Chiến thắng ma túy nhờ làm việc tốt và suy nghĩ tích cực
21/06/2018 - 15:31

TĐKT – 8 năm chung sống với ma túy là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Nhưng bằng ý chí, quyết tâm của bản thân cùng với sự đồng hành của gia đình, người thân và phương pháp đào tạo tinh thần của tổ chức thanh niên IYF, chàng thanh niên Nguyễn Hoàng Điệp (sinh năm 1983), thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã đoạn tuyệt với ma túy, xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng. Hiện tại, anh là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thiên Ân Haeun.

“Tấm vé” đến ngục tối ma túy

Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ rất mực yêu thương, chiều chuộng, năm học cấp 3, Điệp liên tục trốn học, nói dối bố mẹ để xin tiền, tập tành chơi bời, đua đòi cùng các bạn xã hội. Mọi thói hư, tật xấu như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thường xuyên tụ tập ở quán bi-a, điện tử xèng… đã trở thành những hoạt động không thể thiếu với Điệp suốt những năm tháng học trò ấy. Có lần anh cùng nhóm bạn tổ chức cướp xe máy nhưng không thành công, công an bắt được và tòa xử án treo 3 năm.

Chơi bời, lêu lổng quen chân, Điệp quyết định bỏ học để theo bạn xã hội sống vật vờ ở những xới bạc và các quán lô đề rồi nhanh chóng giành một “tấm vé” đến với ma túy.

Điệp trượt dài trong “vũng bùn lầy” chất trắng. Bỏ nhà, bỏ gia đình, anh lang thang khắp nơi, lúc thì ngủ ở nghĩa trang, công viên, lúc thì gục ở xới bạc, gầm cầu.

Để có thuốc chơi, anh và bạn nghiện thường xuyên tụ tập ở những địa chỉ đỏ “ngõ Chợ Khâm Thiên”, xóm bụi Thanh Nhàn, bãi rác Thành Công hoặc các bến tàu bến xe…  Khi hết tiền và nợ nần nhiều thì về nhà, tìm mọi cách vòi tiền bố mẹ để trả nợ và hút chích. Thậm chí, tìm đủ mọi cách kể cả lừa đảo người quen, trộm cắp và bán ma túy.

Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ về hành trình đấu tranh và chiến thắng ma túy của mình

Điệp đã vùi đời mình vào trong làn khói mờ ảo của ma túy suốt 8 năm trời.

Nhớ lại những ngày tháng đó, Điệp cho biết: Cuộc sống dặt dẹo của tôi đã lấy đi nước mắt cũng như niềm tin của biết bao người thân. Nước mắt của bố mẹ và của người bạn gái luôn yêu thương tôi đã chảy rất nhiều, như lưỡi dao cứa vào tim tôi, khiến tôi luôn dằn vặt và suy nghĩ.

“Mỗi lần chơi ma túy xong và tỉnh lại thì bản thân cảm thấy ân hận. Nhưng khi đến cơn, tôi lại nhớ, lại thèm, cơ thể vật vã nên không thể chịu được, tôi lại xoay đủ cách để có tiền mua ma túy. Bạn bè tôi, có đứa bị bắt vào tù, và nhiều đứa thì sốc thuốc và chết. Bạn bè, người thân không muốn chấp nhận tôi nữa. Tôi lo sợ một ngày nào đó sẽ giống các bạn, sẽ vào tù hay chết ngoài đường không ai hay. Tôi cũng thử nhiều lần quay về nhà xin bố mẹ tha thứ, cũng đã nhiều lần cố gắng thử cai nhưng đâu lại vào đấy, mỗi ngày trôi qua tôi nghiện ma túy càng nặng hơn. Tôi không thể thoát ra được cái vòng tròn luẩn quẩn: Nghiện – cai nghiện – tái nghiện.” - Điệp chia sẻ.

Mất niềm tin vào chính bản thân mình, cộng với nỗi dày vò lên tột đỉnh, Điệp đã nghĩ rằng chỉ còn cái chết mới giải thoát cho mình, bố mẹ và cả người bạn gái rất mực yêu thương anh.

Tìm lại những gì đánh mất

Điệp thực sự là người rất may mắn khi có gia đình và người bạn gái kiên cường luôn đồng hành, động viên và sẻ chia. Người bạn gái tên Thư Thúy của anh đã đưa anh đến gặp một người thầy giáo, sau này giúp anh cai nghiện ma túy thành công bằng phương pháp “Đào tạo tinh thần” – Đó là giáo sư Nam Jin Hyang, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quốc tế IYF.

Chị Lê Thư Thúy - người bạn gái trước đây, hiện tại là vợ của Nguyễn Hoàng Điệp cho biết: Ký ức 8 năm về trước thật khủng khiếp. Đồng hành cùng người yêu là một người nghiện ma túy là khoảng thời gian vô cùng gian khổ.

 “Ma túy có sức mạnh khủng khiếp không có gì có thể cản được. Ban đầu tôi nghĩ rằng tình yêu và tình cảm gia đình có thể cảm hóa và giúp anh thoát khỏi ma túy. Nhưng thực sự ma túy rất đáng sợ, người ta còn nói khi nào chết, chôn xuống mồ rồi thì mới bỏ được. Tôi cũng đau khổ, dày vò không khác gì Điệp. Đã có lúc tìm đến cái chết vì nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đi chung trên con đường hạnh phúc” - Chị Thúy chia sẻ.

