Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - khơi dậy khí thế thi đua yêu nước trong thanh niên
18/08/2025 - 14:13

BTĐKT - Ngày 16/8, tại vườn hoa Vạn Xuân (bốt Hàng Đậu, Hà Nội), hơn 500 hội viên, thanh niên Thủ đô đã tham gia Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp trung ương do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Lễ chào cờ cũng là hoạt động trọng tâm của chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” mang tên “Tự hào bản hùng ca dân tộc”, diễn ra từ ngày 27/7 đến 19/8/2025.

Thanh niên, học sinh Thủ đô hát Quốc ca trong Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sáng 16/8

Thông qua nghi lễ trang nghiêm này, thế hệ trẻ được khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích thanh niên thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động, việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và đất nước Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: “Khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do hôm nay là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống. Tôi kêu gọi mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc thành những hành động cụ thể, để tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện diện trong từng việc làm hằng ngày, từ sáng tạo trên không gian số, đến học tập, lao động, tình nguyện, khởi nghiệp”.

Đặc biệt, cùng thời điểm, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng được tổ chức đồng loạt tại 6 địa điểm thiêng liêng trên cả nước: Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), Cột cờ Thủ Ngữ (TP Hồ Chí Minh), Cột mốc ba biên (Kon Tum), Mũi Đôi - Hòn Đầu (Khánh Hòa), Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) và Cột cờ Mũi Cà Mau (Cà Mau).

Sau Lễ chào cờ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội; thăm, tặng quà cho 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách; thăm đội hình “Bình dân học vụ số” đang hỗ trợ chính quyền địa phương tại phường Trúc Bạch.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà gia đình chính sách của  phường Ba Đình

Không chỉ ở cấp trung ương, trong ngày 16/8, các cấp bộ hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 3.334 địa điểm thuộc 34 tỉnh, thành phố. Sau Lễ chào cờ, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: Phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, treo cờ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo; gặp gỡ nhân chứng lịch sử; trao quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành dịp để thanh niên cả nước bày tỏ tình yêu Tổ quốc, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh, đồng thời thổi bùng khí thế thi đua sôi nổi trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Mai Thảo