Bà tổ trưởng “Dân vận khéo”
20/01/2021 - 10:57

TĐKT - Ba nhiệm kỳ đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ dân phố 18, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, 5 năm làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 8 kiêm Tổ trưởng dân phố, bà Nguyễn Thanh Xuân đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bà con nơi đây bởi tấm lòng nhân hậu, gần dân. Bằng tình cảm chân thành, mộc mạc, thái độ mềm dẻo, khéo léo, bà đã góp công lớn trong việc vận động, thuyết phục nhân dân giải phóng mặt bằng để triển khai nhiều dự án trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thanh Xuân

Tháo gỡ điểm “nóng” về giải phóng mặt bằng

Khu dân cư số 8 rất đông dân, 1/3 là đất nông nghiệp, việc mua đi bán lại rất phức tạp. Trên địa bàn có nhiều dự án phải giải phóng mặt bằng như xây dựng trường THPT Khương Đình, dự án giãn dân X1, X2, X3… liên quan đến nhiều hộ dân. Bà Xuân cho biết: “Dự án trường THPT Khương Đình kéo dài 20 năm, giải phóng mặt bằng rất khó khăn. Cái khó là làm sao để người dân đồng thuận, hợp tác và thấy rõ trách nhiệm để bàn giao đất cho dự án.”

Trước tình hình đó, bà Xuân đã đề xuất cấp ủy bổ sung, kiện toàn nhóm nòng cốt gồm 11 thành viên do bà làm trưởng nhóm, gần gũi, sâu sát, gặp gỡ từng hộ dân có liên quan tuyên truyền các văn bản về giải phóng mặt bằng. Nhóm đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động 32 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng trường THPT Khương Đình.  

“Lúc đầu làm ngại lắm. Đi vận động giải phóng mặt bằng, còn bị dân xua chó ra đuổi. Người ta nghĩ chắc mình được lợi gì từ dự án. Nhưng ai nói gì thì nói, tâm mình không như thế là được.” - Bà chia sẻ - “Có đi vào thực tế mới thấy, nhiều hộ còn rất mông lung, chưa nhận thức đúng vấn đề. Tôi phải từ từ giải thích, tháo gỡ, thuyết phục để dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Mưa dầm thấm lâu, dần dần đã có trên 95 % hộ đồng thuận.”

Bà Nguyễn Thanh Xuân cùng Bí thư chi bộ khu dân cư trao quà do chính quyền và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ để vận động người dân giải phóng mặt bằng.

Khi tuyên truyền vận động, phát hiện anh Nguyễn Sĩ Hiếu đang mắc bệnh trọng, gia đình gặp khó khăn, bà lập tức báo cáo chính quyền và MTTQ phường kịp thời hỗ trợ 10 triệu đồng để anh có thêm điều kiện chữa bệnh. Cảm động trước tấm lòng của bà và sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, gia đình anh đã đồng ý di dời để dành đất cho dự án.

Trong công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, “nóng” nhất là dự án X1 tưởng chừng như đã bế tắc. Nhờ vào sự tích cực, sát sao, bền bỉ của bà, cùng với cấp ủy chi bộ đã vận động, thuyết phục, những gia đình trước đây từng gay gắt chống đối nay đã tích cực hợp tác ủng hộ dự án, nhận chế độ, di chuyển đến nơi ở mới, không phải cưỡng chế.

Ông Đỗ Xuân Trung, Trưởng Công an phường Khương Đình nhận xét: “Bà Xuân là một cán bộ tổ dân phố nhiệt tình với công việc chung của xã hội, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ sự góp công của bà cùng cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể trong khu dân cư, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ngày càng được giữ vững, ổn định.”

Năm 2018, bà được UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen trong công tác vận động giải phóng mặt bằng, Công an quận tặng Giấy khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bà được quận Thanh Xuân tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Đặt mình vào hoàn cảnh của dân để hiểu họ

Là tổ trưởng của một tổ dân phố với trên 600 hộ dân, đồng thời là trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 8, gồm 4 tổ dân phố với trên 1400 hộ dân, chưa tính các phòng trọ, khu chung cư mi ni, khối lượng công việc thật sự nặng nhọc đối với một người phụ nữ làm công tác dân vận. Bà Xuân không phải người gốc ở đây nên việc tiếp cận với bà con ban đầu rất khó. “Người ta bảo: Sao dân ở đây không làm cán bộ mà lại để người mãi đâu về làm.” – Bà cười kể lại.

Tuy vậy, xác định đây là quê hương thứ hai của mình, bà từng bước bám địa bàn, bám dân, thăm hỏi, giúp đỡ, cùng mọi người xây dựng tình làng nghĩa xóm. Trong khu dân cư, hễ nhà ai có người ốm đau, hiếu hỉ, dòng họ có giỗ chạp, bà đều quan tâm thăm hỏi. Mỗi khi Tết đến, xuân về, bà lại tìm tới tận nhà mừng tuổi những người cao niên, cựu cán bộ, cựu trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư…; vận động nhà hảo tâm ủng hộ để tổ chức tết đoàn viên sum họp, gói bánh chưng tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách. Đầu mỗi năm học, bà tự bỏ tiền túi trao những khoản học bổng nho nhỏ tặng các cháu học sinh nghèo mua sách vở, đồ dùng học tập. Nhà nào có con cháu thi đại học, bà đều nắm rõ, tìm đến tận nơi hỏi han…

Bà Xuân (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà hảo tâm trao quà ủng hộ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tổ dân phố 18, phường Khương Đình là một địa bàn khá phức tạp vì một nửa diện tích đất không có sổ đỏ. Khi ấy, phường có dự án làm đường tại ngách 29/78 phố Khương Hạ, nhưng kinh phí nhà nước chỉ cấp cho làm đến số nhà 64. Đoạn còn lại từ số nhà 64 đến số 509 là đất không có sổ đỏ nên không được cấp kinh phí làm đường. Họp tổ dân phố, người dân sinh sống ở đó thắc mắc rằng tại sao họ không được hưởng những quyền lợi cơ bản như điện, đường, trường, trạm, trong khi khoản thu nào của địa phương họ cũng đóng góp như những người khác. Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, bà đã không quản ngại gõ cửa từng nhà, vận động các mạnh thường quân, các gia đình có điều kiện quyên góp được 280 triệu đồng để làm nốt con đường với độ dài trên 100m, rộng 12m. Con đường hoàn thành đã mang lại niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại dễ dàng.

Trước tấm chân tình của bà, người dân cảm thấy ấm lòng, dần hiểu ra và ngày càng tín nhiệm bà. Tới nay, hàng chục vụ mâu thuẫn, va chạm, tranh chấp đường đi, mở ngõ… trên địa bàn đã được bà hòa giải êm thấm, khiến nhân dân nể phục.

“Coi công việc là niềm vui của mình, phải đam mê, tâm huyết với nó. Trong quá trình làm việc, phải đặt mình trong hoàn cảnh của người dân, phải nắm rõ nền nếp, phong tục tập quán của người dân để hiểu họ. Đồng thời, phải nắm chắc các kiến thức về pháp luật để có thể giải thích cặn kẽ cho nhân dân.” – Đó chính là bí quyết thành công của người tổ trưởng “dân vận khéo” Nguyễn Thanh Xuân.

Phương Thanh