BTĐKT - Chiều ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ), ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, bà Bùi Thị Mùi, công dân tổ 18, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã đến văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Láng Thượng với một hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bà Mùi chia sẻ: “Nhân dịp đầu năm mới 2025, tôi nhận được tiền mừng tuổi và muốn gửi tặng Mặt trận Tổ quốc phường để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát”.
Lời chia sẻ chân thành của bà Mùi khiến các cán bộ tại Văn phòng MTTQ phường không khỏi xúc động. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường Láng Thượng, trực tiếp nhận số tiền 1.000.000 đồng từ tay bà Mùi (nộp vào Quỹ “Vì người nghèo” của phường Láng Thượng) đã không giấu được sự cảm kích và trân trọng. Chị chia sẻ: “Số tiền 1.000.000 đồng tuy không phải là một con số lớn, nhưng đó là tấm lòng đầy yêu thương và sẻ chia của một người phụ nữ cả đời âm thầm cống hiến, luôn nghĩ đến người khác. Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tại cơ sở, cần được lan tỏa rộng rãi”.
Các đồng chí: Hà Phú Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Huỳnh Mai Hương, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường Láng Thượng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của bà Mùi (đội mũ)
Đặc biệt, càng trân quý hơn khi biết được câu chuyện đằng sau nghĩa cử cao đẹp này là một cuộc đời không ít gian truân của bà Mùi.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Tổ trưởng Tổ dân phố 18 cho biết: Bà Mùi sinh năm 1948, từng công tác tại Viện Khoa học Giáo dục và đã nghỉ hưu. Chồng bà, ông Hoàng Văn Túc (sinh năm 1954), nguyên là cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay sức khỏe yếu do di chứng tai biến. Con gái lớn của bà đã lập gia đình, còn con trai bà sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp đại học, mắc bệnh tự kỷ, trầm cảm và tâm thần phân liệt, phải uống thuốc điều trị hằng ngày.
Với đồng lương hưu ít ỏi và không có nguồn thu nhập nào khác, bà Mùi một mình gánh vác công việc gia đình, từ chăm sóc chồng bệnh tật đến lo cho con trai. Thỉnh thoảng, con gái bà về giúp đỡ, nhưng phần lớn thời gian, bà vẫn là trụ cột duy nhất trong gia đình.
Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, bà Mùi vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nhân hậu và hướng về cộng đồng. Bà không chỉ đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” mà còn thực hiện nhiều hành động thiện nguyện khác. Bà xin quần áo cũ từ các hộ gia đình, giặt sạch và gửi tặng những người cần giúp đỡ. Trong đại dịch Covid-19, bà đã đóng góp cho Quỹ vắc-xin và mang hoa quả, nước giải khát đến các chốt kiểm dịch. Khi cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho miền Bắc, bà chủ động quyên góp vật chất giúp đỡ đồng bào vùng lũ.
Bà Mùi cũng là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ các quy định của địa phương và tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội phụ nữ, Chi hội Người cao tuổi khu dân cư số 7. Gia đình bà nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và là tấm gương sáng về lối sống lành mạnh, giàu tình yêu thương.
MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng tặng quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng đã trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 59.500.000 đồng. Bên cạnh đó, 95 phần quà do các nhà hảo tâm đóng góp cũng đã được trao tận tay những người cần giúp đỡ.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch MTTQ phường khẳng định: “Tấm lòng của bà Mùi chính là nguồn cảm hứng lớn, thúc đẩy cộng đồng chung tay xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương và tương thân tương ái”. Bà Mùi không chỉ là hình mẫu về lòng nhân ái mà còn là minh chứng sống động cho giá trị của sự sẻ chia trong cuộc sống.
Với hành động cao đẹp đầu năm mới, bà Mùi đã gieo những mầm xuân nhân ái. Mong rằng, mầm xuân xanh ấy sẽ sinh sôi, nảy nở trong cộng đồng, mang đến một năm mới tràn đầy hy vọng và những điều tốt đẹp.
Hưng Vũ