Người cựu chiến binh tận tâm với cộng đồng
19/06/2019 - 15:38

TĐKT - Nhắc đến ông Nguyễn Đắc Thừa, Phó Trưởng Ban khánh tiết tổ dân phố Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) ai cũng bày tỏ lòng quý mến và kính trọng người cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, hết mình vì cộng đồng.

Ông Thừa chăm sóc hoa quanh khu vực đình làng

Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, sau xuất ngũ trở về quê hương, ông Thừa được phân công công tác tại Trường THCS Mỹ Thọ (huyện Bình Lục) và giữ các cương vị phó hiệu trưởng, hiệu trưởng nhà trường. Sau đó, ông được phân công phụ trách công tác nhân sự của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục.

Năm 2006, sau khi về hưu, ông Thừa luôn mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp sức mình để xây dựng tổ dân phố, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuất phát từ tấm lòng đó, ông luôn thể hiện vai trò, phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Ông đã tích cực, hăng hái tham gia các phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động. Bằng tinh thần gương mẫu và những việc làm hiệu quả, ông được tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng Ban khánh tiết tổ dân phố Bình Nam.

Từ khi nhận trọng trách này, ông luôn tận tụy với công việc được giao. Ngoài các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt chi hội CCB, ông còn được mời tham gia và đóng góp nhiều ý kiến trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên…

Trong công tác tuyên truyền, ông Thừa là một điển hình của tổ dân phố Bình Nam cũng như của thị trấn Bình Mỹ. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông đã cùng với lãnh đạo tổ dân phố, các hội, đoàn thể không quản ngại khó khăn đến từng hộ dân vận động bà con góp công, góp của xây dựng đường giao thông trên địa bàn.

“Muốn bà con làm theo, người cán bộ phải gương mẫu đi đầu. Bởi vậy, gia đình tôi đã tự nguyện dịch tường rào và hiến 40 m2 đất để mở rộng đường đi.”- ông Thừa chia sẻ.

Từ đó, nhiều hộ dân trong tổ dân phố Bình Nam đã tự nguyện hiến đất, phá tường rào, hiến đất ao, vườn và ủng hộ nhiều ngày công lao động để san nền, làm đường. Đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn tổ dân phố Bình Nam đều đã được sửa chữa, mở rộng trên 4 m, nhiều đoạn có bề mặt rộng tới 6 m.

Song song với đó, ông còn phối hợp với tổ dân phố thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo đường thông, hè thoáng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Hàng tuần, ông cùng lãnh đạo tổ dân phố đều ra quân tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, để thùng đựng rác trong khuôn viên gia đình. Các hộ mặt đường không để chậu hoa cây cảnh, kinh doanh hàng hóa, bán hàng ăn, rửa xe lấn chiếm hè đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhờ có sự kiên trì, bền bỉ không quản mưa nắng của những người làm công tác như ông mà các ngõ xóm, khu dân cư, tuyến đường của tổ dân phố Bình Nam đã trở nên sạch đẹp, thông thoáng.

Đặc biệt, ông Thừa còn là người tiên phong trong phong trào xây dựng đường hoa tại địa phương. Ông đã tự bỏ tiền của mình để mua giống hoa về trồng ở đoạn đường trước cổng nhà và khu vực đình làng.

Việc làm này của ông đã góp phần đẩy mạnh phong trào trồng hoa của người dân nơi đây. Theo ông Thừa, người dân nhận thấy việc ông trồng hoa quanh ngõ không chỉ làm đẹp cho gia đình mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan của tổ phố. Do đó nhiều hộ đã làm theo. Những gia đình trồng hoa đều được ông ươm giống hoa và tặng 2 - 3 khóm hoa các loại để trồng.

“Phong trào trồng hoa trước cổng nhà lan tỏa rộng rãi đã giúp việc vận động bà con góp công, góp của trồng hoa dọc các tuyến đường của tổ dân phố và đường ra đồng cũng thuận lợi hơn.”- ông Thừa chia sẻ.

Đến nay, gần như 100% tuyến đường của tổ phố đều đã được trồng hoa, cây cảnh. Các loại cây được trồng chủ yếu là các loại cau cảnh, chiều tím, hoa mười giờ, hoa lan tiêu, hoa ngâu…

Bên cạnh đó, với vai trò Phó Trưởng Ban kiến thiết tổ dân phố, ông luôn trăn trở, suy nghĩ làm cách nào để huy động tối đa nguồn lực để kiến thiết, xây dựng quê hương. Nghĩ là thực hiện, dù tuổi cao nhưng ông đã trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh và Lào Cai, nơi có số lượng đông bà con Bình Nam sinh sống để kết nối mọi người, thành lập hội đồng hương Bình Nam tại đây.

Nhờ đó, trong những năm qua, ông đã huy động rất tốt sự quyên góp, ủng hộ của các hội đồng hương để có kinh phí xây dựng, kiến thiết đền, đình của tổ dân phố; xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở địa phương.

Với số tiền huy động được, ông và tổ dân phố đã tặng sổ tiết kiệm cho trên 20 gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn, trị giá 5 - 10 triệu đồng/sổ.

Vừa qua, ông cùng với các thành viên Ban khánh tiết của tổ dân phố quyên góp, vận động được kinh phí để mua tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của tổ dân phố.

Là một cán bộ dân phố nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho địa phương, nhiều năm gắn bó với công tác xã hội, với ông Thừa, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu hay những tấm giấy khen, bằng khen mà chính là sự đoàn kết, là tình cảm quý mến, kính trọng của mọi người trong khu dân cư dành cho mình.

Bảo Linh