Người lính “duyên nợ” với những cảnh đời bất hạnh
15/03/2021 - 16:02

TĐKT - Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại quê hương Cao Bằng, rồi theo cha mẹ vào Đắk Lắk lập nghiệp, năm 2004, sau khi tốt nghiệp THPT, anh làm đơn tình nguyện nhập ngũ, trải qua nhiều đơn vị công tác, anh đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác dân vận, là cầu nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó là Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Trung Hải, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cư M’gar, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Được cấp trên giao phụ trách công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thượng úy Nguyễn Trung Hải có nhiều cơ hội đến các buôn làng, gặp nhiều hoàn cảnh éo le để tìm cách giúp đỡ. Sau những lần đi tác nghiệp thực tế, anh Hải đã chứng kiến rất nhiều trường hợp khó khăn đột xuất, bệnh hiểm nghèo. Mỗi khi phát hiện những hoàn cảnh éo le, khổ cực, anh lấy thông tin, hình ảnh rồi đến các cơ quan chức năng của địa phương liên hệ, tìm cách giúp đỡ. Anh còn viết bài phản ánh sự khó khăn ấy, gửi cộng tác với các cơ quan báo chí trên địa bàn nhằm kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tập thể, cá nhân hảo tâm.

Thượng úy, QNCN Nguyễn Trung Hải khảo sát hoàn cảnh nhà cựu chiến binh Y Hát Rya ở buôn căn cứ cách mạng Ea M’droh, xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar vào tháng 6-2016.

Tiêu biểu có thể kể đến một số hoàn cảnh được giúp đỡ như: Xây nhà tình thương tặng bà Lê Thị Tơ ở tổ dân phố (TDP) 6, thị trấn Quảng Phú trị giá 80 triệu đồng; huy động kinh phí hỗ trợ cô giáo trẻ mắc bệnh hiểm nghèo Trần Thị Huyền Trang ở TDP 6, thị trấn Quảng Phú trên 300 triệu đồng; hỗ trợ em Tống Văn Thanh (17 tuổi) ở thôn Hiệp Bình, xã Quảng Hiệp kinh phí phẫu thuật mắt hơn 50 triệu đồng...

Trong 5 năm qua, Thượng úy Hải đã làm cầu nối giữa báo chí với các nhà hảo tâm, giúp đỡ cho hơn 300 gia đình có hoàn cảnh éo le, mắc bệnh hiểm nghèo tại địa phương vươn lên trong cuộc sống, tặng hơn 50 con dê, heo giống; huy động kinh phí xây dựng 13 căn nhà tình thương; vận động cá nhân, doanh nghiệp quyên góp tặng hơn 2.000 suất quà gồm: Tiền mặt, gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo cho những gia đình chính sách, người nghèo vào dịp lễ, Tết... với trị giá số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Thượng úy, QNCN Nguyễn Trung Hải đến bệnh viện trao tiền các mạnh thường quân ủng hộ nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện huyện Cư M’gar tháng 5/2017.

Nhớ lại những trường hợp mình đã từng giúp đỡ, anh Hải hay bất cứ ai trong nhóm Từ thiện Cư M’gar không tin vào mắt mình với cô giáo mầm non Đinh Thị Lệ Bình trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar khi gặp lại đã khỏe mạnh, vượt qua bạo bệnh và hiện nay đang làm quản lý của một trường mầm non tư thục. Năm 2015, cô giáo Bình bị tai biến, liệt nửa người, mất khả năng nói. Chồng cô Bình đi chăm vợ lại bị tai nạn, nên cả hai đều phải nằm viện điều trị. Gia đình nghèo, từ tiền thuốc trị bệnh đến lo ăn học cho các con chỉ trông chờ vào tiền đi lượm ve chai, sắt vụn... do mẹ chồng cô giáo Bình kiếm được. Tháng 9/2015, Thượng úy QNCN Nguyễn Trung Hải phát hiện, đến tặng tiền và viết bài: “Hoàn cảnh đáng thương của một cô giáo mầm non” đăng trên Báo Đắk Lắk và nhận được sự phản hồi, giúp đỡ tích cực của nhiều bạn đọc. Nhờ đó, gia đình cô giáo Bình có đủ tiền để điều trị bệnh. Không dừng lại ở đó, anh Nguyễn Trung Hải và nhóm Từ thiện Cư M’gar còn tặng gia đình cô giáo Bình cặp heo giống theo mô hình trao “cần câu”...

