Mang hạnh phúc đến với những đứa trẻ mồ côi
18/05/2021 - 10:10

TĐKT - Được sư trụ trì chùa Hải Sơn (xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) Phan Thị Quý, pháp danh Thích Nữ Minh Chơn nhận về nuôi, nhiều năm qua, những em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi lớn khôn từng ngày với một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Ở nơi đây, các em được sống trong tình yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt của các sư cô và luôn biết nương tựa, đoàn kết với nhau như gia đình ruột thịt.

 

Bà Phan Thị Quý (pháp danh Thích Nữ Minh Chơn, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn

Thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, với tấm lòng bi mẫn của Phật tử, thể hiện tinh thần cứu khổ ban vui, nhằm đem đến niềm tin, lẽ sống, niềm hi vọng cho những người bất hạnh, tật nguyền, từ năm 2006, sư cô Thích Nữ Minh Chơn bắt đầu tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa.

Sư cô Thích Nữ Minh Chơn vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhận nuôi trẻ. Đó là vào một đêm khuya tháng 8/2006, khi đang ngồi đọc sách, sư cô bỗng nghe văng vẳng tiếng trẻ khóc ngoài cổng chùa. Thấy lạ, bà chạy ra xem thì phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi, được bọc sơ sài trong một tấm khăn mỏng. Khi được đem vào phòng, toàn thân bé lạnh toát, tím tái, hơi thở yếu dần. Các sư cô thay nhau thức cả ngày lẫn đêm để săn sóc từng giọt sữa, giấc ngủ cho cháu. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các sư cô, cháu dần dần bình phục. Sau này, cháu gái đó được đặt tên là Phan Nguyễn Bảo Ngọc.

Với tấm lòng từ bi, nhân ái, đến thời điểm hiện tại, sư cô Thích Nữ Minh Chơn và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn đã tiếp nhận và nuôi dạy 48 trẻ. Đa phần các em đều bị bỏ rơi, bị cha mẹ đặt ở đâu đó tại chùa, trong đó có cả những bé khuyết tật, nhưng nơi đây không từ chối bất cứ đứa trẻ nào. Các em đều được khai sinh theo họ Phan và Nguyễn, đây là họ trước khi xuất gia của sư cô Thích Nữ Minh Chơn và sư cô Thích Nữ Minh Kỉnh, những người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc các em.

Năm 2016, các em ngày càng đông, tất cả sinh hoạt đều tập trung tại nhà chúng của chùa. Trải qua thời gian, nhà chúng đã xuống cấp, mái dột, nền ẩm thấp, nơi ở và sinh hoạt của trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn. Lúc này, sư cô Thích Nữ Minh Chơn đã vận động các nhà hảo tâm khởi công xây dựng khu nhà ở cho trẻ em.

Đến năm 2019, với những nỗ lực của bà và sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân, khu nhà ở cho trẻ với diện tích 800 m2, tổng kinh phí 7 tỷ đồng đã hoàn thành, được phân bố hợp lý phòng ở, phòng học, nhà ăn, thư viện…, thuận lợi cho các em trong việc sinh hoạt và học tập.

 

Các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn chúc mừng sư cô Thích Nữ Minh Chơn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Để các em tại trung tâm được ổn định đời sống trong sự yêu thương, chăm sóc thể chất, tinh thần, bù đắp lại những bất hạnh mà các em đang gánh chịu, sư cô Minh Chơn luôn tạo điều kiện để các em được giáo dục đầy đủ, toàn diện. Hiện trung tâm có 6 em được học tại các trường mầm non, 13 em học phổ thông, 1 em đã học đại học sư phạm mầm non tại TP Hồ Chí Minh, 5 em đã và đang học đại học, 2 em học cao đẳng. Được sự chỉ dạy của các sư cô, các em đều ngoan ngoãn, cố gắng vươn lên học tập tốt.

Sư cô Minh Chơn bảo: “Nếu không có kiến thức thì dù nuôi dưỡng đến mấy, sau này các cháu cũng không thể có một tương lai tươi sáng hơn được. Vì thế, các sư cô thường dạy cho các cháu câu: "Duy tuệ thị nghiệp", tức là duy trì trí tuệ để có một sự nghiệp tốt đẹp. Ở đây, các cháu còn được trang bị sách, báo, tạp chí, ti vi để đáp ứng nhu cầu giải trí và thông tin.”

Đảm đương chuyện chăm sóc, nuôi dưỡng với bấy nhiêu đứa trẻ vốn không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng qua lời chia sẻ của sư cô Minh Chơn, mọi khó khăn, vất vả ấy không thấm tháp gì, bởi “đó đều là những vất vả vì tương lai tốt đẹp hơn của các con nên mình lấy vất vả đó làm niềm vui".

Trong quá trình nuôi dạy các em, trung tâm thường xuyên tổ chức những chương trình hoạt động ngoại khóa. Vào các dịp lễ lớn của đất nước hoặc của Phật giáo, trung tâm tổ chức chương trình lễ hội, giao lưu với phương châm “An vui - tiết kiệm - hữu ích” nhằm tạo điều kiện cho các em hòa đồng với nhau và hòa nhập với xã hội thật bình đẳng mà không tự ti, mặc cảm. Mỗi tháng, tổ chức một buổi thiền trà để các em ngồi lại với nhau chia sẻ những suy nghĩ, cách nhìn nhận về những vấn đề trong cuộc sống.

 

Sư cô Thích Nữ Minh Chơn trao quà cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung

Ngoài việc chăm lo cho các em ở mái ấm, bà còn vận động ủng hộ người già, người khuyết tật và trẻ em nghèo. Từ năm 2012 đến nay, ủng hộ 22 người già neo đơn, người khuyết tật mỗi tháng 10 kg gạo/người. Ủng hộ học bổng cho 20 em học sinh nghèo học giỏi mỗi năm 2 triệu đồng/em. Năm 2012, khảo sát và ủng hộ các hộ gia đình bị lũ lụt tại thị xã Sông Cầu 500 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng; hỗ trợ tiền xây nhà cho 10 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng. Hằng năm, bà đều tặng hàng trăm suất quà cho các cụ già, người nghèo, mỗi suất trị giá 200 - 300 nghìn đồng; phát cơm từ thiện 1500 suất/năm nhân dịp Phật Đản và lễ Vu Lan.

15 năm tiếp nhận những đứa trẻ mồ côi, sư cô Thích Nữ Minh Chơn và mái ấm chùa Hải Sơn đã trở thành điểm tựa, mái nhà vững chãi cho hàng chục đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Trong suốt những năm tháng ấy và cả sau này, bà vẫn luôn kiên trì tạo điều kiện và môi trường tốt để các em học tập đến nơi đến chốn, với một niềm tin sâu sắc rằng: Mai đây các em có thể tự bước chân vào đời với niềm vui, sự tự tin, bình an vượt qua những khó khăn và trưởng thành, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống và xã hội. Với các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn, bà vừa là mẹ, vừa là người thầy luôn đồng hành bên các em trong suốt những năm tháng của cuộc đời.

Ghi nhận những đóng góp ấy, năm 2020, bà được tuyên dương là 1 trong 50 gương sáng thầm lặng vì cộng đồng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phương Thanh