Hành trình thiêng liêng tìm và đưa đồng đội trở về với đất mẹ
31/10/2020 - 19:54

TĐKT - Gần 20 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) vẫn ngày đêm âm thầm, lặng lẽ, khắc phục mọi khó khăn, băng rừng vượt núi tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong nước và trên đất bạn Campuchia để đưa các cô, chú, các anh về an nghỉ trên quê hương.

Những năm qua, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo 515 UBND tỉnh, trong đó Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là cơ quan thường trực; cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng, Đội luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với lực lượng, chính quyền và nhân dân bạn trên các địa bàn đơn vị làm nhiệm vụ (2 tỉnh Takeo và Kompongspeu, Vương quốc Campuchia).

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đội K93 vẫn ngày đêm âm thầm, lặng lẽ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ

Đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93 cho biết: Thuận lợi cơ bản nhất, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ, đó là ý thức trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đối với các chú, các anh đã hy sinh còn nằm lại trên các chiến trường. Chúng tôi thấu hiểu được những nỗi đau, niềm hy vọng của gia đình mong muốn có một ngày được gặp lại, được đưa người thân của mình trở về quê hương an nghỉ, dẫu đó chỉ là một ít hài cốt còn lại nhưng rất thiêng liêng.

Cũng theo Đại tá Thông, trong quá trình thực hiện, dù việc đào tìm có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng khi phát hiện được hài cốt liệt sĩ thì mọi mệt nhọc hầu như tan biến, ai cũng phấn khởi. Có những trường hợp mặc dù hy sinh đã lâu, nhưng do chất đất, do điều kiện an táng khi quy tập, hài cốt chưa phân hủy hết, lại nằm sâu, nằm lẫn trong bùn nhưng cán bộ, chiến sĩ không bao giờ quản ngại. Cũng có những trường hợp do bom đạn hy sinh, hài cốt không còn nguyên vẹn, anh em phải lần từng nắm đất, để tìm kiếm nhặt cho hết những gì còn lại của các chú, các anh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đội K93 cũng gặp không ít khó khăn, vất vả. Lý do bởi vì địa bàn tìm kiếm thường là các vùng đồi, núi rộng lớn; địa bàn chiến tranh ác liệt, vật liệu nổ còn sót lại nhiều, nếu không tổ chức rà tìm cẩn thận thì rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn, khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt, nhất là phải cơ động sớm, xuyên rừng hàng giờ; mang vác lương thực, phương tiện đào tìm trên 20 kg, đi bộ vài cây số đường rừng, núi, qua các dòng suối sâu, nước chảy siết. Đội phải ăn nghỉ trong rừng, núi với điều kiện nước sinh hoạt thiếu thốn suốt 8 tháng/năm làm nhiệm vụ ở Campuchia.

Thời gian chiến tranh đã lùi xa, với việc phát triển kinh tế - xã hội và địa hình thay đổi rất nhiều. Thông tin về liệt sĩ hiếm hoi, ngày một ít dần, thông tin chủ yếu từ các nguồn: Từ tài liệu sơ đồ của đơn vị, từ đồng đội, cựu chiến binh, từ nhân dân địa phương phát hiện... Tuy nhiên, những người trực tiếp biết thông tin tuổi đã cao, không còn đủ sức khỏe về lại chiến trường xưa, trí nhớ không còn minh mẫn. Do đó, việc khảo sát, thu thập thông tin ngày một khó khăn; có những lúc đào tìm hàng tháng trời không có kết quả.

Để đảm bảo độ chính xác cao, khi tiếp nhận được thông tin về mộ liệt sĩ, dù ở nơi rừng núi hẻo lánh, xa xôi, Ban Chỉ huy đội và thành viên tổ công tác của nước bạn phải tranh thủ đến tận nơi để rà soát, đối chiếu, kiểm chứng thông tin đảm bảo cho công tác tìm kiếm đạt hiệu quả.

Đó là những khó khăn cơ bản, thường xuyên, tuy nhiên nhờ sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, những khó khăn đó đã trở nên bình thường, như những việc làm hàng ngày, quen thuộc và không còn là những khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả trong 5 năm qua Đội đã tổ chức hơn 15 đợt tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh ở Campuchia và liệt sĩ trong nước, tìm kiếm trên địa bàn của 1.960 ấp thuộc 157 xã, phường của các tỉnh Tà Keo, KomPongSpeu và các huyện, thị, thành trong tỉnh; đào tìm trên 38.170 vị trí (hố), với hơn 156.110 m3 đất đá; tìm, cất bốc và quy tập được 641 hài cốt liệt sĩ (xác định được tên là 18 trường hợp); tiếp nhận và trả lời trên 1000 thư liên quan đến thông tin hài cốt liệt sĩ thông qua các cơ quan báo, đài và chương trình đi tìm đồng đội; bàn giao hàng trăm sinh phẩm cho các cơ quan chức năng thực hiện thử ADN. Thực hiện tốt công tác đón nhận, bàn giao và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ đúng quy định, chặt chẽ, chu đáo, nghiêm trang để tri ân các liệt sĩ và góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ quê hương, đất nước.

Đội K93 tổ chức khám, chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà các chùa, các gia đình nghèo

Bên cạnh nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội đã thực hiện tốt công tác dân vận; thường xuyên giao lưu, trao đổi, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, các lực lượng đơn vị nước bạn trong dịp lễ, tết; tổ chức khám, chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà các chùa, các gia đình nghèo bằng mì gói, gạo và các nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết khác với hơn 500 suất quà, trị giá trên 300 triệu đồng.

Hàng năm, Đội đã tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 3.950 lượt người, số tiền trên 50 triệu đồng. Đặc biệt, Đội đã phối hợp với lực lượng và chính quyền 2 tỉnh Tà Keo và KomPongSpeu tuyên truyền, giải thích trong nhân dân phát hiện và cung cấp thông tin các khu vực có mộ chí. Với những việc làm cụ thể đó vừa thể hiện được phẩm chất trong sáng của “Bộ đội Cụ Hồ”, vừa tạo được lòng tin với chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đơn vị đến hoạt động, qua đó nhân dân nước bạn đã tự nguyện, tích cực tham gia giúp đơn vị phát hiện và đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ, Đội K93 thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm lực lượng cơ động xử lý các tình huống theo mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh; phối hợp cùng các lực lượng địa phương nơi đóng quân, tuần tra, canh gác, phòng, chống cháy nổ, tham gia 4 đợt chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Với kết quả đạt được trong 5 năm qua, Đội đã được các cấp khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 10 Bằng khen của Quân Khu; 5 Bằng khen của UBND tỉnh, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tuệ Minh