Cánh tay nối dài giữa chính quyền với nhân dân Tổ dân phố 2E
31/08/2017 - 14:56

TĐKT - Gần 80 tuổi đời, 37 năm đảm nhiệm và gắn bó với công tác Tổ trưởng Tổ dân phố 2E, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, mọi niềm vui, nỗi buồn hay những lo âu, trăn trở của mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong khu phố đã trở thành mối quan tâm thường xuyên của ông Vũ Ngọc Thanh. Mỗi ngày, không dạo bước được một vòng tổ dân phố xem bà con ngõ trên, hẻm dưới hay dọc tuyến phố Kim Ngưu – Trần Khát Chân làm ăn, sinh sống ra sao, ông cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó trong lòng.

Xuống thực tế ở Tổ dân phố 2E trong cái nóng oi ả của những ngày giữa hè, tôi nhìn thấy ông Thanh đang loay hoay với lọ hồ nước và tờ hướng dẫn người dân về thông tin Tổ trực dịch sốt xuất huyết của y tế phường Thanh Nhàn trên bảng tin, mồ hôi trên trán mướt mải.

Chậm rãi, chắc chắn, tờ hướng dẫn được ông dán lên ngay ngắn cùng với một loạt các thông báo về sinh hoạt hè, đề phòng trộm cắp và tờ hướng dẫn người dân thực hiện các bước phòng, chống sốt xuất huyết. Ông bảo: Hà Nội đang có dịch, hễ có thông báo gì mới của chính quyền là tôi phải mang đến tận tay mỗi gia đình cho kịp thời. Dán ở đây để người ta đi làm qua còn tiện đọc; ngoài ra tôi phát cho mỗi nhà 1 tờ nữa để chẳng may trong gia đình họ có ai có biểu hiện sốt xuất huyết phải gọi ngay cho tổ y tế trực, kịp thời đưa đi khám và điều trị; đồng thời khoanh vùng kiểm tra, tiêu diệt muỗi, bọ gậy. Tổ dân phố này đông nhất trong số các khu dân cư  với 149 hộ, hơn 400 nhân khẩu. Nếu không cẩn thận để dịch xảy ra thì nguy hiểm.

Đó chỉ là một trong hàng nghìn việc được gọi là “nhỏ” mà 37 năm nay ông Thanh vẫn thường xuyên, nghiêm túc triển khai đến người dân ở Tổ 2E. Ông bảo, những việc nhỏ mà không làm, không được giải quyết, nó sẽ tích tụ thành việc lớn, có tính chất nghiêm trọng và rất khó chữa.

Ông Vũ Ngọc Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 2E, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Ông Đảm nhận công việc “vác tù và hàng tổng” của phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) từ năm 1980. Sau này, năm 1991, Thanh Lương sát nhập về phường Thanh Nhàn, cũng là lúc ông nghỉ công tác ở Tổ cơ khí nghỉ Hợp tác xã Đậu phụ kết nghĩa Mai Động, trở về gia đình, toàn tâm toàn ý tham gia công tác của địa phương, tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố 2E phường Thanh Nhàn từ đó cho đến nay.

Trước đây, Thanh Nhàn là một phường ven đô phía Nam quận Hai Bà Trưng. Hạ tầng kỹ thuật nghèo nàn, bộ mặt đô thị nhếch nhác, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhà không số, phố không tên; tệ nạn xã hội phát triển. Đặc biệt những năm 1997 – 2004, nói đến phường Thanh Nhàn người ta nghĩ ngay đến Xóm Liều, “ngã ba Đông Dương”, tức ngã Lò Đúc - Ô Đông Mác - Kim Ngưu, tụ điểm nổi tiếng về ma túy, lưu manh, trộm cắp và mại dâm; móc túi ở tuyến đường Trần Khát Chân thuộc Tổ dân phố Thanh Lương…

