“Hiệp sĩ” trên sông Cấm
09/04/2019 - 11:26

TĐKT - Với suy nghĩ “cứu người là mệnh lệnh trái tim”, Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Văn Vỹ, phụ trách kíp xuồng, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân luôn tiên phong, bất chấp hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khu vực cầu Bính, sông Cấm (TP Hải Phòng). Anh là một điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tấm gương sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng của Vùng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ lâu cái tên Nguyễn Văn Vỹ đã in đậm dấu ấn trong tâm trí đồng đội và nhân dân khu vực cầu Bính, sông Cấm bởi lòng nhiệt tình trong công tác và tấm lòng tận tụy cứu giúp nhân dân của anh.

Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Vỹ điều khiển xuồng tuần tra trên sông Cấm (TP Hải Phòng)

Kíp xuồng do anh phụ trách được cấp trên giao nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn cho Hải đội 4, trọng tâm là hướng cảng và làm nhiệm vụ cảnh giới, làm sạch trường bắn, phục vụ các đơn vị trong Vùng bắn đạn thật các bài trên biển, tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển.

Kíp xuồng do anh phụ trách gồm 5 chiếc, trang bị không đồng bộ, xuồng qua sử dụng nhiều năm đã xuống cấp. Nhân viên thuộc biên chế của kíp xuồng thường xuyên luân chuyển. Những khó khăn ấy ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của kíp.

Mặc dù vậy, với tinh thần đồng thuận, quyết tâm vượt qua khó khăn, kíp xuồng luôn nỗ lực, cố gắng, cùng các lực lượng trong Hải đội phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh. Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Vỹ chia sẻ: “Chính phong trào thi đua Quyết thắng cùng các cuộc vận động của các cấp, các ngành đã khơi dậy động lực, động viên cán bộ, nhân viên kíp xuồng quyết tâm thi đua cùng các lực lượng khác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Để cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Vỹ luôn tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu, học hỏi những người có kinh nghiệm để trau dồi kiến thức thực tiễn; sử dụng thành thạo các trang bị khí tài có trong biên chế, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho kíp xuồng khi hoạt động trên biển, xử lý chính xác các tình huống xảy ra.

Chính từ hướng đi đúng đắn đó, anh đã cùng kíp xuồng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, phục vụ huấn luyện bắn BM, bắn súng, pháo của các đơn vị trong toàn Vùng.

Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Vỹ còn là người tiên phong, tích cực trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khu vực cầu Bính, sông Cấm. Anh đã cùng với kíp xuồng cứu vớt được hàng chục người tìm đến cái chết bằng cách nhảy cầu tự tử, hầu hết các nạn nhân đều được cứu sống.

Điển hình là vào đêm giá rét ngày 13/2/2015, anh đã cùng đồng đội băng qua dòng nước xiết cứu nạn nhân Vũ Trung Hiếu sinh năm 1992 quê ở Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng do có mẫu thuẫn với gia đình đã lên cầu Bính và nhảy xuống sông tự tử.

Có trường hợp không có người nhà đến nhận, anh Vỹ đã cùng đồng đội đưa nạn nhân đến bệnh viện và tự bỏ tiền của cá nhân đóng các khoản viện phí cho nạn nhân.

Qua lời kể của anh, mới thấy hết trách nhiệm, tình cảm của "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" với nhân dân, nhất là với những người dân gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống phải tìm đến cái chết.

Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Vỹ (thứ hai từ phải sang) tham gia Giao lưu Gương sáng vì biển đảo quê hương do Vùng 1 Hải quân tổ chức ngày 9/8/2018

Anh cũng như toàn thể nhân viên trong kíp xuồng luôn xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 4 giao. Việc cứu người là công việc hết sức khẩn trương, phải tranh thủ từng giây, từng phút nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, bởi nếu xuồng không ra kịp thời thì nạn nhân sẽ không sống nổi dưới dòng nước chảy xiết. Do đó, kíp xuồng do anh phụ trách 24/24 giờ đều bố trí có người trực sẵn sàng nổ máy cứu vớt nạn nhân.

Anh tâm niệm: “Chúng tôi là những người lính, phục vụ nhân dân, cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi. Bất luận ngày hay đêm, khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.”

Theo anh, để làm tốt công việc này, trước hết, phải có lòng nhiệt huyết và tình thương yêu con người. Khi vớt nạn nhân lên rồi, phải hiểu được những băn khoăn của họ, bế tắc cuộc sống của họ. Mỗi một nạn nhân có một hoàn cảnh, nỗi niềm riêng nên mới tìm đến cái chết. Các anh phải là người động viên để nạn nhân có suy nghĩ lý trí hơn và từ bỏ ý định tự vẫn.

Hơn 30 năm công tác, 13 năm phụ trách kíp xuồng, tới nay, anh cùng đồng đội đã vớt được trên 30 người rơi trên sông Cấm. Từ năm 2013 tới năm 2018, cứu được 12 người.

Từ năm 2013 đến nay, anh vinh dự bốn lần được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với anh, tất cả đó chỉ là những việc làm hết sức nhỏ bé. Anh tự nhủ sẽ phấn đấu, cống hiến hết sức mình, cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Hải đội, của Vùng 1 Hải quân.

Phương Thanh