Trái tim thiện nguyện không biết già
28/08/2017 - 11:05

ĐKT - Bằng cái tâm và lòng nhiệt huyết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và lấy đó là niềm vui nhỏ trong cuộc sống, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã thắp lên ngọn lửa của tình nhân ái và làm lan tỏa trong cộng đồng.

Năm 1990, sau khi về hưu, bà được người dân trong ấp tín nhiệm và bầu làm Bí thư chi bộ ấp. Bà còn tham gia nhiều các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… Dù ở vị trí nào, bà cũng làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa chi bộ ấp 1 nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh

Bao năm phấn đấu làm kinh tế, hiện gia đình bà có 30 ha cao su cùng 10 ha vườn ươm cây giống, trồng tiêu, nuôi bò sữa... Với trang trại của gia đình, hàng năm, bà tạo việc làm ổn định cho 30 con em cựu chiến binh với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, vào dịp hè, bà còn tạo việc làm cho 25 - 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ kiếm thêm thu nhập từ 120 - 150 ngàn đồng/ngày. Bà cũng hỗ trợ cây, con giống, cho vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi, hỗ trợ gạo cho gia đình nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Khó lòng bình tâm trước những mảnh đời bất hạnh là lý do khiến cho những việc làm từ thiện, xã hội của bà Xuân cứ dày lên theo năm tháng. Hơn 10 năm qua, bà đã ủng hộ xây dựng được 10 căn nhà tình nghĩa đồng đội, nhà tình thương với tổng trị giá 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà Xuân cũng tích cực hỗ trợ, thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng nhà văn hóa cộng động… với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Đặc biệt, bà còn trích lương hưu hàng tháng của mình để hỗ trợ 5 cháu bị nhiễm chất độc màu da cam trong huyện với số tiền mỗi cháu 200.000 đồng/tháng và hỗ trợ nuôi con của một cựu chiến binh đã qua đời, đến nay đã có việc làm ổn định và lập gia đình riêng…

Chia sẻ về những việc làm từ thiện của mình, Bà Xuân cho biết: cái nghèo khó mình đã từng vượt qua nên rất thấu hiểu. Tâm nguyện của tôi là có điều kiện đến đâu thì sẽ giúp đỡ bà con nghèo đến đó, nhất là bà con ở quê nhà, để mọi người vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Không chỉ một mình làm công tác nhân đạo, từ thiện, bà còn vận động cả gia đình tham gia. Noi gương bà, các con, cháu của bà ủng hộ và thực hiện  rất tốt công tác này tại địa phương, cơ quan, đơn vị của mình.

Với những đóng góp tích cực trong công tác xã hội, năm 2006 bà Xuân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2011 bà được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen cấp tỉnh, bộ, ngành. Bà cũng vinh dự được tham dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.

Với công tác từ thiện, bà Xuân đã giúp đỡ nhiều người vượt qua khó khăn, nhưng với bà thế còn chưa đủ. Bà luôn mong muốn sẽ tập hợp được nhiều người cùng tham gia làm từ thiện. Mong rằng ước mơ làm từ thiện của bà Xuân sẽ thành hiện thực để góp phần giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh đang cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Tùng Chi