Cô giáo Bình xúc động chia sẻ: “Lúc bị tai biến, tôi phải nằm một chỗ. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa, nhiều lúc tôi chỉ nghĩ mình chết sớm ngày nào, gia đình đỡ khổ ngày đó. Nhưng từ khi được anh Hải giúp đỡ, động viên và làm cầu nối để mọi người quan tâm, giúp đỡ, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi quyết tâm, cố gắng luyện tập, dần phục hồi và vượt qua bệnh tật với ước muốn đền đáp tình cảm mà mọi người dành cho mình”.

Gần đây nhất là hỗ trợ cháu Hoàng Thị Giáng Hoa học lớp 9D, Trường THCS Trần Quang Diệu, xã Ea Kuếk gần 40 triệu đồng điều trị do tai nạn giao thông. Hoàn cảnh thật thương tâm khi mồ côi bố, mẹ bỏ đi, 3 chị em Hoa sống với ông bà nội già yếu, là hộ nghèo duy nhất của thôn. Hoa bị tai nạn khi đang đi học về trên đường liên xã, em bị gãy 10 cái răng, gãy tay trái, gãy hai xương hàm, đa chấn thương. Ông nội đưa cháu Hoa nhập viện, nhưng không có tiền để chi phí cho ca phẫu thuật. Nhờ mọi người giới thiệu, ông tìm đến đồng chí Hải nhờ giúp đỡ.

 Chỉ sau ba ngày, Hải đã huy động được số tiền gần 30 triệu đồng và liên hệ một cơ sở nha khoa ở TP Buôn Ma Thuột xin làm răng giả miễn phí cho cháu. Bác Hoàng Văn Thành (70 tuổi) ông nội của Hoa xúc động cho biết: “Nếu không gặp được chú Hải giúp đỡ thì vợ chồng tôi không biết xoay xở ra sao nữa, vì số tiền để lo chữa trị cho cháu quá lớn, trong khi ông bà đã già yếu không làm được gì để kiếm tiền cả”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen cho Thượng úy, QNCN Nguyễn Trung Hải

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar cho biết: “Đồng chí Nguyễn Trung Hải là điểm sáng đầu tiên của huyện trong công tác kêu gọi từ thiện. Với sự khách quan, công tâm, ghi chép cụ thể danh sách những người ủng hộ rồi trao đầy đủ số tiền, quà đến những người được giúp đỡ nên đồng chí Hải tạo sự tin tưởng, chung tay của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Trung Hải còn tích cực hiến máu cũng như vận động nhân dân hiến máu cứu người trong các chương trình, hoạt động hiến máu nhân đạo... Những việc làm này góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”.

Thượng úy, QNCN Nguyễn Trung Hải chia sẻ: “Chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh đổi thay sau khi được trợ giúp cũng như sự tin yêu của thủ trưởng đơn vị, đồng đội và nhân dân, cùng các mạnh thường quân, tôi lại càng cố gắng phấn đấu, lan tỏa công tác xã hội nhân đạo, để thực hiện tốt hơn những việc làm thiện nguyện, để có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Qua đó, góp phần phát huy hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Với những nỗ lực của mình, năm 2020, Thượng úy, QNCN Nguyễn Trung Hải được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Đầu tháng 1/2021, đồng chí Nguyễn Trung Hải được nâng quân hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy.

Tố Như