Người truyền lửa tình nguyện cho thanh niên Bắc Kạn
16/08/2019 - 08:53

TĐKT - “Tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy sống cho thật ý nghĩa” – suy nghĩ ấy thường trực trong tâm trí người cán bộ Đoàn trẻ tuổi, năng động Ma Thị Mận – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn ngay từ những ngày đầu chị làm giáo viên của huyện Ba Bể. Chị đã thắp lên ngọn lửa thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Kạn với những việc làm thiết thực hướng về trẻ em vùng cao.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ma Thị Mận (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Thị trấn Bằng Lũng

Mận là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trong một gia đình có truyền thống nghề giáo. Từ nhỏ, rong ruổi theo bố mẹ tham gia xóa mù chữ tại các thôn bản khó khăn, Mận đã ấp ủ ước mơ về một môi trường giáo dục lý tưởng cho cho trẻ em vùng cao.

Năm 2008, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn, chuyên ngành Sinh – Hóa, Mận về công tác tại Trường THCS Đồng Phúc, xã Đồng Phúc (Bắc Kạn) – một xã đặc biệt khó khăn của huyện Ba Bể. Năm 2009, Mận chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện Ba Bể. Tại đây, Mận có cơ hội được đi đến nhiều trường học khó khăn trong huyện.

Tận mắt chứng kiến, trăn trở trước cuộc sống khó khăn của các em nhỏ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2013, Mận và các giáo viên, bạn bè của mình đã tập hợp nhau lại, thành lập Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” huyện Ba Bể, thường xuyên huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ trẻ em vùng cao...

Ma Thị Mận kể lại: “Tôi đã đi tới những miền sâu, miền xa, đến những nơi trẻ ăn còn không đủ, nói gì đến việc có đủ dụng cụ học tập để phục vụ cho việc học hành. Các bé không bỏ một buổi học nào, dù nắng, dù gió, dù rét, dù chân đất, dù đầu trần, các bé vẫn đến lớp. Tôi cảm thấy trẻ em ở quê mình còn nghèo lắm, còn khó khăn lắm, nên tôi muốn làm gì đó cho quê hương, cho vùng đất này và nhất là cho những em nhỏ vô tư, trong sáng lúc nào cũng ánh lên niềm tin vào một tương lai tươi đẹp.”

Từ khi được thành lập, CLB thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” đã thăm và tặng quà nhiều điểm trường với những hoạt động thiết thực: Tổ chức các đêm nhạc từ thiện, bán hàng gây quỹ, quyên góp tiền cho trẻ em vùng cao; tổ chức Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho các em nhỏ; láng nền 2 phòng học với diện tích 60 m2 tại Phja phạ - Phúc Lộc, Bản Lấp - Bành Trạch; định kỳ mỗi tháng 1 lần vào thứ 7 cuối tháng, tổ chức đi tặng quà tại các điểm trường vùng cao: Ngạm Khét - Cao Thượng, Khuổi Khét - Bành Trạch, Đông Đăm - Hà Hiệu, Phja Phạ, Phja Khao – Phúc Lộc…

Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội khám và chữa bệnh: Em Lý Văn Quyến (Nghiên loan – Pác Nặm) mắc bệnh tim bẩm sinh; em Triệu Dào On (Phjêng Chỉ - Phúc Lộc - Ba Bể - Bắc Kạn) bị di chứng bỏng; em Bàn Đức Anh (Dương Phong - Bạch Thông - Bắc Kạn) bị di chứng bỏng, em Hoàng Lòng Nhật (Cao Thượng - Ba Bể - Bắc Kạn) bị ung thư máu....

Đồng thời, chị cùng các thành viên trong CLB kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí tổ chức ăn trưa cho các điểm trường vùng cao: Lủng Cháng - Hà Hiệu, Tẩn Lùng, Khưa Quang, Lủng Mình - Đồng Phúc, Đán Mảy - Nam Mẫu… Trong đó, Lủng Cháng, Lủng Cam – Hà Hiệu được tổ chức “Cơm có thịt” Hungary nhận đỡ đầu.

Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa hết sức thiết thực của Ma Thị Mận đã góp phần làm vơi bớt đi những khó khăn của các em học sinh vùng cao, tiếp thêm nghị lực, quyết tâm cho các em trên hành trình tìm đến “con chữ”. Đó cũng là cơ duyên đưa chị tới với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Năng nổ, nhanh nhẹn trong các hoạt động tình nguyện, hoạt động Đoàn, Hội, năm 2015, Mận chuyển sang công tác tại Huyện đoàn Ba Bể, giữ chức vụ Phó Bí thư, rồi Bí thư Huyện đoàn. Từ 20/2/2019 đến nay Mận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

Mận đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình thanh niên ý nghĩa tại địa phương như: Hội trại hè, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao cảnh giác phòng, chống tệ nạn xã hội…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn Ma Thị Mận trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Không chỉ nhận được sự tin yêu, quý mến của đoàn viên, thanh niên, mà đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ma Thị Mận cũng là một gương cán bộ Đoàn điển hình khi luôn hết lòng vì công tác phong trào, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Với chị, hoạt động Đoàn, hoạt động thiện nguyện không chỉ là nhiệm vụ, là niềm đam mê, sự cống hiến, mà còn là một phần của tuổi trẻ. Những hoạt động này đã cung cấp cho chị thêm nhiều kiến thức xã hội, kiến thức thực tế và thêm yêu, gắn bó với hoạt động phong trào.

Chị cho biết: “Thông qua những hoạt động thiện nguyện, tôi và đồng nghiệp có cơ hội đến và được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đến với những nơi đang cần sự tham gia góp sức của tuổi trẻ, từ đó thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Đồng thời, là một cán bộ Đoàn, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng chính là cách để tôi tiếp cận với đoàn viên, thanh niên của mình. Từ đó, tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ý nghĩa của Đoàn, Hội.”

 “Sống hết mình, cống hiến tuổi trẻ, góp sức tham gia các hoạt động xung kích vì cộng đồng, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn” – đó không chỉ là tâm nguyện của Ma Thị Mận mà còn là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin để chị truyền nhiệt huyết tới đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn suốt thời gian qua và cả những năm tiếp theo.

Phương Thanh