Nhớ lại những ngày tháng gian nan ấy, ông bảo: với những tệ nạn đó, bà con xóm phố ở đây phản ánh, kêu ca nhiều lắm. Với vai trò là Tổ trưởng, sát với quần chúng nhất, cấp cuối cùng của chính quyền, nên được nghe và hiểu rõ những trăn trở, lo lắng của người dân, bản thân ông Thanh cũng cảm thấy không an lòng, luôn suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Ông vốn là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, được gọi là “thổ công, thổ địa” ở phường. Từng tên ăn trộm, ăn cắp, móc túi nào thường xuyên lai vãng trên địa bàn đều được ông chỉ mặt, đọc tên. Kể cả, đối tượng nào lạ xuất hiện trên địa bàn phường hôm nay hoặc cư trú trong vài ngày rồi đi nơi khác ông cũng nắm rõ.

Do đó, với tư cách là Tổ trưởng dân phố và trách nhiệm của người con với mảnh đất sinh ra mình, ông đã dũng cảm dằn mặt những đối tượng xấu đó. Ông trực tiếp gặp từng đối tượng và cảnh cáo, yêu cầu chúng ngay ngày mai phải rời khỏi khu vực Tổ dân phố 2E, nếu còn tiếp tục lảng vảng, hành nghề trộm cắp, tệ nạn, ông sẽ gọi công an đến bắt.

 Nhiều đối tượng đã hiểu ra lời ông nói và chấp hành, nhưng một số đã mắng chửi và dọa đánh ông bởi ông đi lo việc bao đồng. Nhưng người dân khắp khu phố đã xúm lại bảo vệ ông, đồng thời cùng ông và công an phường ra quân tố giác, truy quét tội phạm. Kết quả là chỉ trong 1 thời gian ngắn, tệ nạn trộm cắp, mại dâm, ma túy đã không còn diễn ra thường xuyên trên địa bàn dân phố nữa.

Phát huy những kinh nghiệm vốn có, những năm gần đây, ông Thanh tiếp tục phối hợp tốt với các cảnh sát khu vực, tổ bảo vệ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm. Bản thân ông giúp đỡ nhiều đối tượng sau khi chấp án trở về địa phương không tái phạm, phối hợp với gia đình kèm cặp những đối tượng thi hành án dân sự.

Năm 1996, 2002, ông được UBND quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào đấu tranh chống tội phạm bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn phường. Năm 2016, ông được Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 – 2016”.

Ông bảo, làm “nghề vác tù và hàng tổng” này mệt lắm nhưng với tôi đó là niềm vui, vinh dự và sự may mắn bởi luôn dành sự tín nhiệm và ủng hộ của nhân dân. Năm 2015, ông tiếp tục được bầu làm Chi hội trưởng Hội Người Cao tuổi. Ông đã kết hợp hài hòa hai vai trò của mình trong triển khai các phong trào thi đua xây dựng hình ảnh khu dân cư xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Thực hiện chủ trương của thành phố trong những năm gần đây về đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, ông tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy ước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Với vai trò là Chi hội trưởng Hội Người Cao tuổi, ông đã vận động các hội viên là người cao tuổi bằng uy tín của mình tham gia nhắc nhở con cháu thực hiện nghiêm túc các quy ước: đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; treo cờ Tổ quốc vào những dịp lễ, tết; tích cực bóc, xóa quảng cáo, rao vặt. Kết quả là, nhiều năm nay, việc giữ gìn cho dân cư “xanh, sạch, đẹp” đã trở thành một thói quen đẹp, một phong trào thường xuyên đi vào nền nếp của toàn thể nhân dân trên địa bàn Tổ dân phố 2E.

