Chàng trai trẻ say mê với các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng
07/07/2022 - 16:14

TĐKT - Khác với nhiều bạn bè cùng lớp, tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, chàng thanh niên Đỗ Hữu Nam (sinh năm 1996) ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội không chọn cho mình con đường kinh doanh lập nghiệp mà lựa chọn đầu quân về làm một nhân viên chữ thập đỏ ở địa phương bởi niềm đam mê, nhiệt huyết với các phong trào nhân đạo, giúp ích cho cộng đồng xã hội.

Dù còn trẻ tuổi, anh đã có tới 61 lần hiến máu tình nguyện. Đáng nói là, không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, Nam còn dành nhiều tâm huyết đi tuyên truyền, vận động được đông đảo cán bộ, sinh viên và nhân dân trên địa bàn quận cùng tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo, giúp ích cho cộng đồng, xã hội.

Nam cho biết, bén duyên với hoạt động hiến máu tình nguyện từ khi còn đang là học sinh lớp 12. Lúc đó, anh được một người bạn đang là tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (Hội Máu) rủ tham gia cùng. Nhưng vì chưa đủ tuổi cũng như chưa đủ hiểu biết về hiến máu nên phải sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2014, Nam mới chính thức đăng ký hiến máu.

 

Anh Nam tham gia hiến máu khai xuân vào mùng 3 Tết hằng năm tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Nhớ lại lần đầu đi hiến máu, Nam cho biết: “Dù tâm lý rất sợ kim tiêm, nhưng sau lần hiến đầu tiên ấy, tôi thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh và biết được rằng vẫn còn rất nhiều người bệnh đang cần máu để truyền. Nên sau đó, cứ đủ ngày là tôi lại tiếp tục tham gia hiến máu. Đồng thời, tự nhắc lòng mình phải vận động, lan tỏa việc làm ý nghĩa này đến với nhiều người khác nữa.”

Nam trở thành một trong những tình nguyện viên tham gia đầy đủ và tích cực tất cả các chương trình “Giọt hồng tri ân” do Hội Máu tổ chức; các đợt phát động phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hay các chương trình hiến máu nhân đạo tổ chức ở trường đại học.

Càng tham gia, cậu sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Đỗ Hữu Nam càng cảm nhận rõ ràng hơn mỗi giọt máu mà mình cho đi chứa đựng thật nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên càng say mê và dành nhiều nhiệt huyết với phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.

Từ năm 2018, vừa học, Nam vừa đảm nhận vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 01/12, phụ trách công tác vận động hiến máu tại địa bàn quận Nam – Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng. Để phong trào hiến máu tình nguyện được phát triển rộng hơn, không chỉ lan tỏa đến các tầng lớp sinh viên các trường đại học mà cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Nam thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các phường trên địa bàn các quận, tổ chức hiến máu tại các nhà văn hóa, đi tuyên truyền tới từng hộ dân, từng phòng trọ để mọi người ai cũng được tiếp cận với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Nam từng không quản ngại đường sá xa xôi, sẵn sàng phóng xe máy cùng bạn bè, vượt gần 100 cây số để kịp thời hiến máu cấp cứu và vận động hiến máu tại các bệnh viện bị khan hiếm, thiếu hụt máu.

Đặc biệt, thời điểm tháng 3 - 4/2020, dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, anh đã xung phong làm tình nguyện viên trực tổ chức hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tất cả các ngày trong tuần để chăm sóc, hướng dẫn người hiến máu đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch. Có thời điểm khan hiến máu do Covid-19, anh nhiều lần tham gia hiến máu đột xuất để cứu người.

 

Nam (người mặc áo trắng) luôn truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ về lối sống trách nhiệm và nhân ái

Anh chia sẻ: “Khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương gọi điện kêu gọi hiến thành phần máu để cứu người trong thời điểm thiếu máu do dịch Covid-19, mặc dù mỗi lần gạn thành phần máu mất rất nhiều thời gian nhưng lúc đó mình không suy nghĩ gì chỉ biết rằng người bệnh cần máu nên mình đến hiến với hi vọng những giọt máu của mình sẽ giúp người bệnh qua cơn hiểm nghèo.”

Với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, từ năm 2014 đến nay, mỗi năm Nam đều đặn tham gia hiến máu và hiến thành phần máu cho người bệnh, tích cực tham gia vận động sinh viên và nhân dân đi hiến máu từ 500 – 1.000 người/năm.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Chi hội phó Chi hội 01/12 cho biết: Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của anh đã truyền nhiệt huyết rất lớn để cho đoàn viên, thanh niên như em tiếp tục con đường vận động hiến máu tình nguyện, giúp cho người bệnh thêm cơ hội sống.

Ngoài hiến máu tình nguyện, Nam cũng rất nhiệt tình trong các hoạt động hướng về cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ. Tiêu biểu, trong công tác vận động ủng hộ mưa lũ miền Trung, anh đã vận động bạn bè, các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh ở huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An. Bản thân Nam cũng đã ủng hộ 1.000 chiếc bút cho học sinh, trị giá 5 triệu đồng. Nhân dịp Trung thu, Nam đã vận động trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn tặng 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo của trên địa bàn quận. Nam tích cực tham gia hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ quận tặng quà cứu trợ cho nhân dân tại các điểm cách ly, vận động gia đình làm 200 cái kính chắn giọt bắn để tặng cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch của Trung tâm Y tế quận; hỗ trợ giải cứu rau củ, trứng gà, dưa hấu, vải thiều cho nông dân, trị giá trên 200 triệu đồng…

Những việc làm mang ý nghĩa nhân đạo của Nam đã góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của mọi người với xã hội. Trong những năm qua, Nam đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN thành phố, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố và UBND quận Bắc Từ Liêm về những thành tích nổi bật trong hoạt động hiến máu tình nguyện nói riêng cũng như đóng góp cho hoạt động chữ thập đỏ nói chung.

“Hy vọng sẽ có thêm thật nhiều người có tấm lòng nhiệt huyết như Nam để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào nhân đạo, vì cộng đồng xã hội” - Ông Nguyễn Duy Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm tin tưởng.

Mai Thảo