Nghị lực vượt lên số phận để trở thành người dẫn chương trình của cô gái khiếm thị
12/12/2018 - 14:46

TĐKT - Người ta thường nói rằng “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, tuy nhiên, đối với Lê Hương Giang, sinh viên Khoa Tâm lý Học và Khoa Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) không còn thị lực không đồng nghĩa với việc mọi cánh cửa của tương lai sẽ khép lại.

Với Giang, người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật (NKT) nói chung hoàn toàn có thể hòa nhập xã hội, tham gia vào học tập, lao động, sản xuất nhưng cũng như người mắt sáng, cần trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tinh thần phấn đấu không ngừng trong lĩnh vực của mình.

Bởi vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế trung học phổ thông, Giang đã nỗ lực hoàn thành tốt công việc học tập của mình và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa: Làm chủ tịch CLB phóng viên trường THPT Thăng Long, 2 lần đại diện cho NKT Việt Nam tham gia cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin với thanh niên khuyết tật toàn cầu”, là đại diện duy nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia “Tuần lễ giáo dục mọi người” của UNESCO…

Bên cạnh đó, Giang còn thử sức mình ở một lĩnh vực mới đó là nghiên cứu khoa học. Sau giải Ba quốc gia bằng đề tài “Chế tạo máy đếm tiền, đồng thời phân biệt tiền thật, tiền giả rồi phát ra tiếng nói” trong cuộc thi “Nghiên cứu khoa học kỹ thuật với sinh viên Trung học phổ thông”, Giang đã có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học. Ở đây Giang đã có cơ hội hòa nhập vào cộng đồng lớn, tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn.

Với chuyên môn Tâm lý học Lâm sàng, Giang đã cộng tác với tổ chức Samaritans Purse Việt Nam trong hỗ trợ tâm lý học sinh giai đoạn hướng nghiệp. Ngoài ra, Giang cùng Khoa Tâm lý học thực hiện những nghiên cứu tâm lý trẻ vùng cao, thực tập tại các phòng tâm lý trên địa bàn Hà Nội.

 “Khi tham gia Hội Người mù, tôi đã biết nhiều hơn về sự cố gắng vươn lên từ tật nguyền của những người bạn đồng tật, về những hoạt động của Hội đang làm thay đổi cuộc sống khiến người khiếm thị, giúp hội viên tự tin, mạnh dạn hòa nhập cộng đồng.”- Giang chia sẻ.

 Giang rất tâm đắc với cuộc vận động “Hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu” của Hội Người mù TP Hà Nội được phát động hàng năm và những chương trình lớn kết nối cộng đồng do Hội thành phố tổ chức như chương trình Festival niềm tin và ánh sáng, các buổi giao lưu, tọa đàm với gương người khiếm thị đã thúc đẩy ý chí vươn lên của người khiếm thị và Giang. Chính từ những hoạt động này, Giang hiểu được mong muốn của rất nhiều người khiến thị cũng như tổ chức hội là làm sao để xã hội hiểu rõ hơn về những gì người khiếm thị đã và đang đóng góp cho xã hội.

Hương Giang tham dẫn chương trình Café sáng với VTV3

Sau quá trình làm việc và tham gia vào hoạt động của Hội người mù, Giang nhận thấy, nếu kết hợp tốt với truyền thông, những thông điệp về NKT sẽ được truyền đi sâu rộng hơn.

Với nền tảng 3 năm làm phóng viên cho chương trình “Niền tin ánh sáng” của VOV giao thông, Giang đã đăng ký tham gia “The Next MC 2016” do Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội phối hợp với CLB MC Hà Nội tổ chức. Từ giải quán quân cuộc thi này, Giang bắt đầu bước chân vào công việc dẫn chương trình truyền hình và dẫn cho các sự kiện lớn nhỏ.

Từ  năm 2017, Giang chính thức làm MC cho chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” trên VTV4. Giang cùng các anh chị trong êkip thực hiện những nội dung giới thiệu cuộc sống hàng ngày và năng lực của NKT để cộng đồng hiểu hơn, đến gần hơn với NKT.

Do VTV4 là kênh đối ngoại, phát sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới, Giang cùng êkip sản xuất càng được tăng tính kết nối. Giang cũng có cơ hội dẫn nhiều chương trình khác như “Cà phê sáng với VTV3” hay kênh radionme.vn. Qua đó, Giang được hoạt động trong một môi trường  chuyên nghiệp, cởi mở, không có sự phân biệt trong mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những chương trình truyền hình, Giang còn tham gia dẫn cho các sự kiện hướng đến cộng đồng: Chương trình công bố kết quả nghiên cứu về NKT và công chiếu bộ phim “Tới” do chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường tổ chức…

Một kỷ niệm về dẫn chương trình mà Giang ấn tượng mãi đó là chương trình do Đại sứ quán Hoa Kỳ kết hợp với các tổ chức phi chính phủ thực hiện tại Cung điền kinh Mỹ Đình mang tên BirdgeFest 2018 - Lễ hội âm nhạc thu hẹp khoảng cách.

“Trước khi lên sân khấu dẫn chương trình, tôi rất hồi hộp. Bởi đây là dẫn chương trình trực tiếp nên đòi hỏi không có sai sót nào xảy ra. Thật vui là trước 8 nghìn khán giả, tôi đã dẫn dắt thành công phần giao lưu cùng những nghệ sĩ NKT quốc tế.”- Giang nhớ lại.

Cũng theo Giang, trong chương trình này, trước những người đã làm nên lịch sử của nền âm nhạc và đi khắp thế giới truyền cảm hứng từ cơ thể không lành lặn, Giang cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Giang cùng một số người bạn thuộc nhiều dạng tật khác nhau đã bắt tay vào sản xuất phim ngắn “When you believe you can, you can”. Bộ phim đề cập đến năng lực của NKT và khát khao hòa nhập cộng đồng. Bộ phim đã lọt đề cử giải Cánh Diều của Hội điện ảnh Việt Nam và được nhận Bằng khen.

Giang cho rằng NKT không chỉ là đối tượng của các công tác tình nguyện mà còn có thể thực hiện công việc hỗ trợ cộng đồng

Chia sẻ về những thành công của mình, Giang cho biết: Những thành quả đầu của tôi có được là do sự ủng hộ của gia đình, sự động viên, khích lệ của tổ chức Hội người mù, của anh chị em đồng tật cùng có những mục tiêu, đam mê như Giang.

Giang cho rằng, NKT với năng lực và sự chăm chỉ của mình không chỉ là đối tượng của các công tác tình nguyện mà còn có thể thực hiện công việc hỗ trợ cộng đồng. Bởi vậy, nhiều năm liền Giang cùng các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đến dạy học cho trẻ khuyết tật, phục vụ hiến máu nhân dạo, lên vùng cao hỗ trợ đồng bào…

Giang còn làm chủ biên cuốn Tập san Áo xanh 8 – Hẹn ước ngày Xanh nhằm truyền đi thông điệp về những điều tốt đẹp mà chúng ta gieo ngày hôm nay sẽ mang lại nguồn động lực lớn có sức mạnh thay đổi cuộc đời của ai đó trở nên tốt đẹp hơn đặc biệt là với NKT.

Là người khiếm thị bẩm sinh, hành trình vượt lên chính mình của Giang thật đáng khâm phục. Tin tưởng rằng, với nghị lực mạnh mẽ ấy, Giang sẽ có những thành công hơn nữa trong công việc cũng như trong cuộc sống và sẽ là nguồn cảm hứng, là tấm gương để những người NKT khác tự tin, mạnh mẽ vươn lên.

Tuệ Minh