Nhưng ý chí của một cô sinh viên Đại học Ngoại ngữ thông minh đã thôi thúc Thúy phải đi tìm cách để cứu lấy người yêu và cứu chính bản thân mình. Đúng thời điểm đó, Thúy may mắn gặp được giáo sư Nam Jin Hyang, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quốc tế IYF và được thầy đào tạo về tinh thần.

Thông qua các chương trình rèn luyện nhân cách và đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên của giáo sư Nam Jin Hyang và tổ chức IYF như: Các bài huấn luyện tinh thần, các hoạt động thi hùng biện tiếng Anh, cắm trại, giao lưu sinh viên các nước… đã giúp Thúy “thiết kế lại tinh thần”.

Thúy nhận ra rằng: Chỉ cần thay đổi tinh thần thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Vấn đề cai nghiện của Điệp cũng vậy. Thúy liên tục đưa Điệp đến gặp giáo sư Nam Jin Hyang để được đào tạo về tinh thần.

“Thầy bắt đầu bằng những câu chuyện dễ hiểu nhưng rất gần gũi, thân thương và ấm áp, các câu chuyện của thầy đã nhanh chóng lấy đi tấm lòng của tôi lúc nào không biết. Mãi sau này tôi mới biết những câu chuyện tưởng như mộc mạc, chuyện phiếm ấy lại chính là những bài đào tạo tinh thần mà thầy đã dành tặng tôi. Thầy giúp tôi phát hiện ra bản thân mình, tìm cách vượt qua giới hạn của nó, cách làm chủ và quản lý tấm lòng tôi một cách hiệu quả. Tôi bắt đầu thấy hy vọng hơn về cuộc đời này, cảm thấy có nghị lực để đấu tranh với ma túy.” - Nguyễn Hoàng Điệp nhớ lại.

Gieo vào lòng người những điều tốt đẹp

Hàng ngày, trong những bài giảng, giáo sư Nam Jin Hyang cứ gieo vào Điệp những tinh thần và suy nghĩ tích cực. Rồi chính thầy và bạn gái Điệp đã dẫn dắt anh thực hành, tham gia, rèn luyện các nội dung bài học.

Một trong các bài học thầy dạy mà Điệp nhớ mãi đó là “Cháu đừng chỉ làm những việc mình thích và mình muốn làm, hãy thử làm những việc mình không thích, không muốn và không biết nhưng nó mang đến hạnh phúc cho cháu và những người xung quanh”.

“Nếu như trước đây, môi trường sống của tôi là gầm cầu, nghĩa trang, bãi rác hay các tụ điểm về ma túy, tối ngày chỉ biết làm cách nào để có tiền, có thuốc nhằm thoả mãn cơn thèm của bản thân… thì nay tôi theo chân giáo sư và tổ chức IYF để làm các chương trình hội nghị, chương trình thiện nguyện ở vùng cao, tổ chức các lớp đào tạo tinh thần cho sinh viên ở các trường đại học…đem đến nụ cười, hạnh phúc cho người khác.  Qua đó, tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống cũng như có được quyết tâm để chiến thắng được con ma - ma túy rồi cuối cùng đoạn tuyệt với nó” - anh Điệp cho biết.

Đến nay, Điệp đã bỏ ma túy được 10 năm. Anh đã kết hôn và sống rất hạnh phúc với vợ là chị Thư Thúy và sinh được 2 con trai khỏe mạnh, thông minh. Hiện nay, anh là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thiên Ân Haeun. Hai vợ chồng anh đang đầu tư một phần không nhỏ về thời gian và thu nhập để đồng hành cùng Hội Liên hiệp thanh niên quốc tế  IYF, góp phần phát triển và nhân rộng các chương trình đào tạo tinh thần, nhằm thay đổi cuộc sống cho các thanh thiếu niên đã từng bị sa ngã, vướng vào tệ nạn, có cơ hội làm lại cuộc đời và trở nên hạnh phúc.

Trải qua cuộc hành trình gian nan từ một người nghiện ngập đến một giám đốc trẻ thành đạt, Nguyễn Hoàng Điệp nhắn nhủ rằng: Với một tinh thần khỏe mạnh, bạn sẽ tránh khỏi mọi cám dỗ của cuộc đời. Hãy lao động, vận động và làm nhiều việc tốt, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. “ Ngoài được đào tạo tinh thần, một người nghiện cai nghiện thành công thực sự rất cần có gia đình luôn ở bên, đồng hành, lắng nghe và chia sẻ” .

Hội Liên hiệp thanh niên quốc tế  IYF là một tổ chức phi chính phủ về thanh thiếu niên lớn nhất trên thế giới được thành lập vào năm 2001, có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc và 185 văn phòng đại diện ở 80 quốc gia trên thế giới.

Tổ chức này thực hiện các chương trình rèn luyện nhân cách, đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, tiến hành các sự kiện quốc tế: Hội nghị Bộ trưởng Thế giới, Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, cắm trại văn hóa thế giới, chương trình tình nguyện nước ngoài… qua đó đưa ra giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề của thanh thiếu niên.

IYF mong muốn trao tặng Chính phủ Việt Nam chương trình Mind Education (đào tạo tâm thức) là hệ thống chương trình rèn luyện nhân cách và đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, cung cấp phương pháp và nghệ thuật sống phù hợp với tiêu chí Liên hiệp thanh thiếu niên thế giới.

Tổ chức này hy vọng chương trình được tổ chức tại nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên khắp đất nước Việt Nam đồng thời có thể trở thành một môn học trong hệ thống giáo dục Việt Nam trong tương lai.

Vì vậy, trong những năm qua, IYF đã tổ chức được rất nhiều buổi học giáo dục thú vị này cho sinh viên Việt Nam.

Hưng Vũ