Đặc biệt, hưởng ứng thiết thực chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường diễn ra trên địa bàn toàn TP Hà Nội, từ năm 2016, Tổ dân phố 2E phường Thanh Nhàn đã trở thành một trong những điểm sáng về cách triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Mặt đường Trần Khát Chân – Kim Ngưu thuộc địa bàn Tổ 2E vốn có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán tấp nập. Tình trạng lấn chiếm sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, những đối tượng đó không đơn thuần là người địa phương mà đa số là những người dân từ nơi khác đến thuê nhà để buôn bán. Do đó, việc vận động họ tự nguyện, tự giác chấp hành quy định trật tự, văn minh đô thị không phải dễ. “Hễ thấy bóng công an đến thì họ nhanh chóng dọn dẹp, chấp hành. Nhưng chỉ cần xe công an đi qua, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp tục diễn ra.” – ông Thanh chia sẻ.

Hiểu được vì sức mạnh của “mưu sinh” mà nhiều người dân họ bất chấp tất cả những quy định, ông nghĩ cần phải có cách làm bài bản và phù hợp với tình hình thực tế. Ông đã đề xuất với cấp ủy chị bộ được phối hợp với các đoàn thể tổ chức đồng loạt ra quân tuyên truyền tới từng hộ kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Kim Ngưu – Trần Khát Chân chấp hành tốt trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhất là tận dụng uy tín của những người cao tuổi để răn đe, nhắc nhở con cháu của họ hiểu và chấp hành quy định về thời gian kinh doanh buôn bán, ít nhất là giờ cao điểm tuyệt đối không được phép.

Ngoài ra, ông phối hợp chặt chẽ chi bộ phát động phong trào “các cán bộ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự đường phố”; thành lập Tổ an ninh, trật tự địa bàn Khu dân cư số 2, bao gồm các thành viên là tổ trưởng, tổ phó các đoàn thể trong địa bàn dân cư như Hội Chữ thập đỏ, Phụ nữ, Thanh niên, Người cao tuổi, Tổ hòa giải và những người có uy tín.

Hàng ngày, Tổ an ninh trật tự thường xuyên có mặt dọc tuyến phố Trần Khát Chân – Kim Ngưu để trực, nhắc nhở, đẩy, đuổi các hiện tượng bán hàng rong, hoặc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. “Cứ nhìn thấy bóng hàng rong là yêu cầu rời ngay khỏi khu vực; gia đình nào kê bàn ghế quá ra vỉa hè là nhắc nhở lùi vào kịp thời”. Do các thành viên trong Tổ an ninh, trật tự là người có thâm niên trong vận động nhân dân, lại là người có uy tín nên khi đi nhắc nhở hầu hết nhân dân đều nể và chấp hành nghiêm túc.

Qua 2 tháng thực hiện quyết liệt, các hộ dân buôn bán đã duy trì thực hiện tốt và đi vào nền nếp quy định về kinh doanh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, được UBND phường Thanh Nhàn ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 2 nhận xét: từ ngày làm Tổ trưởng đến nay ông Thanh như chiếc cầu nối bắt nhịp cho chính quyền phường đến gần hơn với bà con nhân dân tổ dân phố 2E. Ông cũng là cầu nối gắn kết những người cao tuổi trong địa bàn dân cư số 2, chia sẻ với nhau từ niềm vui, đến những khó khăn trong cuộc sống. Ông chính là hạt nhân quan trọng trong vận động nhân dân tích cực tham gia nhiều phong trào, mục tiêu mà Đảng ủy, UBND phường Thanh Nhàn đặt ra. Dễ nhận thấy nhất là ở Tổ dân phố 2E bà con nhân dân đóng góp ủng hộ các khoản quỹ, thuế dử dụng đất phi nông nghiệp rất đầy đủ, nhiều năm liền đều đạt 100%.

Hành động và tấm lòng của ông Vũ Ngọc Thanh đã góp phần đưa Tổ dân phố 2E phát triển toàn diện có cả chiều rộng và bề sâu; nhiều năm liền được Phường Thanh Nhàn tặng Giấy khen và được UBND quận tặng Bằng khen. Ông là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, là cánh tay nối dài giữa chính quyền với nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Mai Thảo