ở nhà về nổi, chìm, sự vận động của các cánh hoa bằng giấy trong nước. Khi lớn hơn, Thư được làm các thí nghiệm về núi lửa giữa giấm, baking soda, các thí nghiệm về khí Co2,O2, Thư đều rất hứng thú.

Nguyễn Hà Anh Thư, học sinh lớp 5A5 trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Thư là cô bé có tính tự giác học tập cao nên ba mẹ em chỉ định hướng, cổ vũ em, còn lại em đều chủ động học tập, rèn luyện. Từ năm lớp 1 đến lớp 4, Anh Thư liên tục đạt danh hiệu học sinh “Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện” và liên tục được công nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long”. Năm học 2021 - 2022, Anh Thư vinh dự lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Tài năng Anh ngữ” do Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức.

Không chỉ học giỏi, Anh Thư cũng là một cô bé có khiếu ăn nói, nhanh nhẹn, hoạt bát, vì thế trong các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội…, Anh Thư luôn được cô giáo cũng như các bạn tin tưởng giao nhiệm vụ MC trong các chương trình sinh hoạt tập thể. Ở trường, ngoài việc học, tham gia công tác đội, Thư cũng rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia ủng hộ các chương trình: Quỹ vì người nghèo, Áo ấm cho em, ủng hộ các bạn vũng lũ, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19… Khi về nhà, Thư biết giúp mẹ những công việc nhỏ như rửa bát, dọn nhà, gấp quần áo, nấu một số món ăn.

Mặc dù, Anh Thư còn nhỏ tuổi nhưng em đã làm được điều mà có thể người lớn đôi lúc cũng chưa làm được. Đó là câu chuyện đến bây giờ em và mọi người chứng kiến vẫn còn nhớ mãi. Câu chuyện như mới diễn ra ngày hôm qua, hôm kia. Hôm đó, là ngày 27/02/2022, Anh Thư đến nhà ông bà ngoại chơi, Thư nhặt được 1 chiếc ví màu nâu, trong ví có rất nhiều tiền. Thư nghĩ đến người đánh mất chắc đang rất buồn, có thể tìm kiếm khắp nơi. Lúc đầu, em định báo các chú công an. Nhưng hôm đấy là chủ nhật nên em và ông bà đã làm một tấm biển treo ở gốc cây bàng trước cửa nhà, hi vọng người mất có thể tìm thấy được.

Trong chiếc ví lại không có số điện thoại mà chỉ duy nhất địa chỉ trong chứng minh thư. Lần theo địa chỉ trong chứng minh thư, thật may, ông bà Thư đã tìm đúng địa chỉ và mang chiếc ví trao trả tận tay cho người mất. Chiếc ví gồm giấy tờ xe, giấy phép lái xe, 2 thẻ ngân hàng với số tiền 9.735.000đ của anh Phùng Văn Tưởng, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Công nghiệp (Anh Tưởng làm rơi chiếc ví khi đang trên đường mang số tiền trên đi giao cho công ty nơi anh làm thêm shipper). Gia đình anh Tưởng rất xúc động cảm ơn Anh Thư và gia đình. Bố anh Tưởng còn trực tiếp đến trường Tiểu học Phương Liệt để gửi thư cảm ơn.

Anh Thư (đứng thứ hai bên phải) chụp ảnh cùng các bạn

Anh Thư chia sẻ, ở trường, em và các bạn nếu có nhặt được đồ các bạn khác đánh rơi đều gửi lại cho cô tổng phụ trách để cô trả cho các bạn. Trong giờ học, các cô cũng dậy nhiều về kỹ năng sống, sự yêu thương chia sẻ, phân biệt được việc tốt, việc xấu. Hành động của Thư tuy nhỏ, nhưng em rất vui, mong muốn lan tỏa những việc làm tốt đến tất cả mọi người. Đặc biệt, em mong tất cả các bạn nhỏ đều thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan hơn, học giỏi hơn và đều là những đội viên gương mẫu.

Để cân bằng việc học, tham gia các hoạt động ở trường, bí quyết của Thư là: “Hàng ngày em luôn viết những việc quan trọng cần làm ra 1 cuốn sổ nhỏ để không bị quên. Mỗi khi làm xong, em đều tích vào cuốn sổ. Trên lớp em chú ý nghe giảng, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, làm bài tập đầy đủ. Em thích đọc sách và dành thời gian tìm hiểu những thứ mình thích.”

Thời điểm học online do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, được tiếp cận với các phần mềm học mới, em say sưa tự tìm hiểu, tự làm trò chơi trên Kahoot, Quizizz, Quizlet…

Để giúp Thư học tốt, năng nổ tham gia hoạt động, làm từ thiện và luôn có lòng bao dung, yêu thương con người, người đồng hành với em đó là mẹ Thư. Mẹ Thư thường có thói quen đọc sách cho em nghe mỗi buổi tối, tự khâu cho em những cuốn sách vải, những bộ đồ bí ngô, thủy thủ mặt trăng ngày Halloween, làm chó bưởi vào Tết Trung thu, chơi các trò chơi về màu sắc, khoa học. Mẹ luôn dạy Thư: “Việc thiện không có nghĩa là phải làm những điều to tát, mà có thể là những việc có ý nghĩa xung quanh mình, luôn sống thật tốt với ông bà nội, ngoại, bố mẹ, hàng xóm, họ hàng và những người xung quanh.”

Mong rằng, ước mơ sau này sẽ là người sống có ích, biết yêu lao động, thích đọc sách, được làm những việc mình thích và đóng góp nhiều việc làm có giá trị cho xã hội của Anh Thư sẽ trở thành hiện thực.

Hồng Thiết