Sinh viên Đại học Điện lực Vũ Huy Cảng nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”
31/10/2017 - 09:58

TĐKT – Với hành động đẹp “trả lại 320 triệu đồng cho hành khách để quên khi đi xe ôm”, sinh viên Vũ Huy Cảng - Đại học Điện lực vừa được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” Thủ đô.

Chiều 30/10, tại Trường Đại học Điện lực, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” cho sinh viên Vũ Huy Cảng.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn trao tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho sinh viên Vũ Huy Cảng.

Được biết, Cảng là sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ cơ khí, Trường Đại học Điện lực; sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai, bố mẹ đều làm nông nghiệp ở Nam Định. Để giúp bố mẹ đỡ gánh nặng, vào mỗi sáng sớm Cảng thường tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.  

Sáng 20/10 vừa qua, Cảng nhận chở một vị khách từ khu vực Đình Thôn đến cầu Vĩnh Tuy. Sau khi về đến nhà, em phát hiện vị khách đó đã bỏ quên số tiền lớn 320 triệu đồng mà trước đó đã gửi trong cốp xe của mình. “Lúc đó, tâm trạng em rối bời vì không biết làm thế nào để tìm được người khách để trả lại tiền cho anh ấy” – Cảng tâm sự.

Sau đó, Cảng đã đem toàn bộ số tiền đó tới cơ quan Công an để trình báo, trả lại cho chủ nhân. “Nhờ lực lượng công an, em có cơ hội tận tay trao số tiền cho chủ nhân của nó, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng như chính mình tìm lại được của rơi vậy” – Cảng tâm sự.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn khẳng định: trong những năm qua, TP Hà Nội đã chú trọng đến việc kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; qua đó đã động viên, cổ vũ được đông đảo người dân ở các tầng lớp xã hội, trên mọi lĩnh vực tham gia thực hiện những việc làm ý nghĩa, lối sống nhân văn, đạo đức.

 “Dù là sinh viên ngoại tỉnh đến Hà Nội học tập, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống nơi đô thị phồn hoa nhưng bằng ý chí tự lực và bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ về vật chất, sinh viên Vũ Huy Cảng đã luôn nỗ lực sống trung thực, tốt bụng, có hành động đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô đẹp, văn minh. Hành động đẹp trả lại 320 triệu đồng cho hành khách để quên khi đi xe ôm của em xứng đáng để xã hội học tập, noi theo.” - Đồng chí Phùng Minh Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí tin tưởng, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục trở thành môi trường văn hóa đào tạo, giáo dục được thêm nhiều sinh viên có những nghĩa cử cao đẹp.

TS Trương Huy Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết: ngay sau khi em Cảng có việc làm tốt, nhà trường đã có hình thức tuyên dương em kịp thời trước toàn thể giáo viên, sinh viên, để tấm gương tốt lan tỏa rộng rãi. Được Chủ tịch UBND TP khen thưởng lần này là vinh dự không chỉ của riêng sinh viên Vũ Huy Cảng  mà còn là của cả tập thể nhà trường, là động lực để tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường phát triển phong trào thi đua Người tốt, việc tốt.

Bày tỏ sự xúc động được nhận Bằng khen và phần thưởng của UBND thành phố, sinh viên Vũ Huy Cảng chia sẻ: “Em không nghĩ việc làm của mình lại được nhiều người biết đến như vậy, vì trong cuộc sống, em đã được biết rất nhiều hành động, tấm gương tốt hơn em nhiều. Họ làm việc tốt nhưng thực sự không mong được trả ơn. Em xin hứa thời gian tới cố gắng học tập và làm nhiều việc tốt hơn nữa để góp phần xây dựng nhà trường, Thủ đô và xã hội phát triển”.

Mai Thảo