BTĐKT - Ở tuổi 78, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn sau những năm tháng công tác, bà Nguyễn Thị Ba, giáo viên nghỉ hưu ở phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đều đặn đến lớp, lặng lẽ mang con chữ đến với những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 10 năm qua, lớp học tình thương của bà không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết mà còn gieo vào những tâm hồn nhỏ bé niềm tin, tình yêu thương và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Hơn 10 năm bền bỉ gieo con chữ
Sau khi nghỉ hưu năm 2003, bà Nguyễn Thị Ba tiếp tục mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trong những ngày rong ruổi trên đường phố, bà gặp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phải theo cha mẹ mưu sinh, không có điều kiện đến trường. Nhìn những đứa trẻ cùng mình bán vé số thay vì được cắp sách đến trường, người giáo viên năm nào không khỏi trăn trở.
Năm 2016, biết lớp học tình thương tại phường Phú Cường, nay là phường Thủ Dầu Một, thiếu giáo viên, bà tình nguyện đến dạy. Từ đó, lớp học trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà.
Lớp học tình thương mượn phòng học từ nhà văn hóa phường Phú Cường, giúp việc dạy và học được tốt hơn
Không lương, không thù lao, bà vẫn bền bỉ đứng lớp. Những học sinh đến đây phần lớn là con em lao động nghèo, theo cha mẹ xa quê, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Có em ban ngày đi bán vé số, tối về mới đến lớp học chữ. Với các em, lớp học của bà Ba không chỉ là nơi học chữ mà còn là mái nhà ấm áp tình người.
Ở đó, bà kiên nhẫn dạy từng con chữ, từng phép tính; đồng thời uốn nắn các em cách ứng xử, lễ phép, biết yêu thương, đoàn kết và có ý thức vươn lên. Với bà, dạy học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là giúp các em hình thành nhân cách, có thêm niềm tin để bước tiếp.
“Là nhà giáo, nhìn các em không được đến trường nên tôi phải giúp, ít nhất là giúp các em biết được con chữ, biết được lễ nghĩa phép tắc…”, lời tâm sự giản dị ấy cũng chính là động lực để bà gắn bó với lớp học suốt nhiều năm qua.
Cho đi từ những điều bình dị
Điều đáng quý ở bà Nguyễn Thị Ba không chỉ là việc đứng lớp miễn phí mà còn ở cách bà tự mình chia sẻ những gì có thể với học trò.
Sống bằng tiền lương hưu và thu nhập từ việc bán vé số, bà vẫn chắt chiu để mua tập vở, quần áo, bánh kẹo, hỗ trợ gạo hằng tháng cho các em. Những dịp Tết Trung Thu, sinh nhật, bà lại tìm cách tổ chức để các em có thêm niềm vui, có được những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
Bà Ba ngày đi bán vé số, tối về dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt 10 năm qua
Không có nguồn kinh phí ổn định, bà chủ động vận động thêm các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho lớp học. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà còn trực tiếp chuẩn bị và trao nhiều đợt quà gồm gạo, mì gói và nhu yếu phẩm cho học trò và những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời duy trì việc nấu cơm, cháo miễn phí cho người nghèo.
Hình ảnh người giáo viên lớn tuổi ban ngày đi bán vé số, tối đến lại miệt mài dạy chữ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một hình ảnh đẹp về sự tận tụy, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Đằng sau những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy là một quan niệm sống đầy nhân văn: Còn sức khỏe, còn khả năng thì còn cống hiến; còn có thể giúp một đứa trẻ biết chữ, biết lễ nghĩa thì vẫn nên làm.
Một tấm gương tạo sức lan tỏa trong cộng đồng
Hiện lớp học tình thương của bà có những em nhỏ hằng ngày vẫn phải phụ giúp gia đình mưu sinh, nhưng buổi tối được đến lớp học chữ. Có những em từ chỗ chưa biết đọc, biết viết đã từng bước hoàn thành chương trình tiểu học, tự tin hơn trong giao tiếp và có cơ hội tiếp tục học tập hoặc tìm được việc làm ổn định.
Điều quý giá nhất mà bà Ba mang lại cho các em có lẽ không chỉ là kiến thức. Đó còn là niềm tin rằng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, các em vẫn xứng đáng được học tập, được yêu thương và có cơ hội thay đổi cuộc đời.
Từ một lớp học nhỏ, câu chuyện về người giáo viên 78 tuổi vẫn miệt mài gieo con chữ đã vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng. Những việc làm của bà trở thành nguồn cảm hứng về một lối sống đẹp: Sống trách nhiệm, biết sẻ chia và sẵn sàng cống hiến vì người khác.
Tháng 9/2026, bà Nguyễn Thị Ba vinh dự được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, bà đã nhận nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng như Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bằng khen điển hình tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025.
Sự ghi nhận ấy là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng bà âm thầm cống hiến. Nhưng có lẽ, với bà, phần thưởng lớn nhất vẫn là nhìn thấy học trò của mình biết chữ, biết sống tử tế và có thêm cơ hội bước vào tương lai.
Gieo một hạt mầm, lan tỏa một giá trị
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Ba cho thấy phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, đó chính là những hành động rất đỗi đời thường: Một người thầy không bỏ học trò nghèo; một người cao tuổi dành thời gian, công sức giúp trẻ em yếu thế; một người còn khó khăn nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ với người khó khăn hơn mình.
Điều đáng trân trọng là bà không chỉ “làm việc tốt” trong một thời gian ngắn mà kiên trì trong suốt nhiều năm. Chính sự bền bỉ ấy đã biến một hành động thiện nguyện thành một giá trị sống, biến lớp học nhỏ thành nơi nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Ba
Lớp học của bà Ba vì thế không chỉ là nơi dạy con chữ. Đó còn là nơi lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin vào con người. Từ một cá nhân, những giá trị tốt đẹp được truyền sang học trò, phụ huynh, các nhà hảo tâm và cộng đồng; từ đó tạo thành sức mạnh chung để chăm lo cho những người yếu thế.
Trong xã hội hiện đại, khi những giá trị vật chất ngày càng được quan tâm, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Ba càng nhắc mỗi người về ý nghĩa của sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Một việc làm tốt, nếu được duy trì bằng sự chân thành và bền bỉ, hoàn toàn có thể tạo nên sức lan tỏa lớn.
Bà Ba vẫn ngày ngày đến lớp, vẫn miệt mài với từng con chữ. Từ lớp học nhỏ ấy, những “hạt mầm” của tri thức, lòng nhân ái và nghị lực đang tiếp tục được gieo xuống. Đó chính là sức sống của một tấm gương điển hình tiên tiến – bình dị nhưng giàu sức thuyết phục, âm thầm nhưng có khả năng lan tỏa sâu rộng, để mỗi người cùng suy ngẫm, học tập và noi theo.
Xuân Phúc







